
Khung cảnh miền núi Slovenia mà cứ ngỡ như một bức họa hoàn hảo của họa sĩ Châu Âu.

Ngôi làng nhỏ bé với những ngôi nhà thưa thớt tận hưởng cuộc sống trong lành bên những rừng cây rậm rạp.

Mặc dù được xây dựng trên mảnh đất núi đồi trùng điệp nhưng những ngôi nhà nơi đây rất khang trang và tiện nghi.

Những ngôi nhà được sơn màu trắng, hướng ra biển để đón trọn hơi nước biển trong lành, mát mẻ

Quang cảnh những cánh đồng xanh mướt được nhìn từ trên cao.

Cuộc sống của người dân miền sơn cước Slovenia thường gắn với những cây cầu đá lâu đời

Mùa đông phủ tuyết lên khắp không gian nhưng không mang lại sự vắng lặng, cô liêu.

Mùa đông nhưng khung cảnh Slovenia vẫn sáng bừng sức sống

Những ngôi nhà chen nhau mọc bên cạnh con đường nhỏ ở chân núi.

Hàng cây xanh soi bóng bên mặt hồ trong vắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét