Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Bộ lạc sống biệt lập hoàn toàn với cuộc sống hiện đại

Khung cảnh ở bộ lạc sống biệt lập Mentawai là thế giới thu nhỏ triệu năm trước của thế kỷ 21.

Tờ Mirror mới đây đã đăng tải loạt hình ảnh đáng kinh ngạc về cuộc sống bình yên của bộ lạc sống biệt lập Mentawai khiến nhiều người sống ở thế giới hiện đại phải ghen tỵ. Một cuộc sống không hề bị "vấy bẩn" bởi dòng đời tất bật và những vật dụng tiên tiến.

Người Mentawai là cư dân bản địa Indonesia, nổi tiếng với những hình xăm trang trí khắp người và sống cuộc sống bán du mục trên quần đảo Mentawai ở miền Tây Sumatra.
Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Mohammed Saleh Bin Dollah, những bức ảnh tuyệt đẹp ghi lại cuộc sống hàng ngày của người dân trong bộ tộc Mentawai, những hoạt động nguyên thủy hết sức.
Nhiếp ảnh gia 42 tuổi đến từ Kelantan, Malaysia nói rằng: "Họ sống trên đất liền nhưng lại tách biệt khỏi thế giới hiện đại. Những người phụ nữ đi lại trong bộ tộc mà không mặc áo, cuộc sống của họ phụ thuộc hoàn toàn vào tài nguyên thiên nhiên. Tôi đã rất muốn đi đến hòn đảo này để giới thiệu cuộc sống hàng ngày của bộ lạc tới mọi người."
Bo lac song biet lap hoan toan voi cuoc song hien dai
Dân cư trong bộ lạc Mentawai sống hoàn toàn biệt lập với thế giới hiện đại

Bo lac song biet lap hoan toan voi cuoc song hien dai-Hinh-2
Hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi trong bộ lạc hút thuốc

Bo lac song biet lap hoan toan voi cuoc song hien dai-Hinh-3
Đàn ông trong bộ lạc đi qua một vườn rau sạch 

Bo lac song biet lap hoan toan voi cuoc song hien dai-Hinh-4
Cậu bé giúp người nhà chuẩn bị đồ ăn

Bo lac song biet lap hoan toan voi cuoc song hien dai-Hinh-5
Bộ lạc sống nhờ vào săn bắn, ai cũng vui vẻ hạnh phúc 

Bo lac song biet lap hoan toan voi cuoc song hien dai-Hinh-6
Hai cha con cùng nhau tắm suối 

Bo lac song biet lap hoan toan voi cuoc song hien dai-Hinh-7
Trẻ em sinh ra trong bộ tộc không hề biết gì về thế giới bên ngoài 

Bo lac song biet lap hoan toan voi cuoc song hien dai-Hinh-8
Bộ lạc sống trong rừng trên quần đảo Mentawai 

Bo lac song biet lap hoan toan voi cuoc song hien dai-Hinh-9
Hai người phụ nữ bắt cá trên suối cho bữa tối 
Bộ lạc có khoảng 64.000 người, sống trong những ngôi nhà được gọi là Umas xây dựng bằng tre, gỗ và cỏ. Trong nhà treo nhiều hộp sọ của con thú họ săn bắn được. Người Mentawai sống tập trung thành nhóm trong các ngôi nhà dài. Các gia tộc khác nhau thường sống tập thể từ 30 đến 80 thành viên một nhà.
Nhiếp ảnh gia Mohammed chia sẻ: "Tôi thấy mình thật may mắn vì có cơ hội chụp được những bức ảnh này khi tôi đang giúp đỡ một người bạn, người từng sống với người Mentawai trong một khoảng thời gian."
"Đàn ông trong bộ tộc đều được coi là anh hùng, tất cả mọi người trên đảo sống rất hạnh phúc. Họ thích thú khi có người từ thế giới bên ngoài đến tham quan bởi vì họ muốn thể hiện cách sống của họ và hòn đảo của họ."

Theo Anh Đào/Dân Việt

Zoom bộ lạc còn sống kiểu “ăn lông ở lỗ” ở Indonesia

Bộ lạc sống kiểu "ăn lông ở lỗ" ở Indonesia vừa được một nhiếp ảnh gia người Italy Roberto Pazzi ghi lại trong chuyến đi thực tế của mình.
Zoom bo lac con song kieu
Bộ lạc sống kiểu "ăn lông ở lỗ" ở Indonesia là người thuộc bộ tộc Dani.Zoom bo lac con song kieu
Bộ tộc Dani được phát hiện vào năm 1938 sau khi một phi công trên chuyến bay thám hiểm tìm kiếm dấu hiệu của nền văn minh ở Baliem Valley.Zoom bo lac con song kieu
Hiện, bộ tộc này còn khoảng 300 người, sống trong các túp lều nhỏ rải rác khắp Baliem Valley. Thậm chí, một số bộ lạc chỉ còn 3 đến 4 thành viênZoom bo lac con song kieu
"Những người Dani thường rất nhút nhát, tuy nhiên họ cũng khá tò mò", nhiếp ảnh gia Roberto Pazzi cho biết.Zoom bo lac con song kieu
"Thật hấp dẫn khi nghĩ rằng những người Dani vẫn còn sống khá nguyên thủy, trong khi chúng tôi có internet, xe hơi và các trung tâm mua sắm", Roberto Pazzi nóiZoom bo lac con song kieu
"Khi đến ngôi làng của họ lần đầu tiên, tôi ngạc nhiên với cách giao tiếp của họ: Họ thường đan tay với bạn và giữ chặt vai bạn", Roberto Pazzi cho hayZoom bo lac con song kieu
Phụ nữ Dani thường trét đầy bùn đất lên người khi để tang người thân. Còn phụ nữ chưa lập gia đình mặc váy truyền thống bằng cỏ khô. Phụ nữ đã kết hôn thì mặc váy được bện bằng sợi cây cỏ.Zoom bo lac con song kieu
"Mặc dù phụ nữ thì rất dè dặt, song trẻ em thì hoàn toàn ngược lại - chúng tràn đầy năng lượng và mong muốn tìm hiểu thế giới phương Tây", Roberto Pazzi cho biếtZoom bo lac con song kieu
Cây thuốc lá mọc suốt dọc con đường dẫn đến ngôi làng ở miền nam Kurima, Baliem Valley. Những công cụ kim loại như dao là rất hiếm và du nhập gần đây từ phương Tây.
Theo Lao động



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét