Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Đẹp lung linh lòng hồ Inle

Hồ Inle là hồ nước ngọt lớn thứ hai tại Myanmar, với diện tích bề mặt xấp xỉ 250 km2.
Tới đây, bạn có thể đi thuyền ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và thăm những vườn rau quả được trồng ngay trên mặt nước.
Người ngư dân trong ánh hoàng hôn đỏ rực.
Chiếc thuyền nhỏ đưa chúng tôi len lỏi qua nhiều ngôi làng nổi ven bờ hồ, nơi có những ngôi nhà giữa mênh mông sóng nước, để rồi tiến vào thị trấn Nyaungshwe. Người Intha sống ở vùng hồ Inle này phần lớn theo đạo Phật.
Mọi hoạt động sống của họ đều diễn ra trên hồ, độc đáo nhất là việc trồng rau quả. Hàng hàng, lớp lớp vườn rau quả bồng bềnh trên mặt nước, được xếp thẳng tắp với hàng nghìn chiếc cọc tre giữ chặt khu vườn trên hồ để khỏi bị trôi.
Những mảnh vườn trồng rau và hoa trên mặt nước.
Tôi từng đọc nhiều bài báo về vẻ đẹp của hồ Inle và vườn cà chua, nên nhất định đòi ghé vào vườn này cho để chiêm ngưỡng bằng được. Những trái cà chua xinh xắn, nhỏ hơn cà chua ở nhà nhưng rất ngon, tươi và chất lượng.
Ở đây, tôi còn mê mải với những chiếc khăn trải bàn độc đáo được dệt từ tơ sen. Thật khó để hiểu sao người ta có thể dệt nên những tấm lụa nhiều màu sắc từ nguyên liệu thật kỳ công và tốn sức như vậy.
Buổi chiều, hồ mênh mông, bảng lảng trong làn khói mỏng manh. Xa xa là những người đánh cá bé nhỏ trên con thuyền độc mộc, họ vừa quăng lưới vừa chèo thuyền bằng chân. Trong chiếc váy longi, khăn quấn trên đầu, những con người nhỏ bé khéo léo điều khiển đôi chân để chèo thuyền trong khi tay vẫn không ngừng gỡ cá hay quăng chài.
Đặc trưng của những người đánh cá trên hồ Inle là họ có thể vừa chèo thuyền bằng chân, vừa quăng lưới, bắt cá bằng tay.
Dưới ánh hoàng hôn tím đỏ, dáng người chèo thuyền và chiếc lưới lấp lánh in bóng trên nền trời thẫm. Người lái thuyền đưa thuyền của chúng tôi lướt nhẹ trên hồ rồi tắt máy. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng khỏa nước đều đặn, tiếng cá quẫy đuôi mắc lưới, tiếng vỗ cánh của đàn chim đang vội vã tìm nơi trú đêm.
Con thuyền cứ lặng lẽ trôi cho đến khi bóng chiều tắt hẳn. Dọc đường, chúng tôi gặp khá nhiều người nước ngoài đang bắt đầu trở về chỗ nghỉ. Hóa ra họ cũng giống vợ chồng tôi, săn ảnh mặt trời lặn trên hồ Inle.
Ở hồ nước ngọt này. phương tiện duy nhất để khám phá toàn cảnh là thuyền máy, có khoảng từ 15 - 20 USD cho mỗi thuyền với thời gian cả ngày. Mỗi thuyền sẽ chở được bốn hoặc năm người. Bạn nên chọn tới hồ Inle vào khoảng tháng 9, 10 vì đây là thời điểm diễn ra rất nhiều lễ hội truyền thống.
Ánh chiều dần tàn trên hồ.
Ngoài những khách sạn, nhà nghỉ bình dân, làng Nyaungshwe cũng có khá nhiều khách sạn với chi phí khoảng 10 - 20 USD một phòng mỗi đêm. Ngay tại hồ Inle còn có các khu resort với chi phí khoảng 45 USD một phòng mỗi đêm.
Ở Inle, bạn có thể tới thăm làng của người Padaung nổi tiếng với tập tục đeo vòng cổ, thường được gọi là người cổ dài. Một địa điểm khác bạn cũng nên tham quan là tu viện Nga Phe Kyaung, công trình tu được xây dựng từ loài gỗ tếch quý hiếm vào cuối những năm 1850 và là tu viện cổ nhất thuộc khu vực này.
Để tới được khu hồ này, bạn có thể chọn đường bay của một trong ba hãng hàng không nội địa Myanmar là Yongun Air, Mandalay Air và Bagan Air và hãng hàng không quốc gia Myanmar Air.
Bạn có thể làm visa vào Myanmar với giá 20 USD hoặc đến sân bay nhập cảnh xin cũng được. Ở Myanmar, bạn đổi tiền sang đồng Kyat với mệnh giá từ 50 đến 1.000 đồng. Bạn cũng có thể tiêu USD với điều kiện tiền không rách rời hay có bất cứ vết bẩn nào.
Quanh hồ Inle có nhiều ngư dân đánh bắt cá.
Em bé chèo thuyền trên hồ.
Chăm sóc vườn cây.
Người phụ nữ dệt lụa.
Dàn cây leo trong nắng chiều.
Du khách đi thuyền ngắm cảnh hồ.
Vườn hoa và ngôi nhà ven hồ.
Chú bé dắt trâu trở về nhà
Đánh cá lúc hoàng hôn.
Theo Ngôi sao

Hồ Inle Lake – Dưới bóng mặt trời

Inle là hồ nước ngọt lớn thứ hai ở Myanmar thuộc địa phận bang Shan. Hồ rộng chừng 11km, trải dài 22km từ bắc xuống nam và nằm ở độ cao 875 mét so với mực nước biển. Đó là một nơi đặc biệt phiêu du, hấp dẫn, lãng mạn và trữ tình.
Du khách có thể tới hồ Inle từ Bagan – Mandalay hay thậm chí là Yangoon bằng các chuyến bay tới Heho hoặc di chuyển bằng xe bus nội địa. Thực tế, để tiết kiệm thời gian và tối đa hóa lợi ích chi phí thì bay là một trong những phương án lựa chọn tốt nhất. Giao thông ở Myanmar không được tốt lắm, đường khá xấu và vắng, phương tiện vận tải cũ kỹ, xộc xệch, chi phí cao, nhưng dân bụi cũng không vì thế mà không thử một vài lần để trải nghiệm.
 
Từ Mandalay có chuyến bay sáng tới Heho cửa ngõ của vùng hồ Inle và vùng Kalaw. Nếu không muốn tiêu phí cả buổi sáng vào việc di chuyển dù thời gian bay từ Mandalay tới Heho chỉ mất chừng 20’, bạn có thể lựa chọn đi Heho bằng xe bus đêm từ Mandalay, xuất phát lúc 7 giờ tối và tới Shwenyaung – một nơi trung chuyển xe bus cách viền hồ Inle 11km vào khoảng 6 giờ sáng ngày hôm sau. Phí xe bus là 12$/1 du khách. Các chuyến bay chặng ngắn chỉ có thể thực hiện vào mùa cao điểm từ tháng 11 hàng năm đến tháng 2 năm sau bởi 3 hãng máy bay nội địa là Air Mandalay, Air Bagan và Yangon Airline với chi phí khá tương đương.
Do muốn dành nhiều thời gian để thăm thú và khám phá vùng hồ Inle, quý khách nên thuê nguyên một chiếc taxi chạy từ Mandalay đi Inle xuất phát lúc 4 giờ chiều với chi phí 100$ trọn gói, điểm dừng chân là làng NyaungShwe – ngôi làng nổi được nhắc đến như là cánh cổng của vùng hồ xinh đẹp. Sau 8 tiếng chạy xe qua những khu rừng thưa thớt, mùa này hoa gạo đỏ nở rực dọc bờ sông, những ngôi làng vắng vẻ và ủ rũ vì cách xa thành phố, ngọn lửa đốt rừng làm nương lập lòe khi bóng đêm đổ sập về.  Đến  NyaungShwe vào nửa đêm, khi cả làng đã đi ngủ và chìm trong sự tĩnh lặng, đến mức lúc nói chuyện với nhau, có cảm giác như chính mình cũng đang phải thì thầm.

Một giấc ngủ dài và sâu trong khu nhà trọ nổi ngay cạch nơi các con kênh đào giao nhau, sớm hôm sau, tiếng xuồng máy ầm ào đánh thức mọi người dậy. Không khí ở nơi đây thật trong trẻo và mát lành. Nó vừa có dáng vẻ của một miền nông thôn êm ả, lại vừa có hình vóc của một chốn thị thành bởi sự xuất hiện của rất nhiều du khách nước ngoài. Inle Lake là điểm đến đặc biệt ở Bang Shan, và là một trong những nguồn thu lợi lớn nhất của chính phủ và người dân khu vực này.
Để khám phá vùng hồ Inle, bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất: đi thuyền máy. Một chiếc thuyền máy thường chở được 4 khách du lịch và chi phí vào khoảng 10$/1 ngày, có áo phao và có ô che nắng. Bạn có thể dễ dàng tìm thuê một chiếc như vậy bất kỳ lúc nào ở bến thuyền, thực hiện hành trình 1 ngày hoặc 2 ngày tùy theo việc bạn có muốn ngủ đêm trên làng nổi ở vùng trung tâm Hồ Inle hay không. Sự rộng lớn mênh mang và vẻ đẹp của hồ Inle sẽ hút hồn bạn, khiến bạn cảm thấy thực sự nuối tiếc nếu ít nhất không được một lần tỉnh dậy ở chốn này, và vì thế chúng tôi đã quyết định sẽ nghỉ một đêm trên vùng hồ dù chi phí khách sạn ở đây khá cao, trung bình khoảng 50$/1 phòng đôi / 1 đêm.
 
Rời bến thuyền từ làng NyaungShwe, con thuyền bắt đầu lướt sóng, gió mơn man mát lạnh, những ngôi nhà nổi vùn vụt trôi qua hai bên mắt nhìn, đám cỏ lau mướt mải rung rinh trong nắng. Thoảng lại gặp những chiếc thuyền ngược chiều, đám du khách phấn khởi giơ tay vẫy, hay những người địa phương trầm lặng đưa mắt nhìn. Từ làng NyaungShwe vượt qua khu vực trung tâm của lòng hồ, nơi có bán kính lớn nhất và lòng hồ sâu nhất, cũng là nơi có nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng dày đặc và xinh đẹp nhất, người lái thuyền nói với chúng tôi, sẽ tiêu tốn cỡ 2 giờ đồng hồ phiêu du.
Đã ra đến “biển lớn”! Đó chính là cảm giác khi con thuyền rời kênh nhỏ và đột nhiên bị không gian choáng ngợp của Inle bao trùm. Nước xanh, trời xanh thăm thẳm hòa vào nhau. Những con thuyền trở nên bé bỏng và nhỏ xíu trên mặt nước lăn tăn sóng, lấp lánh ánh mặt trời như thể có triệu triệu vì tinh tú đang ẩn mình bên dưới đáy hồ kia. Từng đàn chim trắng bay lượn rợp trời, chúng bám vòng theo sau những con thuyền đang lênh đênh trên mặt nước, rồi có lúc đột ngột bay vút vào không trung, lúc lại vui vầy sải cánh sà xuống bơi bồng bềnh theo sóng gợn. Nhưng ấn tượng nhất, là hình ảnh những người dân chài của Inle, với chiếc váy quấn Longiy truyền thống, chiếc non tơi che mặt trời, và chèo thuyền như những nghệ sỹ bằng một chân giữa mênh mông sóng nước. Thực là những cảm xúc ấn tượng tuyệt vời.

Chiều,bạn với những nghệ sỹ chèo thuyền một chân đang thu lưới đánh cá dưới bóng mặt trời… Gió lộng thổi vào tâm hồn những lữ khách lang thang nỗi nhớ nhà, niềm vui trên đường lang bạt, tình cảm dạt dào dành cho miền đất mới… tất cả hòa vào nhau để tạo thành một bản hòa tấu êm đềm ngân nga khe khẽ và chảy trôi dịu dàng trong từng mạch máu đang tràn đi khắp cơ thể. Hoàng hôn chầm chậm rải bóng khắp lòng hồ, những con thuyền vẫn đang dập dềnh trên sóng. Mặt trời khuất rất nhanh sau rặng núi phía tây, nhanh tới mức chưa kịp thu vào khung hình cái bóng tròn đỏ ối, thì bóng đêm đã ập xuống rồi…
Đêm an bình và lãng mạn. Inle có tới 17 ngôi làng nổi trên hồ, có biết bao những thửa ruộng, vườn hoa, những ngôi nhà lênh đênh, và chiếc cầu nổi vắt vẻo bắc ngang dòng, những cây cột điện bằng gỗ đứng kiên gan giữa đất trời và sóng nước. Này là làng In Dein nằm ở phía tây lòng hồ với kênh dẫn nước nằm thanh bình giữa một rừng lau, này là phiên chợ nổi Ywama sôi động với chu kỳ 5 ngày một lần, này là tu viện mèo nhảy nơi các nhà sư trong lúc rảnh rỗi đã dậy cho lũ mèo con nhảy nhót qua những chiếc vòng, chùa Phaung Daw Oo – một chốn thành tâm cho các phật tử sinh sống ở khu vực lòng hồ…
Và còn biết bao những ngôi làng với ngành nghề truyền thống, mỗi ngày họ sống và lao động, dệt vải, quấn thuốc lá, thêu thùa, làm hàng thủ công mỹ nghệ, đồ trang sức bằng bạc… và đón chào du khách, bằng sự thân thiện mộc mạc vốn có và bằng vẻ đẹp diệu kỳ của hồ Inle…

DL Myanmar

Không có nhận xét nào: