Huy Phong (Theo BP)
(Dân Việt) - Eritrea là một quốc gia nhỏ nổi tiếng nằm trên bờ biển Đỏ và được coi là quốc gia bí ẩn nhất châu Phi.
Eritrea có số dân hơn 6 triệu người và là một trong những quốc gia có số lượng tị nạn lớn nhất thế giới. Quốc gia này từng là thuộc địa của Italia và vẫn còn nhiều công trình kiến trúc cổ tồn tại tới ngày nay.
Di chuyển quanh Eritrea không hề dễ dàng vì đây là một trong những quốc gia khắt khe nhất trong việc cấp thị thực.
Khi có được thị thực, bạn phải xin được giấy phép về các hoạt động tại Eritrea.
Eritrea không có dịch vụ rút tiền tự động (ATM) và chất lượng internet ở đây được xếp vào loại tồi tệ nhất thế giới. Bạn không được phép truy cập internet từ nhà riêng.
Những điều bí ẩn ở Eritrea đã thu hút du khách tò mò tới quốc gia này.
Phong cảnh thanh bình tại miền nam Eritrea.
Tòa nhà ngân hàng từ thời thuộc địa của Italia hiện chỉ còn là phế tích.
Chiến tranh đã phá hủy nhiều công trình kiến trúc có giá trị ở Eritrea.
Eritrea có những bãi biển đẹp và hoang sơ.
Những ngôi nhà truyền thống của người dân ở Eritrea.
Người dân địa phương rất thân thiện và luôn nở nụ cười.
Phong cảnh như trên hành tinh khác tại miền tây Eritrea.
Xác những phương tiện quân sự từ cuộc chiến tranh giành độc lập chống lại Ethiopia.
Những phương tiện quân sự hiện đại giờ chỉ còn là đống sắt vụn.
Bảo vệ mang theo súng trường AK47.
Một quán cà phê nhỏ yên tĩnh và hoài cổ ở Eritrea.
Taxi ở đây là những chiếc Fiat cổ.
Mê lòng ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên bình dị ở 'Bắc Hàn của Châu Phi'
(Emdep.vn) - Eritrea, một quốc gia nhỏ ít người biết đến ở phía Đông châu Phi, với chế độ độc tài khắc nghiệt nhưng lại là điểm đến được nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp hoang sơ, bình dị và những con người chân thật.
Eritrea còn được biết đến như là "Bắc Hàn của Châu Phi". Đất nước nhỏ bé với dân số hơn 6 triệu người này là một trong những quốc gia có nhiều người phải đi tị nạn nhất thế giới. Vương quốc Anh là nơi tiếp nhận nhiều người xin tị nạn từ Eritrea.
Du lịch và đi lại xung quanh Eritrea không phải là điều dễ dàng. Thị thực ở Eritrea cũng rất khó khăn. Và đó mới chỉ là trở ngại đầu tiên bạn phải vượt qua. Khi làm bất cứ điều gì ở đất nước này, bạn cần phải được cấp giấy phép. Bên cạnh đó, nhiều du khách cảm thấy bất tiện vì không có cây ATM hay Internet ở Eritrea. Ở nơi đây, người dân cũng không được phép lắp mạng Internet riêng tại gia đình.
Bỏ qua những điểm trừ thì Eritrea vẫn là một đất nước hấp dẫn và mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị như thưởng thức một ly cà phê ấm và ngắm nhìn cảnh vật hoang sơ, yên bình vào lúc chiều tà.
Eritrea từng là một thuộc địa của Ý, vì vậy có rất nhiều di tích từ thời thuộc địa còn sót lại ở nơi đây.
Những tàn tích của lâu đài Haile Selassie Messiah Rastafarian ở ngoại ô thị trấn Massawa cũ.
Ở Eritrea, người dân thường sử dụng xe đạp làm phương tiện đi lại.
Một cánh cửa cũ tuyệt đẹp ở Massawa.
30 năm trước, Massawa là nơi diễn ra một trong những trận chiến lớn nhất ở Eritrea.
Cảnh vật yên bình, nên thơ ở phía Nam của đất nước này.
Một tòa nhà ngân hàng do Ý xây dựng, giờ chỉ còn lại những tàn tích.
Ở Eritrea vẫn còn tồn tại rất nhiều tàn tích chiến tranh.
Nhưng đất nước này cũng sở hữu những bãi biển hoang sơ, thơ mộng.
Những ngôi nhà truyền thống của người Eritrea.
Người dân nơi đây rất thân thiện và luôn tươi cười.
Khung cảnh núi non hùng vĩ khi di chuyển về phía Tây của đất nước này.
Vết tích chiến tranh vẫn còn sót lại trong cuộc chiến giành độc lập chống lại Ethiopia.
Những quán cà phê nho nhỏ, xinh xắn mọc lên ở khắp mọi nơi.
Xe taxi ở địa phương khá ít và cũ kỹ.
Quỳnh Trang -Theo Boredpanda
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét