Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Rikugien - Thiên đường giữa lòng Tokyo

Được viết bởi: Nấm Ginta | 22/06/2011

Tôi chưa được đi du lịch nhiều, hầu hết đều du lịch qua ảnh, lần này vô tình bắt gặp một cảnh đẹp ngoài sức tưởng tượng nên mời mọi người cùng du lịch với tôi. Nơi tôi muốn nhắc đến là khu vườn xinh xắn Rikugien, Rikugien được xây dựng hết sức khéo léo và tỉ mỉ ở trong thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Qủa thực xem xong những tấm hình kia, tôi có một khao khát được đến ngay Rikugien để ngắm tận mắt thiên đường ở giữa đời thực kia. Cái tên Rikugien trong tiếng Nhật có nghĩa là “khu vườn của sáu hình thức”, tức sáu loại thơ Waka nổi tiếng của văn học xứ Phù Tang.

Đây cũng từng là nơi sinh sống của người sáng lập ra Tập đoàn Mitsubishi lừng danh - Iwasaki Yataro. Sau năm 1938, gia đình ông Iwasaki đã tặng lại khu vườn này cho thủ đô Tokyo để làm điểm thăm quan cho du khách trong và ngoài nước Nhật.
 


Từ đó, vườn Rikugien trở thành một gia tài văn hóa quan trọng được nước Nhật nâng niu, bảo tồn. Những hồ nước uốn lượn quanh những hòn đảo nhân tạo, hàng cây anh đào khoe sắc, cùng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời chắc chắn sẽ khơi gợi lên nguồn cảm hứng dạt dào cho những câu thơ Waka. Đặc biết, đó sẽ là cảm nhận của riêng tâm hồn mà không phải bất cứ ngòi bút nào cũng có thể viết ra!

Hãy cùng ngắm nhìn Rikugien dưới mọi góc độ, bạn sẽ cảm nhận được nhiều điều mới mẻ tuyệt vời của khu vườn hơn 300 năm tuổi này:

Hồ nước uốn lượn quanh những đảo nhỏ.


Hoa anh đào khoe sắc


Những cây cầu độc đáo.
 





Bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc.





Rikugien huyền ảo về đêm.
Ảnh: AF

Không có nhận xét nào: