Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Những điều kỳ diệu và “thật-khác-người” chỉ có ở Portland (Mỹ)

DƯƠNG THANH NGA - ẢNH: THANH NGA  06:15 19/03/2019 
 
Ở Portland, bệnh nhân được đi cáp treo đến bệnh viện. Portland không chỉ nổi tiếng về bia, mà thức uống tuyệt hảo nhất ở Portland là nước từ… vòi. Portland là một trong rất ít thành phố của Mỹ mà nước uống không cần lọc.
Cáp treo từ trung tâm thành phố đến bệnh viện OHSU
Hành trình trên không 3 phút với giá $4.7 này hoàn toàn miễn phí cho bệnh nhân, bác sĩ
Ra đời năm 2006, cáp treo ở Portland chuyên chở bệnh nhân, bác sĩ và khách thăm bệnh từ trung tâm thành phố đến bệnh viện OHSU. Nhưng dần dà thấy cảnh trên đường đi đẹp quá, cáp treo này mở cổng cho du khách luôn. Nên hành trình trên không 3 phút với giá $4.7 (khoảng 110.000 đồng) này (miễn phí cho bệnh nhân, bác sĩ) trở thành điểm thú vị cho ai muốn ngắm toàn cảnh Portland từ trên cao, như bạn Liam, người đam mê độ cao ở nhà mình.
Nước uống sạch từ vòi có ở khắp mọi nơi
Portland không chỉ nổi tiếng về bia, mà thức uống tuyệt hảo nhất ở Portland là nước từ…vòi. Portland là một trong rất ít thành phố của Mỹ mà nước uống không cần lọc, cũng không cần thêm chất fluoride. Nguồn nước uống của Portland toàn bộ lấy từ sông hồ Bull Run trên núi Mt. Hood gần đó. Nên đến Portland bạn đừng mua nước đóng chai, lọc nước hay nấu nước làm gì nhé. Cứ mở vòi ở bất kỳ đâu, nhà bếp, phòng vệ sinh, công viên hay ngoài đường, và tận hưởng ngụm nước an toàn, mát lạnh, trong suốt và ngọt ngào.
Rất nhiều người chỉ định đi ngang, hay ghé đây chơi, rồi yêu quá mà quay lại gọi nơi đây là nhà.
Port land là thành phố lớn nhất tiểu bang Oregon, nằm bên bờ sông Willamette. Trong khi mùa đông những nơi khác cây khô rụng lá thì cây cối ở Portland vẫn cứ xanh rì và vút cao giữa cái lạnh 0 độ. Nếu như biểu tượng trên bảng số xe của Utah là tuyết, thì với Oregon là cây thông. Muốn biết Portland xanh đến thế nào à? Thử tưởng tượng một thành phố mà công viên Forest Park trải dài đến hơn 128 km, với nhiều đường mòn để đi bộ, leo núi hay đạp xe. Một trong số những đường mòn đó dẫn lên đồi nơi tọa lạc biệt thự Pittock Mansion với khung cảnh nhìn toàn bộ thành phố từ trên cao. Chưa kể đến rất nhiều công viên khác dọc ngang mọi nẻo đường, như là Washing ton Park, Tom McCall Riverfront Park, Mt. Tabor,…hay Rose Garden, làm nên một trong những biệt danh của Portland là thành phố hoa hồng. May mắn có đến 290 công viên trong thành phố, ở Portland, sương mờ nhân ảnh. Người ta không đợi đến khi mặt trời lên mới đi ra ngoài tận hưởng không khí trong lành. Leo núi, đi bộ đường dài, đạp xe, hay đơn giản chỉ là ngồi dưới tán cây mơ mộng.
Cây cối ở Portland vẫn cứ xanh rì và vút cao giữa cái lạnh 0 độ
Portland là một trong những thành phố đứng hàng đầu thế giới trong danh sách thành phố xanh
Được thiên nhiên chiều chuộng thế nhưng người Portland không cho đó là lẽ đương nhiên. Portland là một trong những thành phố đứng hàng đầu thế giới trong danh sách thành phố xanh. Sử dụng năng lượng tái tạo, dùng xe đạp và phương tiện công cộng thay thế cho xe hơi, giữ gìn cây xanh,… Ngay cả trẻ em cũng thường được hướng dẫn các phương pháp tái chế và bảo vệ môi trường.
Người ta không đợi đến khi mặt trời lên mới đi ra ngoài tận hưởng không khí trong lành
Ngay cả trẻ em cũng thường được hướng dẫn các phương pháp tái chế và bảo vệ môi trường.
Portland có dư thừa vẻ đẹp tự nhiên đến nỗi người ta cảm thấy thiên nhiên thật là bất công. Tại sao lại ưu đãi cho thành phố này nhiều công viên hoàn hảo, cây xanh lá mướt, sông suối uốn lượn, hoa nở đầy nhà, núi Mt.Hood vút ngang đường chân trời. Biển một bên, núi một bên. Mùa hè ở Portland mát mẻ xanh tươi, mùa đông không lo sợ trở ngại vì tuyết rơi, Nhưng muốn có tuyết chơi thì vẫn có nhé. Chỉ cần chạy xe 1 tiếng là đến núi cao tuyết phủ.
Nếu bạn nghĩ bạn từng đến “những” hiệu sách rất lớn, có lẽ bạn chưa ghé Powell’s City Book ở Portland. Có diện tích 1.6 mẫu (khoảng 6.500 mét vuông), chiếm cứ cả một góc phố, đây là hiệu sách lớn nhất thế giới. Sách mới và sách cũ để chung một kệ, với số lượng tổng cộng hơn 1 triệu sách, người ta cần phải có cả bản đồ để đi trong hiệu sách này. Mỗi ngày cửa hàng bán hơn 3000 quyển sách, mở cửa hàng ngày, dù nắng cũng như mưa. Hôm ra khỏi bãi giữ xe, loay hoay mày mò mãi mà máy không chịu đọc thẻ. Cô nhân viên ở đó bảo: “Phải để ngược thẻ lại cơ. Portland khác người mà! (“Our Portland is weird”).
Portland có mọi lợi thế văn hóa tiện nghi của thành phố lớn
Rất dễ để ngồi kể lể dài dòng những thứ mà Portland dùng để quyến rũ người ta: nhiều quán ăn ngon, thiên đường của bia (Beervana), vô số thứ để giải trí, thiên nhiên trong lành, không buồn tẻ mà cũng không xô bồ. Portland có mọi lợi thế văn hóa tiện nghi của thành phố lớn, nhưng cảm giác vẫn cứ yên bình và nhẹ nhàng như ở một thị trấn nhỏ.
Không tin à, bạn cứ đến chơi thử. Nhưng mà cẩn thận à nha! Coi chừng bạn sẽ muốn dọn đồ đến ở luôn đó

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét