Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

'Sững sờ' 50 điểm đến 'ma mị' ở Hàn Quốc


Hàn Quốc quả không hổ danh là 'thiên đường vãn cảnh ở hạ giới' khi sở hữu những phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với sắc màu sặc sỡ.
1. Đảo Nami
“Tín đồ” nghiện phim Hàn Quốc chắc hẳn sẽ không thể nào quên khung cảnh lãng mạn mà Bae Yong-joon và Choi Ji-woo từng dạo bộ, đạp xe ở đảo Nami, tỉnh Chuncheon trong series phim truyền hình “Bản tình ca mùa đông”.
Hàng cây thẳng tắp lá đổ vàng vào mùa thu tại hòn đảo mang tên vị Bộ trưởng Chiến tranh thời triều đại Chosun (1392 – 1910) này là nơi “nảy mầm” của những mối tình lãng mạn, đẹp như cổ tích.
2. Vịnh Suncheon
Được xem là một trong những vùng đất ngập nước hấp dẫn nhất Hàn Quốc, vịnh Suncheon ở tỉnh Nam Jeolla nổi tiếng là một cánh đồng lau sậy rộng lớn (5,4 km2), ngút ngàn màu xanh mướt hòa trong không khí là vị mặn mòi của dải biển hình cong cong, uốn lượn.
Tháng 10 hàng năm, người dân tỉnh Nam Jeolla lại tổ chức Lễ hội Suncheon Bay Reed Festival để tôn vinh vẻ đẹp nguyên sơ hài hòa vùng cực nam Hàn Quốc này.
3. Khu vườn Morning Calm
Là khu vườn ươm được thiết kế cực kỳ đẹp mắt và hài hòa, khu vườn Morning Calm là “đại bản doanh” của hơn 5000 loài thực vật khác nhau sinh sống và khoe sắc màu rực rỡ. Được một vị giáo sư trang trí vườn thiết kế theo 20 chủ đề khác nhau, với 6 triệu chiếc bóng đèn được thắp sáng mỗi khi hoàng hôn buông phủ, Morning Calm huyền ảo và ngát hương về đêm đã thu hút hàng triệu lượt du khách ghé thăm hàng năm.
4. Pháo đài Chok-suk
Pháo đài đá Chok-suk sừng sững, kiên cố nhìn về dòng sông Nam là danh thắng nổi tiếng nhất xứ Hàn nơi người vợ lẽ của một vị quan trong triều dưới thời Chosun nhảy xuống dòng sông quyên sinh cùng với một vị tướng Nhật sau khi lâu đài Jinju rơi vào thủy binh Nhật Bản. Ngày nay, địa điểm lịch sử nổi tiếng này là nơi thăm quan của nhiều người dân Hàn Quốc và du khách quốc tế.
5. Chùa Samkwang
Ngôi chùa Samkwang tại thành phố Busan với khuôn viên rộng lớn, có sức chứa lên đến 10 nghìn người này vinh dự được làm nơi tổ chức ngày Đức Phật đản sinh hàng năm, thu hút tín đồ Phật giáo khắp châu Á hành hương đến cùng đọc kinh, cầu nguyện cho thái quốc dân an. Với lối kiến trúc tinh xảo, hoành tráng cùng khuôn viên rộng lớn, Samkwang trở thành một trong những ngôi chùa Phật giáo đẹp nhất, quy mô nhất thế giới.
6. Suối Namdae
Hàng năm, người dân vùng Gangneung vẫn thường hay tổ chức Lễ hội Đom đóm Muju vào các ngày từ mùng 8 đến 16 tháng 6 bên bờ suối Namdae với cây cầu tạm bắc qua sông. Lễ hội bên suối Namdae là một nét đẹp văn hóa mà người dân xứ Hàn duy trì hàng nghìn năm, thu hút rất nhiều khách du lịch ghé thăm.
7. Hồ Donglim
Được xây dựng vào năm 1935, vùng hồ nhân tạo rộng 3,82 km2 này không những là nơi lý tưởng để câu cá thư giãn mà còn là “thiên đường” lý tưởng, nơi được ngắm nhìn đàn chim khoảng 200.000 con rực rỡ sắc màu di cư trú đông trên nền trời xanh rộng lớn mỗi năm. Vì cảnh sắc hài hòa giữa đất trời, chim chóc và cảnh vật mà người dân Hàn Quốc đã bình chọn hồ Donglim ở Gochang thuộc tỉnh Nam Jeolla là “Vương quốc của các loài chim di cư” vào năm 2004.
8. Lễ hội Inje Smelts
Cứ mỗi độ đông về, tại thành phố Inje ở tỉnh Gangwon lại tổ chức “Lễ hội ăn cá mùa đông”, từ các ngày 30/1 đến 2/2 bên bờ Hồ Sojang phủ đầy tuyết trắng. Trong dịp lễ hội đặc biệt này, người dân Hàn Quốc sẽ được thưởng thức các món ăn chế biến từ loại cá Smelt nổi tiếng thơm ngon và bổ dưỡng.
9. Dãy đá Ulsan
Nhìn từ trên cao, dãy núi đá 6 đỉnh chạy vòng quanh - Ulsan thuộc dãy Seorak chạy dài miên man suốt thung lũng Cheonbudong ở Hàn Quốc này còn có tên “Núi Khóc”. Vùng núi quanh năm cỏ cây bao phủ với cảnh quan vô cùng tráng lệ và hùng vĩ này là điểm đến của không ít du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về.
10. Bangwhasuryujeong
Bangwhasuryujeong là tên của một trong bốn sảnh đường rộng lớn thuộc pháo đài hình tứ giác Hwa Seong được Hoàng đế Jeongjo (1752 - 1800) thuộc triều đại Joseon (1392 - 1897) xây dựng vào cuối thế kỷ 18 vừa làm tháp canh cho toàn pháo đài vừa là nơi hoàng đến tập dượt bắn cung. Ngày nay, Bangwhasuryujeong trở thành nơi biểu diễn âm nhạc truyền thống của các nghệ nhân xứ Hàn.
11. Núi Hwangmae
Cao 1.108m so với mực nước biển, Hwangmae là đỉnh núi cao nhất trong dãy núi “xương sống của Hàn Quốc” Sobaek. Điều đặc biệt của đỉnh núi mỗi độ xuân về là dải hoa đỗ quyên tím ngắt, ngút ngàn “ôm” gọn cả vùng núi cao. Vẻ đẹp có 1-0-2 này đã khiến người dân xứ Hàn tổ chức Lễ hội hoa Đỗ quyên trong 2 tuần bắt đầu từ tháng 5 hàng năm để người dân và du khách quốc tế thỏa thích chiêm ngưỡng và chụp hình.
12. Sông Young-san
Dòng sông hững hờ trôi thấm đẫm trong ráng vàng buổi hoàng hôn có lẽ là điểm thu hút mạnh mẽ nhất của những tâm hồn lãng mạn bên con sông Young-san nơi đồng bằng Naju màu mỡ.

Sông Young-san, có chiều dài 115km, chạy qua các khu vực phía tây nam Hàn Quốc được xem là một trong những khu vực thấm đẫm lịch sử văn minh thời cổ đại với rất nhiều di tích từ thời đồ đá được tìm thấy dọc theo lưu vực sông.
13. Biển Haeundae
Trong cái nắng chói chang của mùa hè nơi xứ Hàn, trên bãi biển Haeundae được xếp vào loại đẹp nhất Hàn Quốc này có đến hàng trăm nghìn người từ khắp nơi đổ về để hưởng trọn mùa hè xanh tươi cùng sóng biển.
Không chỉ có thế, mùa đông nơi đây còn thu hút hàng nghìn khách quan tham gia vào Lễ hội Gấu Bắc cực tổ chức vào tháng Giêng hàng năm để tham gia trò chơi nhảy vào nước biển lạnh thấu xương.
14. Chùa Yongam
Được xây dựng vào năm 552, ngôi chùa Yongam lấy theo tên của một tảng đá gần đó mà theo tương truyền là được hình thành từ một con rồng. Vào thời gian Nhật chiếm đóng, vị hoàng tử cuối cùng của Triều đại Shilla đã khóc tại đây và nhìn quê hương lần cuối trước khi sống ẩn trong vùng núi Geumgang. Ngày nay, phong cảnh chùa trong các buổi sáng chớm thu thanh khiết dưới ảnh bình minh ẩn hiện trên các ngọn núi quanh năm mây trắng bao phủ là một tuyệt tác thiên nhiên mà khi ngắm chúng, du khách khó có thể thốt thành lời.
15. Núi tuyết phủ Taebaek
Tỉnh Gangwon ở Hàn Quốc nổi tiếng là nơi tuyết rơi nhiều nhất trong mùa đông xứ Hàn, trở thành địa điểm trượt tuyết lý tưởng nhất cho người dân nơi đây trong các dịp lễ, nghỉ đông. Tại khu resort cao 1.345m, khách quan không những được thể hiện “tay nghề” trượt tuyết mà còn được ngắm phong cảnh trắng xóa mùa đông bởi tuyết bao phủ trong làn sương tựa như “chốn bồng lại tiên cảnh”.
16. Vườn Poppy
Được miêu tả với vẻ đẹp kiêu kỳ và quyến rũ như trong những bức tranh phong cảnh của đại danh họa người Pháp Claude Monet (1840 - 1926), cánh đồng hoa anh túc với vô vàn sắc xanh chấm đỏ, trắng đã gây “nghiện” cho rất nhiều khách quan khi đến thăm vùng núi Simhak, gần con đường Jayuro nổi tiếng xứ Hàn ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi.
17. Thác Silk
Tại vùng núi Jiri phía nam Hàn Quốc, một trong ba ngọn núi cao nhất xứ Hàn, du khách dễ dàng bị mê hoặc bởi cảnh thác nước Silk trút những dòng nước mềm mại như nhung lụa xuống bờ suối rêu xanh phủ kín đá. Phong cảnh sẽ còn đẹp hơn trong tiết thu khi dòng thác trắng xóa hài hòa cùng sắc vàng rực của rừng cây xung quanh.
18. Đền Sin-Reuk
Chính việc ngôi đền cũ Sin-Reuk bên dòng sông hoang vắng có ít du khách ghé thăm này lại tạo nên vẻ đẹp huyền bí và linh thiêng riêng, với bạt ngàn xung quanh là rừng cây zelkova quanh năm tuyết phủ. Ngôi đền với tháp chuông bằng đá, xây dựng dưới thời Hoàng đế Jin Pyung (579 - 631) này hàng năm vẫn tổ chức Lễ hội Khoai lang vào đầu tháng Giêng.
19. Làng YangDong
Rời xa chốn thị thành tấp nập, du khách có thể đến tỉnh Gyeongsangbuk-do nơi có YangDong - ngôi làng còn đậm chất nguyên sơ có từ thời Triều đại Chosun (1392 - 1910) để sống trong một không gian vô cùng yên ả, thanh bình, và trở về với thời lịch sử xa xưa rất bình dị.
Ngôi làng vinh dự được tiếp đón 2 trong rất nhiều vị khách quý là Thái tử nước Anh Charles và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon. Mới đây, làng YangDong còn được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.
20. Cầu treo núi Daedun
Vùng núi Deadun từ lâu đã nổi tiếng xứ Hàn với cảnh sắc tươi tắn vô cùng tuyệt vời khi tiết trời sang thu. Trong cái mênh mông của vùng núi xanh bạt ngàn, hòa cùng rừng cây sắc đỏ tuyệt đẹp là cây cầu treo Geumgang cao 81m, nối từ mỏm núi đá Imgeum sang mỏm Ipseokdae. Du khách ham thích du lịch mạo hiểm có thể đến đây, đứng giữa cầu để cảm nhận không gian rộng lớn, hun hút của vùng núi Deadun.
ConanẢnh: CG

Không có nhận xét nào: