Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Lạc vào miền cổ tích tại công viên ánh sáng đẹp lung linh ở Nhật Bản

Emdep.vn - Công viên ánh sáng Yomiuriland sẽ là điểm đến diệu kỳ cho những ai dừng chân ở Tokyo trong những ngày mùa đông lạnh lẽo.
Mỗi mùa trong năm Nhật Bản lại mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị khác nhau. Những tưởng mùa đông lạnh lẽo, đất nước mặt trời mọc sẽ chìm trong sự u ám, ảm đạm thì ở đây vẫn có những niềm vui bất ngờ dành cho du khách.
Lạc vào miền cổ tích tại công viên ánh sáng đẹp lung linh ở Nhật Bản
Công viên ánh sáng Yomiuriland tại Inagi, Tokyo chính là một niềm vui như thế. Mỗi mùa đông ở đây lại có một màn trình diễn ánh sáng lung linh. Theo chia sẻ của anh Phạm Khắc Anh (27 tuổi, đang làm việc cho một công ty nội thất ở Tokyo), công viên này là một địa điểm khá thú vị cho giới trẻ, cho những cặp đôi, và cho cả gia đình dẫn trẻ nhỏ đi chơi.
Lạc vào miền cổ tích tại công viên ánh sáng đẹp lung linh ở Nhật Bản
Lạc vào miền cổ tích tại công viên ánh sáng đẹp lung linh ở Nhật Bản
Vô vàn bóng đèn led nhiều màu sắc tạo nên những mô hình biến ảo diệu kỳ
Lạc vào miền cổ tích tại công viên ánh sáng đẹp lung linh ở Nhật Bản
Đang sinh sống và làm việc ở Tokyo nên Khắc Anh có điều kiện được tận mắt chiêm ngưỡng công viên ánh sáng đẹp nổi tiếng này. Anh cho biết: “Mùa hè đây là công viên nước, mùa đông trở thành công viên ánh sáng. Mình rất hạnh phúc khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng khoảnh khắc lung linh của nơi này khi mùa đông tới”.
Lạc vào miền cổ tích tại công viên ánh sáng đẹp lung linh ở Nhật Bản
Lạc vào miền cổ tích tại công viên ánh sáng đẹp lung linh ở Nhật Bản
Đường hầm ánh sáng lung linh tại công viên
Lạc vào miền cổ tích tại công viên ánh sáng đẹp lung linh ở Nhật Bản
Lạc vào miền cổ tích tại công viên ánh sáng đẹp lung linh ở Nhật Bản
Theo thông lệ, lễ hội ánh sáng ở Yomiuriland diễn ra từ khoảng tháng 10 tới tháng 2 năm sau. Năm nay thời gian diễn ra lễ hội là từ 11/10/2017 đến 17/2/2018.
Với vô vàn đèn led trang trí nhiều màu sắc, thời điểm này công viên thực sự hóa thành thiên đường cổ tích với những màn trình diễn kết hợp giữa ánh sáng và âm nhạc.
Lạc vào miền cổ tích tại công viên ánh sáng đẹp lung linh ở Nhật Bản
Cả một không gian đậm màu cổ tích
Lạc vào miền cổ tích tại công viên ánh sáng đẹp lung linh ở Nhật Bản
Lạc vào miền cổ tích tại công viên ánh sáng đẹp lung linh ở Nhật Bản
Theo thông tin từ Khắc Anh, công viên “ngoài hệ thống chiếu sáng còn có các trò chơi cảm giác mạnh nên sẽ không bị nhàm chán”. Bên cạnh đó ở đây còn có một số hoạt động như ảo thuật hay biểu diễn của các ca sĩ và nhóm nhạc trẻ.
Dù giá vé vào công viên là 1400 yên (khoảng 300 ngàn VND), theo đánh giá của chàng trai Việt là khá đắt nhưng bù lại bạn sẽ được chìm trong không gian đậm màu sắc huyễn hoặc mà không phải ở đâu cũng có được.
Lạc vào miền cổ tích tại công viên ánh sáng đẹp lung linh ở Nhật Bản
Những hình cây thông Noel khắp nơi mang đến không khí Giáng sinh ngập tràn
Lạc vào miền cổ tích tại công viên ánh sáng đẹp lung linh ở Nhật Bản
Lạc vào miền cổ tích tại công viên ánh sáng đẹp lung linh ở Nhật Bản
Muốn tới được công viên này, hãy di chuyển tới ga Keio-Yomiuri Land, mất khoảng 30 phút đi tàu từ ga Shinjuku. Công viên nằm trên đỉnh núi nên để lên tới công viên chúng ta có thể đi bằng xe bus hoặc cáp treo mất khoảng 5 đến 10 phút.
Lạc vào miền cổ tích tại công viên ánh sáng đẹp lung linh ở Nhật Bản
Ngoài lễ hội ánh sáng, công viên còn có nhiều trò chơi cảm giác mạnh và những hoạt động nghệ thuật sôi động
Lạc vào miền cổ tích tại công viên ánh sáng đẹp lung linh ở Nhật Bản
Lạc vào miền cổ tích tại công viên ánh sáng đẹp lung linh ở Nhật Bản
Công viên ánh sáng Yomiuriland là điểm đến "đáng đồng tiền bát gạo" tại Tokyo vào mùa đông
Giờ mở cửa của công viên: từ 10h đến 17h vào ngày thường và 10h đến 18h vào thứ 7, Chủ nhật. Trong thời gian lễ hội thì công viên mở cửa từ 10h đến 20h30. Lúc này đèn sẽ được thắp sáng từ 16h trở đi.
Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét