Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Yên bình Adelaide

Sau tám giờ bay, chưa kể năm giờ quá cảnh tại Singapore, tôi đã đến Adelaide - thành phố thuộc miền Nam nước Úc, cách Sydney khoảng hai giờ bay. Hà Nội nóng hầm hập nhưng ở đây lạnh cóng: 8 độ C. Và mưa lâm râm càng làm cho cái lạnh tê tái hơn. Giờ này ở Hà Nội, tôi đang ngủ vùi trong chăn, còn ở đây là 8 giờ sáng.
Phố “đậm hương và rộn tiếng chim”
Yen binh Adelaide
Nhà của người Úc ở Adelaide
Adelaide thanh bình lạ kỳ. Đường phố khá vắng vẻ, ngay cả vào giờ cao điểm. Nơi sầm uất nhất là khu phố đi bộ Runde Mail với nhiều cửa hàng, đặc biệt là các cửa hàng bán đồ gia dụng, từ quần áo, giày dép cho tới đồ nội thất...

Khu phố này hầu như lúc nào cũng nườm nượp người qua lại, và tuy dài chưa đầy một cây số nhưng có khá nhiều nghệ sĩ đường phố biểu diễn. Họ diễn hề hay thổi kèn, làm trò ảo thuật, đàn, hát... Có lúc người xem đông đúc, đứng vòng trong, vòng ngoài, nhưng cũng có lúc vắng teo, không ai buồn dừng chân...

Cơ duyên đưa tôi đến đây là suất học bổng thạc sĩ của Chính phủ Úc mà vợ tôi theo đuổi sau khi quyết tâm dành cả năm trời chỉ để học tiếng Anh. Căn hộ chúng tôi ở là thuê của một người Úc, nằm gần biển Gleneig.

Khu này rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới xuất hiện vài chiếc ô tô, vài người đi xe đạp hoặc xe gắn máy. Nhà nào cũng thâm thấp như kiểu nhà Thái Lan, mái nhọn, có sân, thềm, vườn hoa xung quanh và nhà để xe. Những vườn hoa đủ kiểu dáng, rực rỡ sắc màu làm người đi đường không nỡ rời bước.
Yen binh Adelaide
Biểu diễn nghệ thuật trên đường phố Runde Mail
Hoa hồng khá được ưa chuộng, và là những bụi hồng cao ngút, được tỉa tót rất đẹp. Có những khu vườn ở phía trước nhà chỉ có một cây cổ thụ cao lớn chiếm cả khoảng không, bên dưới là thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận. Lại có những khu vườn được tô điểm bằng những khóm hoa như hoa đồng nội ở xứ mình, hoa vắt trên lan can và tràn ra cả lối đi...

Rào dậu xung quanh ngôi nhà chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, vì tường rào rất thấp và hoa leo vương vít. Cổng nhà thường mở toang nên trông ngôi nhà thật gần gũi và thanh bình.

Không khí nơi đây có lẽ còn yên bình hơn bất kỳ làng quê Việt Nam nào. Những đàn chim bồ câu sà xuống vỉa hè, sân vườn để sưởi nắng hay tìm thức ăn, rồi bay lên đậu trên mái nhà gù nhau. Trời nắng ấm, đứng trước cửa nhà, cầm mẩu bánh mì trên tay là có thể dụ cả đàn chim sà xuống.

Thả bước trên vỉa hè cũng có thể nghe được tiếng ríu rít thật vui tai từ những tổ chim trên cây cao trong vườn. Mùi thơm ngai ngái của hoa trong vườn tựa mùi oải hương hay mùi tinh dầu bạc hà thoảng bay trong gió làm ngây ngất người đi đường...

Gặp đồng hương

Giữa chốn xa lạ mà gặp được đồng hương thì cảm giác sung sướng khó có gì diễn tả nổi. Khi tôi và vợ đang lúi húi chọn đồ ở siêu thị mini Thuận Phát nằm trong khu phố tập trung nhiều người Trung Quốc, thì nghe tiếng anh vọng tới từ quầy thực phẩm đông lạnh: “Tụi em qua đây lâu chưa?”. Anh tên Hơn, người Quảng Ninh, sang đây lâu rồi và đã trở thành công dân Úc.
Yen binh Adelaide
Mới quen mà anh đã hẹn đến nhà chơi, còn rủ đi câu mực. Du học sinh ở Adelaide hầu như ai cũng biết anh, vì họ thường hay đi chợ ở siêu thị Thuận Phát, bởi hàng hóa ở đây phong phú, có nhiều nguyên liệu dùng chế biến các món ăn Việt Nam với giá cả phải chăng. Gặp đồng hương, anh tíu tít trò chuyện, quên cả bán hàng.

Từ trung tâm Adelaide đi xe buýt mất khoảng 30 phút là đến Arndale, khu phố tập trung khá nhiều người Việt. Được một người bạn mách nước, chúng tôi đến Arndale Shopping Centre (Trung tâm Thương mại Arndale). Quả là ở đây có nhiều người Việt.

Ngoài những người đang bận buôn bán còn có nhiều người cao tuổi ngồi chuyện trò ở các dãy ghế đặt giữa lối đi. Họ ra chợ không phải để mua bán, mà là gặp gỡ nhau cho đỡ buồn.
Yen binh Adelaide
Từ Arndale, tôi lên xe buýt trở về trung tâm thành phố, tình cờ ngồi gần một cô gái tên Oanh. Khi nghe chúng tôi nói tiếng Việt, cô hồ hởi bắt chuyện.

Trò chuyện với cô, tôi phần nào hình dung được cuộc sống của những người cao tuổi Việt Nam ở xứ người. Vừa nói lời chia tay thì cô đã thoăn thoắt bước về phía bến đợi tàu điện. Hai tay cô nặng trĩu hai giỏ đồ, một giỏ là hàng hóa cô vừa mua ở chợ, giỏ bên kia là những cuốn sách.

Cô tìm chỗ ngồi đợi tàu đến và giở sách ra đọc, mặc cho xe cộ qua lại ồn ào và dòng người đứng, ngồi lố nhố xung quanh. Chạng vạng tối, gió lạnh thổi từng cơn. Bất giác tôi thấy nhớ da diết những ngôi nhà Việt Nam, những nẻo đường tấp nập, đầy tiếng nói cười thân quen, và những gương mặt người thân đón đợi ở nhà...
Việt Báo (Theo DNSG)

Đến Adelaide thưởng thức rượu vang

Là một trong những điểm đến mới của nước Úc, Adelaide được ví như một thành phố lịch lãm và nổi tiếng bởi những công trình kiến trúc bằng đá từ thời thuộc địa, những công viên rộng lớn hay những lễ hội sôi động.

Không quá nhiều nhà cao tầng, không có nhiều công trình kiến trúc hoành tráng như Sydney hay Melbourne, nét duyên dáng của Adelaide còn nằm ở những bãi biển đầy nắng ở phía Tây và những ngọn đồi rợp bóng ở phía Đông.
Cái thú vị khi đến đây là du khách có thể khám phá những viện bảo tàng, thư viện hay trung tâm triển lãm ở North Terrace, bởi Adelaide được xem là nơi tuyệt vời để khám phá những giá trị lịch sử tự nhiên của người thổ dân da đỏ.
 
Hành trình đến với thành phố Adelaide sẽ đưa bạn đến thung lũng Barossa – nơi nổi tiếng thế giới về sản xuất rượu vang.
Đến Adelaide để được ghé thăm những thị trấn di sản thanh lịch, những cửa hàng rượu có một thế kỷ tuổi đời và không còn gì tuyệt vời hơn việc đi giữa những ruộng nho Shiraz lâu đời nhất thế giới dưới cái nắng nhẹ nhàng của mùa thu nước Úc.
Bạn có thể thuê một chiếc xe và lượn vòng qua những con đường quanh co để nhìn ngắm cảnh vùng đồng quê đồi núi trùng điệp và lưu lại những khung cảnh đẹp nên thơ rồi tạt vào ngôi nhà thờ đá hay những hầm rượu nổi tiếng thế giới nằm trong thung lũng.
 
Nếu muốn thư giãn thì trung tâm spa ngay giữa thung lũng cũng sẽ mang đến cho bạn những giây phút thư giãn thoải mái nhất.
Thành phố Adelaide còn nổi tiếng với con đường ẩm thực. Ở đây, bạn có thể thưởng thức rất nhiều món ăn ngon từ những món châu Á đến châu Mỹ hay những ly rượu vang sóng sánh thơm lừng.
Bạn sẽ thích thú với một buổi chiều hoàng hôn trên biển cùng bữa ăn tại khu ngoại ô ven biển ở Glenelg hay bãi biển Henley đầy sóng.
Theo Người Lao Động

Không có nhận xét nào: