Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Sững sờ với 50 điểm đến 'ma mị' ở Hàn Quốc (tt)


21. Hồ Seryang-Je
Seryang-Je là hồ chứa nước nhân tạo được xây dựng vào năm 1969 tại Hwasun, thuộc tỉnh Nam Jeolla. Với một bức tranh thiên nhiên vô cùng đẹp mắt, chốn “tiên cảnh” với làn sương mỏng lướt nhẹ trên mặt hồ phản chiếu sắc xanh, vàng của cỏ cây hoa lá, Seryang-Je đích thị là món quà vô giá mà các tay nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư vô cùng yêu thích.
22. Anapji
Chiếc ao nhân tạo ở cố đô Gyeongju được tạo ra trong Triều đại Shilla (57 trước Công Nguyên - 935 sau CN) “vang bóng một thời” cách đây khoảng 1.500 năm này hiện nay là điểm đến du lịch độc đáo, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm. Điểm nhấn của Anapji là cảnh sắc tuyết trắng hài hòa cũng ánh điện vàng rực về đêm vô cùng huyền ảo.
23. Núi Halla
Hàn Quốc vốn nổi tiếng là xứ sở của những lễ hội, trong đó, lễ hội mùa đông gắn liền với các bông hoa tuyết mang đến một vẻ quyến rũ là đặc sắc hơn cả. Tại vùng núi quanh năm tuyết phủ Halla, người dân nơi đây sau kì nghỉ Tết Nguyên đán vẫn tổ chức Lễ hội tuyết Halla vào cuối tháng Giêng và tháng Hai hàng năm. Bên những cành cây trĩu nặng bông tuyết trắng là dòng người tấp nập đổ về để hưởng trọn cái lạnh còn vương trong tiết trời mùa xuân ấm áp.
24. Làng Seomjin
Người dân xứ sở kim chi rất háo hức với việc có được tấm vé để đi trên chiếc xe lửa chạy bằng hơi nước theo kiểu ngày xưa tại ngôi làng vùng sông nước Seomjin, tỉnh Nam Jeolla trong không khí của những năm 1960. Tiếng nổ máy phì hơi cùng những làn khói trắng từ chiếc xe lửa cổ là điều hấp dẫn người dân xưa Đại Hàn, bởi hình ảnh lâu đời này có lẽ sẽ trở nên vô cùng “khan hiếm” trong một thời đại công nghiệp với những chiếc tàu điện ngầm, tàu cao tốc chạy vun vút trên đường ray.
25. Pháo đài Kwanghan
Pháo đài sừng sững trên mặt hồ Kwanghan là nơi truyền miệng câu chuyện tình yêu Chunhyangjeon đẹp đầy chất thơ giữa đôi trẻ, một người là thiếu nữ Chunhyang vô cùng xinh, con gái của một Geisha, một người là chàng trai Mongryong vô cùng tuấn tú, con trai của một vị quan địa phương, họ gặp nhau và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên tại chính pháo đài được xây dựng năm 1963 nổi tiếng này. Có lẽ, vẻ đẹp oai hùng cùng câu chuyện tình đẹp đã tạo nên nét hấp dẫn rất riêng của Kwanghan.
26. Biển Hyeopjae
Khi du lịch đến hòn đảo Jeju xinh đẹp lớn nhất Hàn Quốc được mệnh danh là “Thiên đường biển xanh và núi cao” này, du khách không thể nào bỏ qua bãi biển Hyeopjae đầy nắng, gió và cát trắng trải vàng. Rời xa thủ đô Seoul náo nhiệt, ồn ào, du khách có dịp lắng lòng mình với thiên nhiên hài hòa, được thưởng thức những món ăn như bào ngư, tôm hùm suốt dọc các nhà hàng hải sản phục vụ 24/24h tận tình và chu đáo.
27. Cheongsando
Cũng là một nơi lý tưởng để bạn trải nghiệm cảm giác lắng lòng mình chậm lại với thiên nhiên và cảnh sắc nơi đây. Con đường đất ở hòn đảo Cheongsando thanh bình ở mũi cực Nam xứ Hàn, hai bên tường đá là bạt ngàn các loài hoa cẩm chướng và hoa rape lung linh khoe sắc vàng rực cả một không gian lộng gió. Đây hẳn là một vùng quê lý tưởng cho mọi gia đình hay các cặp tình nhân đang yêu, hay đơn giản là dành cho ai đó muốn tạm xa chốn thị thành để sống chậm hơn với thiên nhiên tuyệt đẹp.
28. Hamyang
Ngôi làng nhỏ ở chân núi Jiri này lúc nào cũng nhộn nhịp khách tham quan đến với cánh đồng ruộng bậc thang Hamyang mà chiêm nghiệm cảm giác cánh đồng sắc vàng, sắc xanh ngút ngàn trong cả một không gian rộng lớn dậy mùi hương lúa thơm.
29. Cheongdo
Cheongdo là nơi diễn ra lễ hội đấu bò có quy mô lớn nhất tại xứ Hàn, thu hút hàng triệu du khách ghé thăm hàng năm. Ngoài những cuộc đấu gay cấn, quyết liệt của hơn 130 chú bò đực, ban tổ chức còn mở các cuộc thi về nghệ thuật, ảo thuật, cưỡi ngựa giữa tiếng reo hò, cổ vũ của đám đông xung quanh.
30. Công viên Nuri
Tọa lạc ở thành phố Paju thuộc tỉnh Gyeonggi, công viên hòa bình Nuri rộng lớn với những bức tượng đá khổng lồ hài hòa cùng mặt hồ lặng sóng nổi bật trên nền trời xanh bao la đã khiến biết bao du khách phải nức lòng khen ngợi.
Công viên Nuri còn được xem là biểu tượng khát khao hòa bình của người dân Hàn Quốc từ bao năm nay.
1. Suối Yeojwa
Nếu bạn muốn hòa mình trong bạt ngàn sắc hồng hoa anh đào mỗi độ xuân về, hãy đến với Lễ hội hoa anh đào ở quận Jinhae của thành phố Changwon, nơi có hai hàng cây anh đào nở hoa khoe sắc thắm chạy dọc theo bờ suối nhân tạo Yeojwa đẹp mê hồn, rồi lại thả sức tạo hình bên “Cây cầu Lãng mạn” trong sắc hoa rực rỡ cùng ánh đèn lung linh, diệu ảo về đêm. Tất cả khiến bạn ngỡ mình đang lạc vào chốn thần tiên nơi hạ giới.
2. Cánh đồng chè Boseong
Cánh đồng chè Boseong lớn nhất Hàn Quốc xanh mướt ngút ngàn ở đảo Nam Jeolla không những là “lò” sản xuất ra hơn 40% nguồn chè phục vụ dân sinh mà còn là nơi gây cảm hứng cho các nhà đạo diễn làm phim nổi tiếng xứ Hàn. Lễ hội chè tổ chức tháng năm hàng năm cùng bức tranh màu xanh phủ kín khắp các ngọn đồi điệp trùng là điểm đến vô cùng hấp dẫn của rất nhiều đoàn du khách khi tới nơi đây.
3. Bomun
Cố đô “vang bóng một thời” của triều đại Shilla huy hoàng - thành phố cổ Gyeongju của miền Đông Nam xứ kim chi luôn tự hào với biệt danh “Bảo tàng không biên giới”, nơi có những “kho” danh lam thắng cảnh, cố cung và chứng tích đẹp hút hồn du khách. Trong đó, căn nhà lều bằng gỗ nhỏ yên bình bên bờ ao xanh lúc nào cũng phản chiếu bầu trời xanh trong hòa lẫn trong không gian sắc hồng anh đào mỗi độ xuân về, sắc xanh lá cây mùa hạ, tán lá mùa thu đỏ tươi và lớp tuyết trắng tinh khôi khi đông về. Bomun là bức mặc thủy hội tụ đủ cảnh sắc tươi tắn bốn mùa.
4. Udo
Chỉ mất 15 phút dạo bộ trên hòn ngọc đảo Jeju xinh đẹp, bạn có thể tận mắt ngắm nhìn bãi biển Udo, nơi duy nhất ở Hàn Quốc có thể lặn để ngắm nhìn rặng san hô tuyệt đẹp ngay gần bờ trong làn nước biển trong veo, hay choáng ngợp trước những vách núi đá lớn cùng ngọn hải đăng sừng sững và tham quan một chiếc tàu ngầm đánh bắt cá rất quy mô ở đây, nhưng đừng ham vui quá mà quên bôi kem chống nắng nha teen ^^
5. Rừng tre Damyang
Nếu muốn quên đi những ồn ào nơi thị thành và tận hưởng cảm giác thanh bình, gió vi vu hát, hãy đến làng Jukhyang-ri của vùng thôn quê Damyang, tỉnh Nam Jeolla để hòa mình với thiên nhiên trong những rặng tre xanh mướt, vút cao. Đến đây bạn có thể tận hưởng những giờ phút tản bộ thảnh thơi trên 8 con đường nhỏ dẫn lối vào khu rừng để nhấp từng ngụm trà Jukro ngòn ngọt nơi trà thất nhỏ nằm giữa rừng tre gió hát rì rào.
6. Làng cổ Naganeupseong
Ngôi làng cổ ở tỉnh Nam Jeolla - Naganeupseong rộng 22,6 km2 được xây dựng dưới triều đại Chosun từ hàng nghìn năm trước này hiện là nơi lưu giữ những mái nhà tranh cổ, những cánh đồng lúa xanh có từ thời huy hoàng của triều đại Chosun.
Vẻ nguyên sơ, bình dị của ngôi làng chính là điểm hấp dẫn không ít du khắp từ khắp nơi đổ về. Hẳn là thú vị khi được “mục sở thị” chứng tích thấm đẫm lịch sử huy hoàng một thời này ở xứ Hàn teen nhỉ!
7. Chùa Bulguksa
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, ngôi chùa Phật giáo Tông phái Tào Khê Bulguksa ở tỉnh Geyongsang được xem là di tích lịch sử nổi tiếng nhất xứ kim chi.
Ngôi chùa cổ 1.500 tuổi này là một kiệt tác trong thời kỳ vàng son của nghệ thuật Phật giáo dưới triều đại Shilla hiện là nơi lưu giữ rất nhiều “kho báu quốc gia” như hai ngôi chùa bằng đá Dabotap, Seokgatap cùng hai bức tượng Phật mạ vàng tinh xảo và rất nhiều bản in khắc gỗ đầu tiên trên thế giới.
8. Trại cừu Daegwallyeong
Là trại cừu lớn nhất châu Á (rộng 200 km2), nằm trên một cao nguyên quanh năm phủ kín màu xanh mướt của đồng cỏ thuộc tỉnh Gangwon, Daegwallyeong không những là nơi cung cấp khối lượng thịt cừu thơm ngon, bổ dưỡng cùng những chiếc áo lông cừu đắt tiền mà còn là điểm du lịch yêu thích của các du khách thích ngắm nhìn đàn cừu 200 con đang gặm cỏ cùng cảnh mặt trời nơi hừng đông ló rạng ngoạn mục qua đỉnh núi Odaesan hùng vĩ.
9. Đền Haeinsa
Thánh thất Phật giáo lâu đời nhất còn tồn tại đến ngày nay, ngôi đền cổ 1.200 tuổi Haeinsa là nơi duy nhất còn lưu giữ toàn vẹn bộ Tam Tạng Kinh của Phật giáo.
Ngoài ra, trong đền còn có bức tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Haeinsa Vairocana bằng gỗ cổ nhất cùng một gian phòng lưu giữ bộ kinh Phật giáo kinh điển được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.
10. Đỉnh núi Chungwang
Cao 1.915m so với mực nước biển, đỉnh núi cao thứ hai thuộc dãy núi Jiri hùng vĩ của Hàn Quốc hiện vẫn là nơi yêu thích của các tín đồ ưa mạo hiểm, thích chinh phục đỉnh cao từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Đến đây, du khách còn có thể ngắm nhìn đỉnh núi Chungwang buổi sớm mai khi bình minh ló rạng hay đơn giản là để hít căng lồng ngực cái không khí trong lành, tinh khiết của vùng núi cao và thưởng thức những giọt “thạch nhũ” chắt lọc hàng trăm năm bên trong chiếc hang sâu 300m dưới lòng đất. Xứ Hàn quả là thú vị phải không teen!
.
ConanẢnh: CG

Không có nhận xét nào: