Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Bí ẩn bảo tàng ngoài trời lớn nhất thế giới, khiến giới blogger du lịch mê mẩn

(Kiến Thức) - Được mệnh danh là bảo tàng ngoài trời lớn nhất thế giới - ngôi đền Karnak là địa điểm được nhiều blogger mê mẩn

Bi an bao tang ngoai troi lon nhat the gioi, khien gioi blogger du lich me man

Một trong những điểm đến được rất nhiều blogger du lịch yêu thích khi đặt chân đến Ai Cập đó chính là ngôi đền Karnak.

Bi an bao tang ngoai troi lon nhat the gioi, khien gioi blogger du lich me man-Hinh-2

Không chỉ được mệnh danh là bảo tàng ngoài trời lớn nhất thế giới, quần thể di tích đền Karnak còn được xem là đỉnh cao của kiến trúc và mỹ thuật Ai cập cổ đại.

Bi an bao tang ngoai troi lon nhat the gioi, khien gioi blogger du lich me man-Hinh-3

Thậm chí, nhiều blogger khi đến với ngôi đền Karnak còn sánh ngang với đại kim tự tháp Giza về quy mô và sự hùng vĩ.

Bi an bao tang ngoai troi lon nhat the gioi, khien gioi blogger du lich me man-Hinh-4

Đền Karnak là đền thờ thần mặt trời Amun-Ree. Ngôi đền nằm ở phía đông của sông Nile, được xây dựng từ năm 1580 - 1160 năm trước Công nguyên bởi khoảng 30 vị Pharaoh nối tiếp nhau.

Bi an bao tang ngoai troi lon nhat the gioi, khien gioi blogger du lich me man-Hinh-5

Ngôi đền được xem là nơi thờ cúng chính các vị vua Pharaoh trong vòng gần 2.000 năm

Bi an bao tang ngoai troi lon nhat the gioi, khien gioi blogger du lich me man-Hinh-6

Karnak là ngôi đền quan trọng nhất trong quần thể đền đài lăng tẩm của thời kỳ Ai Cập cổ đại tại thành phố cổ Luxor, Ai Cập.

Bi an bao tang ngoai troi lon nhat the gioi, khien gioi blogger du lich me man-Hinh-7

Nhìn từ xa, những cột trụ bằng đá thẳng tắp trong khuôn viên ngôi đền trông chẳng khác nào những "vệ binh" đang xếp hàng ngay ngắn.

Bi an bao tang ngoai troi lon nhat the gioi, khien gioi blogger du lich me man-Hinh-8

Điểm thu hút nhất của ngôi đền này đó là những pylon (cổng vào) hoành tráng với nhiều cột vòm khổng lồ.Vào trong đền, bạn sẽ choáng ngợp trước hàng trăm cột đá cao tận 16 m với đường kính rộng hơn 1m

Bi an bao tang ngoai troi lon nhat the gioi, khien gioi blogger du lich me man-Hinh-9

Ở mỗi một góc cạnh, những cột trụ lại tương phản bằng màu sắc khác nhau trong nắng. Theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại, cột đá là những cây hoa mọc lên từ đất.

Thiên Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét