
© Photo: RIA Novosti
|
Trong chuyên mục “Những vùng Nga thân thương” hôm nay chúng ta nói về một Viện bảo tàng lâu đời nhất của thế giới, được thành lập chính trên địa bàn những cuộc giao tranh của cuộc chiến trong quá khứ - Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Quốc gia Borodino, tọa lạc cách Matxcơva 120 km về phía tây.
Cánh đồng Borodino là địa điểm thiêng liêng đối với mỗi người Nga. Chính ở đây vào tháng Chín 1812 đã diễn ra cuộc đối đầu quyết liệt giữa hai quân đội: quân Nga dưới sự chỉ huy của Mikhail Kutuzov và quân đội của hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte. Trong trận đọ sức quyết liệt và chưa từng thấy trong lịch sử thế giới thời bấy giờ, đã có khoảng 300 nghìn người giao tranh với nhau. Quân đội Nga trụ vững chịu đựng đòn tấn công của quân Pháp và giáng trả gây ra thiệt hại đáng kể cho đối phương. Cho đến tận hôm nay, cánh đồng Borodino vẫn bảo lưu trong lòng đất vô số mảnh lựu đạn, đạn chì, những vũ khí lạnh, súng hỏa lực.
Sau một trăm năm có lẻ, vào năm 1941, trên cánh đồng vinh quang của xứ Nga lại một lần nữa diễn ra những trận đánh nảy lửa. Trong những trận đánh phòng thủ ven Matxcơva, những người lính xô-viết đã đập tan kế hoạch chiến tranh chớp nhoáng (Blitzkrieg) của Đức Quốc xã. Với chiến công kìm chân tiêu diệt kẻ thù ngay ở cửa ngõ để bảo vệ thủ đô của đất nước, lần thứ hai cánh đồng Borodino đi vào lịch sử quốc gia Nga như là địa danh vinh quang quân sự.
Tại cánh đồng Borodino vẫn còn lưu giữ những dấu tích của cuộc phòng thủ vĩ đại thời năm 1812 cũng như thời Thế chiến II, - bà Larisa Berezovaya cán bộ Bảo tàng cho biết. Trên lãnh thổ Khu bảo tồn-bảo tàng đã thành lập một tổ hợp độc đáo, trong đó bao gồm cả các chủ thể tự nhiên, di tích lịch sử nguyên bản và những hiện vật triển lãm đương đại. Tiến tới dịp kỷ niệm 200 năm trận Borodino, Bảo tàng đã vạch kế hoạch tái hiện cuộc chiến của quân đội Nga và Pháp. Ngoài ra, trong năm kỷ niệm chẵn sẽ mở rộng đáng kể qui mô của bộ sưu tập triển lãm.
Theo lời bà Larisa Berezovaya, chiếm phần đông trong số những người nước ngoài tới thăm Bảo tàng này là du khách đến từ Trung Quốc và Mỹ, chứ không phải từ châu Âu, như đáng ra là hợp lý hơn. Khu Bảo tồn-Bảo tàng giới thiệu với khách một chương trình tham quan-du ngoạn rộng lớn. Dành cho những vị khách nhỏ tuổi nhất đã chuẩn bị bộ sưu tập “Đồ chơi nghệ thuật quân sự”. Có cả một biển đồ chơi theo chủ đề quân sự: từ gỗ, đất sét, đồ sứ và thạch cao... Tất nhiên, không thể thiếu những chú lính bằng gang trông rất sinh động. Các trẻ em đều mê phần này của chương trình tham quan.
Luôn thu hút sự chú ý của mọi vị khách là phần trưng bày triển lãm chủ đề “Các nhân vật của “Chiến tranh và hòa bình” trên chiến địa Borodino". Mọi người có dịp thấy tận mắt những gì mà đại văn hào Nga đã mô tả về trận Borodino, gặp phiên bản các nhân vật lịch sử có thật và hư cấu trong cuốn tiểu thuyết-sử thi, đi thăm những địa điểm đáng nhớ của trận đánh Borodino lịch sử được khắc họa trong tác phẩm lừng danh của Lev Tolstoy.
Còn đến năm 2012, khi đánh dấu mốc kỷ niệm 200 năm trận Borodino, đang khẩn trương chuẩn bị một chương trình hoành tráng. Chờ đợi là trong dịp kỷ niệm chẵn hai thế kỷ sự kiện lịch sử nổi bật, tới thăm Khu Bảo tồn-bảo tàng nổi tiếng ở nước Nga sẽ có không dưới một triệu người. Hãy tới thăm cánh đồng Borodino và chắc chắn các bạn sẽ không phải hối tiếc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét