Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Ghé thăm thành phố bí ẩn nơi người dân có thể “trò chuyện với người chết”

Tại thành phố này, hầu hết cư dân tin rằng họ có thể “trò chuyện” với người đã chết qua con đường tâm linh.

Thành phố Cassadaga tọa lạc tại bang Florida (Mỹ) là nơi thu hút nhiều du khách tò mò và có “thần kinh thép”. Nơi đây có khoảng 100 cư dân, nhưng 1/2 số này khẳng định, họ có khả năng trao đổi, liên lạc với người đã khuất.
Các nhà tâm linh ở thành phố này cho biết họ rèn luyện “giác quan thứ 6” dựa trên sự nghiên cứu của Đạo Cơ Đốc, triết học và khoa học. Nhờ khả năng đặc biệt này mà họ có khả năng nói chuyện được với linh hồn người đã khuất, cũng như tiến hành các nghi lễ "lên đồng" tại nhà thờ địa phương.
thanh-pho-bi-an-tro-chuyen-nguoi-da-khuat-1

Thành phố Cassadaga có khoảng 100 cư dân, 1/2 trong số này khẳng định họ có "giác quan thứ 6"

Nhóm này tin rằng, cơ thể con người chia làm hai phần, phần hồn và phần xác. Khi người ta chết đi, thì phần hồn sẽ tồn tại bên ngoài thể xác và con người chỉ liên lạc với linh hồn thông qua những lá bài tarot, đường chỉ tay và nhà tâm linh.
Trong thời gian qua, tại thành phố Cassadaga người ta đã dành ra nhiều khu vực để chuyển thành nhà trọ, khách sạn, một bưu điện chỉ phục vụ du khách tò mò tìm đến. Tuy nhiên, nhiều ngôi nhà trong thành phố được xây dựng từ những năm 1930 đến nay, làm cho cả khu vực trở nên cũ kỹ.
thanh-pho-bi-an-tro-chuyen-nguoi-da-khuat-2

Những nhà tâm linh này tin rằng họ có khả năng trò chuyện, liên lạc với linh hồn của người đã khuất

thanh-pho-bi-an-tro-chuyen-nguoi-da-khuat-3

Trong ảnh là một nhà tâm linh đã tiến hành nghi lễ

Thông qua trang web của thành phố, nơi này đón tiếp khoảng 15.000 khách du lịch hàng năm. Nhóm khách thường tá túc trong khách sạn nhiều người ở thành phố lân cận thì lái xe đến đây. Khác đến đây có mong muốn được kết nối với thế giới tâm linh thông qua “tài năng” của các nhà tâm linh.
Các nhà tâm linh thường ngồi trên sàn nhà và gửi lời phán xét cho du khách. Nhiều truyền thuyết cho rằng, các căn phòng nơi đây bị ma ám. Có nhiều khách du lịch thức giấc giữa đêm và nhìn thấy hồn ma ngồi đang ngồi gần đấy và nhìn ra hướng cửa sổ. Không ít người còn nhìn thấy bóng ma đi lại trong trong thành phố.
thanh-pho-bi-an-tro-chuyen-nguoi-da-khuat-4

Ngày nay, thành phố chào đón trung bình khoảng 15.000 du khách/năm. Mọi người tìm đến đây thường để xin lời khuyên về vấn đề tâm linh

thanh-pho-bi-an-tro-chuyen-nguoi-da-khuat-5

Một nhà tâm linh đã "lên đồng"

thanh-pho-bi-an-tro-chuyen-nguoi-da-khuat-6

Có du khách khẳng định họ từng nhìn thấy nhiều bóng ma nơi đây

thanh-pho-bi-an-tro-chuyen-nguoi-da-khuat-7
thanh-pho-bi-an-tro-chuyen-nguoi-da-khuat-8
thanh-pho-bi-an-tro-chuyen-nguoi-da-khuat-9


M.A (Thế giới trẻ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét