Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Những cách cầu may của người Nhật

Búp bê Daruma thường không có mắt. Người mua sẽ vẽ một mắt cho búp bê và ước một điều ước. Khi điều ước trở thành sự thật, bạn hãy vẽ nốt con mắt còn lại.

1_1428652191.jpg
Daruma
Búp bê Daruma được cho rằng có hình dáng khá giống vị Bồ Đề Lạt Ma. Người ta thường bán những con búp bê này nhưng không vẽ mắt. Người mua sẽ vẽ một mắt cho búp bê và ước một điều ước. Khi điều ước trở thành sự thật, bạn hãy vẽ nốt con mắt còn lại.
2_1428652191.jpg
Teru Teru Bozu
Teru Teru Bozu là những con búp bê được làm đơn giản từ vải trắng hoặc giấy. Người Nhật thường treo chúng lên cửa sổ vào ban đêm với hy vọng hôm sau trời sẽ nắng rực rỡ. Treo chúng lộn ngược lại là cầu mưa. Hình thức cầu thời tiết này khá phổ biến với trẻ em Nhật. Đôi khi, chúng treo ngược lại với hy vọng trời mưa để không phải đến trường.
3_1428652191.jpg
Omikuji
Omikuji thực chất là một thẻ xăm (quẻ bói), thường có ở các đền, chùa. Người dân thường đi xin quẻ vào ngày đầu năm hay trước các dịp quan trọng như thi học kỳ, xin việc... với mong ước gặp đại cát - nghĩa là mọi việc sẽ suôn sẻ tốt đẹp. Tuy nhiên, cũng có người bốc được quẻ xăm tiểu hung, đại hung. Nếu bốc phải quẻ này, bạn chỉ cần xóa vận xui bằng cách gấp nó lại và treo lên một cái cây trong chùa.
4_1428652191.jpg
Ema
Ema là một tấm bảng gỗ dùng để viết điều ước và treo trong ngôi đền ở Nhật Bản. Người dân bản địa hy vọng những điều ước của mình sẽ sớm thành hiện thực.
5_1428652191.jpg
Maneki Neko
Đây là chú mèo may mắn (Mèo Thần tài, mèo gọi khách) thường được làm bằng gốm, sứ. Người dân Nhật đặt nó ở nhà hay trước cửa hàng, quán ăn... với niềm tin chúng sẽ vẫy may mắn lại cho chủ nhân.
7_1428652192.jpg
Nhìn thấy nhện vào buổi sáng
Theo tín ngưỡng của người Nhật Bản, nhìn thấy con nhện vào sáng sớm sẽ gặp may mắn nên người Nhật không bao giờ giết loài vật này. Người ta cũng tin rằng một con nhện sống hơn 400 năm sẽ thành tinh và có phép thuật để biến hình người.
8_1428652192.jpg
Cờ cá chép
Cờ cá chép dành cho dịp 5/5 - ngày hội bé trai ở Nhật. Bắt đầu từ giữa tháng 4 đến những ngày đầu tháng 5 hàng năm, người dân thường treo những lá cờ hình chú cá chép trước nhà. Đây là một biểu tượng may mắn, gắn liền với điển tích "cá chép hóa rồng", thể hiện mong ước con cái của họ sau này sẽ bay cao, xa và đạt nhiều thành công trong cuộc sống.
10_1428652192.jpg
Akabeko
Akabeko là con bò màu đỏ, làm từ giấy bồi. Người Nhật tin rằng con vật này mang lại sức khỏe tốt lành cho trẻ con và giúp chúng tránh xa bệnh tật.
11_1428652192.jpg
Senbazuru
Senbazuru là chuỗi 1.000 con hạc giấy. Người Nhật tin rằng ai gấp được số lượng đó trong một năm sẽ được hạc ban cho một điều ước. Trong tín ngưỡng của dân bản địa, hạc là con vật quyền năng vì chúng có thể sống đến 1.000 năm.
45_1428655277.png
Kurotamago
Đây là món trứng đen (trứng trường thọ) nổi tiếng của người Nhật và là đặc sản của thung lũng núi lửa Owakudani, Hakone. Người dân tin rằng nếu ăn một quả trứng đen, bạn sẽ kéo dài tuổi thọ thêm 7 năm.
14_1428652192.jpg
Omamori
Đây là túi bùa đựng may mắn, thường bán ở các đền, chùa. Bên trong mỗi túi bùa là một lời chúc khác nhau về sức khỏe, tiền tài, danh vọng, hạnh phúc cuộc sống... Tuy nhiên, bạn không nên mở túi bùa đó ra xem có gì bên trong, như thế bị coi là kém may mắn.
15_1428652192.jpg
Búp bê Hina
Hina Matsuri là Ngày bé gái ở Nhật Bản - dịp để mọi người cầu sức khỏe, hạnh phúc cho các cô bé.  Người Nhật tin rằng những điều không may và bệnh tật sẽ chuyển từ trẻ em sang các con búp bê.
Anh Minh (theo Japan)






























































































































































































































































































































Nhộn nhịp lễ hội cầu may ở Nhật Bản
Vào những ngày đầu năm, người dân Nhật Bản lại nô nức tham gia lễ hội cầu may với mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho cả năm. 
Lễ hội Daruma - ichi (Búp bê Daruma)
Nhon nhip le hoi cau may o Nhat Ban
Biểu tượng của sự may mắn và sự kiên cường 


Lễ hội Daruma được tổ chức vào ngày 6 và 7/1 hàng năm trên toàn nước Nhật,là lễ hội búp bê đầu tiên và lớn nhất tại xứ sở Mặt trời mọc.
Trong thế giới tâm linh của người Nhật, búp bê Daruma được coi là biểu tượng của sự may mắn và sự kiên cường. Loại búp bê này được làm từ giấy bồi nhiều lớp, rỗng, đáy nặng nên giống như con lật đật, vì thế không bao giờ ngã. Kiểu dáng của búp bê Daruma được biến tấu từ hình tượng các vị sư ngồi thiền trong tín ngưỡng Phật giáo.



Nhon nhip le hoi cau may o Nhat Ban
Daruma được biến tấu từ hình tượng các vị sư ngồi thiền trong tín ngưỡng Phật giáo
Hàng năm, vào dịp tết, người Nhật tự mua búp bê Daruma cho mình hoặc tặng cho người thân, viết lên đó tên và ước nguyện của bản thân. Sau đó, khi bắt đầu kế hoạch thực hiện mong muốn, người ta sẽ tô đen một con ngươi của búp bê và đặt lên bàn thờ Phật hoặc vị trí trang trọng trong công sở để cầu mong may mắn. Đến khi ước nguyện thành hiện thực, người ta sẽ tô đen nốt con ngươi còn lại của Daruma.
Cuối năm, búp bê Daruma nếu được mua ở chùa thì sẽ được đưa về chùa và mọi người sẽ mua búp bê Daruma mới. Theo đó, năm cũ chấm dứt và một năm mới sẽ lại đến mang theo mơ ước và may mắn mới cho người dân.

Lễ hội Tamaseseri (Tranh bóng cầu may)


Nhon nhip le hoi cau may o Nhat Ban
Một tượng trưng cho những người nông dân Nhật và đội kia đại diện cho những ngư dân


Đây là một trong ba lễ hội chính của đảo Kyushu (nằm ở phía Tây Nam Nhật Bản), được tổ chức hàng năm vào ngày 3/1 tại đền thờ Hakozaki (thành phố Fukuoka).


Hoạt động trung tâm của lễ hội là “tranh bóng cầu may”. Các thành viên tham gia đều là nam, mặc khố, chia thành 2 đội: một tượng trưng cho những người nông dân Nhật và đội kia đại diện cho những ngư dân.


Lễ hội bắt đầu diễn ra lúc 13 giờ, một quả bóng nặng tới 8 kg sẽ được tung ra sân để hai đội thi đấu giành lấy. Trong quá trình thi đấu, họ vừa phải cố gắng giành lấy bóng, vừa phải hướng quả bóng đi vào trong đền thờ giữa sự hò reo của khán giả. Người Nhật quan niệm đội nào giành được bóng và dâng lên thần Shinto thì sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới, bởi vì thế họ phải trải qua nhiều khó khăn trên đường chinh phục.

Khi qua khỏi cổng torri (cổng vào của các đền thờ Thần Đạo tại Nhật Bản), họ sẽ bị dội rất nhiều nước lạnh từ trên xuống dù trời đang giữa mùa đông. Cùng với đó, họ cũng phải “thi đấu” với cả khán giả - những người hi vọng cũng chạm được vào bóng để lấy may.
 

Cuối cùng, đội nào giành được bóng và mang trao cho thầy tế Thần Đạo trong đền sẽ được coi là đội chiến thắng và sẽ làm ăn khấm khá trong năm mới.

Lễ hội Dezome-shiki (Diễu binh năm mới của lính chữa cháy)



Nhon nhip le hoi cau may o Nhat Ban
Lễ hội này có sự tham gia của 100 xe chữa cháy và cả trực thăng 


Lễ hội này được tổ chức hàng năm vào ngày 6/1 nhằm cảnh bảo con người về những hiểm họa của lửa, cầu mong một năm yên bình. Lễ hội Dezome-shiki do Sở Cứu hỏa Tokyo tổ chức. Lễ hội này có sự tham gia của 100 xe chữa cháy và cả trực thăng.


Lễ hội Dezome-shiki bắt đầu bằng việc lính chữa cháy cầu nguyện trước đền thờ Toshogu trong công viên Ueno (phía Bắc Tokyo) để mong một năm mới khỏe mạnh và yên bình, tránh được các hiểm họa của lửa.


Tuy nhiên, điểm thu hút chính của lễ hội lại là “những nghệ sĩ nhào lộn trên thang”. Đó là những người đàn ông mang trang phục lính chữa cháy từ thời kỳ Edo (thế kỷ 17 - 19), xếp thành hình tháp trên một chiếc thang tre và biểu diễn các động tác nhào lộn.
Trong thời Edo, chiếc thang tre là phương tiện chữa cháy không thể thiếu, giúp những người lính có thể tiếp cận và ngăn chặn lửa cháy, lan rộng trên những tòa nhà cao, trên mái nhà… Lính chữa cháy vì thế phải có sự lanh lẹ, khéo léo.

Lễ hội Usokae (Đổi chim sẻ)



Nhon nhip le hoi cau may o Nhat Ban
Mong muốn có thể tìm cho mình chú chim sẻ vàng trong hàng nghìn chú chim sẻ gỗ.


Sự kiện này được tổ chức vào ngày 7/1 hàng năm tại đền Dazaifu Tenmangu (tỉnh Fukuoka) - nơi thờ thần Sugawara no Michizane.

Tương truyền, Sugawara no Michizane là một quý tộc, học giả, thi sĩ, chính trị gia dưới thời Heian), sau khi chết đi được người dân Nhật Bản tôn là vị thần của học thức. Truyền thuyết kể rằng, Sugawara no Michizane là một người trung thực, không bao giờ nói dối.


Tại lễ hội này, mọi người sẽ trao đổi cho nhau những hình khắc gỗ chim sẻ (uso), được biết đến là loài chim may mắn và cùng nhau cầu nguyện cho một tương lai tươi sáng. Trong tiếng Nhật, uso còn có nghĩa là “nói dối”, do đó người ta tin việc cho đi những hình chim sẻ gỗ cũ cũng là hành động bỏ lại hết những lời gian dối của năm cũ, mong một năm mới con người sống thật lòng với nhau hơn.


Một điều mà mọi người tới lễ hội này mong muốn là có thể tìm cho mình chú chim sẻ vàng trong hàng nghìn chú chim sẻ gỗ. Theo truyền thuyết, ai có được chú chim sẻ vàng thì người đó sẽ có cả một năm hạnh phúc chờ đón.

Đặc biệt với giới trẻ Nhật Bản, thời điểm diễn ra lễ hội trao đổi chim sẻ là vào đầu mùa thi nên họ thường đến đây cầu mong sẽ thi qua tất cả các môn.

Buổi tối cùng ngày, sẽ có hội đốt lửa để xua đuổi tà ma. Đây cũng là một trong ba lễ hội lửa lớn nhất tại Nhật Bản.



Việt Báo (Theo YeuDuLich.vn)

Không có nhận xét nào: