Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Du lịch Nhật Bản thăm thành phố Fukuoka

Fukuoka thuộc một tỉnh của đất nước Nhật Bản, nằm ở phía bắc trên đảo Kyushu. Fukuoka được mệnh danh là thành phố của những chiếc máy bay.
Đi du lịch Nhật Bản thăm thành phố Fukuoka
Đây là một tỉnh của đất nước Nhật Bản, nằm ở phía bắc trên đảo Kyushu, trung tâm là thành phố Fukuoka.
Mục đích và mong muốn của chính quyền Fukuoka là biết thành phố này trở thành trung tâm kinh doanh và lữ hành khu vực Đông Nam Á. Nơi đây cũng tham vọng đăng cai Olympic Games ở Fukuoka và Kyushu 2016. Vì những mong muốn đó, chính quyền thành phố đang xem xét phương án dời sân bay đến một hòn đảo nhân tạo để tăng diện tích sử dụng cũng như giờ bay nhằm phục vụ lượng khách gia tăng trong thời gian tới. 
du lich nhat ban dia diem fukuoka
Thành phố Fukuoka
Để đến được thành phố Fukuoka, bạn có thể bay thẳng từ Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh. Nếu bạn đang ở Tokyo, bạn có thể đến Fukuoka bằng nhiều cách: bằng máy bay nội địa, bằng đường sắt tốc độ cao tại nhà ga Hakata hay phương tiện đặc biệt đó là phà.
Sân bay nằm trong lòng thành phố. Đây là một sân bay quốc tế nằm khu Đông – Nam gọn trong những mái nhà của cư dân và không thể mở rộng thêm. Đường băng dài 2800m là tối đa, vì chính quyền tôn trọng người dân nên các chuyến bay bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc lúc 10h tối.
Từ sân bay đến trung tâm thành phố bằng tàu điện ngầm hay đường bộ chỉ chừng 10 phút ngắn ngủi.
Lẩu lòng bò Motsunabe
Người dân Nhật Bản không thích ăn lòng mề của động vật, đại đa số là vậy. Nhưng riêng ở Fukuoka đây là món nổi tiếng do ảnh hưởng văn hóa hai nước Triều Tiên và Trung Quốc (các nước có sự giao lưu một thời gian dài về giao thương nên thói quen cũng được thay đổi).
Món lẩu lòng bò có tên Motsunabe, được làm từ nội tạng của bò kèm theo những loại rau xanh như bắp cải, tỏi tây, ớt và gia vị; tất cả được cho vào một nồi lẩu chan nước tương Miso lên. Nồi lẩu được nấu bằng cồn bốc khói nghi ngút. Ngồi ăn lẩu, trò chuyện và uống rượu Sake đó là một cách hưởng thụ cuộc sống tại nơi đây. Có những quán ăn về lòng bò mới mở, nhưng có những quán chui vào ngóc nghách sâu trong hẻm từ rất lâu năm chỉ có những người bản địa mới biết: bàn ghế cũ sờn theo năm tháng, căn phòng nhỏ chỉ chứa được khoảng chục người nhưng lúc nào cũng đông nườm nượp. Tôi cùng cậu bạn thân ghé qua quán đúng thời gian vắng nên may mắn có chỗ ngồi luôn. Chỗ ngồi của tôi trước mặt một cô bé phục vụ, cô bé không ngừng chào hỏi và cười rất tươi, chuẩn bị cho hai chúng tôi một nồi lẩu lòng bò có tỏi tây chất cao lên như ngọn núi. 
Một quán bán món lẩu lòng bò có tên Motsunabe
Một quán bán món lẩu lòng bò có tên Motsunabe
Vườn Nhật
Vườn Nhật là một kiểu vườn cảnh truyền thống của văn hóa đất nước mặt trời mọc,  nơi mang những đặc trưng nổi bật đó là tập hợp ngăn nắp của các vật thể thiên nhiên thu nhỏ qua lòng bàn tay khéo léo của con người. Ví dụ như một tảng đá thành một quả núi hay đất đắp thành những quả đồi; cây nhỏ được uốn như một cây cổ thụ; xung quanh hồ nước nhân tạo là những hòn đá giả.
Vườn Nhật Bản xuất phát từ kiến thức người Nhật học từ Trung Quốc trong thời kỳ Asuka cùng với thế giới quan Phật Giáo, trong những thời kỳ Ede các quý tộc đều chơi vườn cảnh, giờ đây mọi thứ vẫn vậy.
Thời gian ở vườn Nhật như được dừng lại hoặc trôi một cách chậm rãi đến không ngờ. Nơi đây mang đậm hơi hướng của Thiền, ở trong vườn có cây, cỏ, lá, hoa, đá, nước và cá đều được coi trọng, chỉ thiếu một thứ sẽ không được coi là Vườn Nhật. 
Vườn Nhật là một kiểu vườn cảnh truyền thống của văn hóa đất nước mặt trời mọc.
Vườn Nhật là một kiểu vườn cảnh truyền thống của văn hóa đất nước mặt trời mọc.
Thời gian ở vườn Nhật như được dừng lại hoặc trôi một cách chậm rãi đến không ngờ.
Thời gian ở vườn Nhật như được dừng lại hoặc trôi một cách chậm rãi đến không ngờ.
Vườn Đá cũng là một kiểu vườn của Nhật mà người ta dùng đá, sỏi, cát xếp lại tạo thành những hình gợi lên cảm giác sông hồ biển cả với núi đá và đảo nhô lên. Việc sắp đặt đá là quan trọng, do vậy phải đặt đá đúng chỗ cho được góc nhìn đẹp nhất và hài hòa với không gian nhất.
Có ba vườn Nhật nổi tiếng nhất Nhật Bản, đó là vườn Kenroku ở thành phố Kanazawa ( Ishikawa ), vườn Koraku ở thành phố Okayama và vườn Kairaku ở thành phố Mito, ba vườn này nổi tiếng bởi độ lớn của chúng.
Vườn Nhật là cả một kỳ quan, một câu chuyện dài chưa đến hồi kết nên không thể nói ngắn gọn trong những từ ngữ như này được.
Thành cổ Kumamoto
Thành cổ Kumamoto còn được gọi một tên rất hay đó là lâu đài Kumamoto hay có tên khác là thành Ginnan, một trong ba thành nổi tiếng nhất xứ hoa anh đào. Hai thành còn lại là thành Himeji (tỉnh Kyogo) và thành Matsumoto. Đây là một di tích lịch sử đặc biệt của đất nước và con người nơi đây.
Thành cổ Kumamoto tại miền Nam nước Nhật được xây dựng hơn 500 năm trước (1469 – 1487) bởi dòng họ Kikuchi. Họ đã mất mười tám năm để xây một thành rất lớn như một người khổng lồ hoàn hảo với diện tích 226km2, một trong những ngôi thành vững chắc nhất Nhật Bản, trải qua rất nhiều thời kỳ của xã hội và tồn tại đến ngày nay. 
du lich nhat ban toan canh fukuoka
Thành cổ Kumamoto
Tòa thành vào cuối tháng ba đầu tháng tư được phủ kín bởi hoa anh đào từ khắp các phía làm nó đẹp không ngòi bút nào miêu tả nổi, còn đến tháng chín, mười thì như mặc một chiếc áo khác màu vàng pha lẫn đỏ của tiết trời mùa thu. Xung quanh thành đều có cỏ cây và hào nước làm thanh lọc không khí nơi đây trong lành hơn bao giờ hết.
Du khách thường đến đây vào cuối tuần hoặc mỗi dịp lễ, trong thành có những văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc bên trong khu đất tiến vào lâu đài. Trong lâu đài đã được cải tạo để phục vụ khách tham quan và là nơi trưng bày rất nhiều hiện vật bên trong thành. 
Quan cảnh bên trong thành
Quan cảnh bên trong thành
du lich nha ban tai fukuoka
Một góc nội thất
Ở Nhật Bản còn rất nhiều nền văn hóa được con người gìn giữ theo năm tháng và bảo tồn. Khi du lịch Nhật Bản không chỉ học về thói quen tốt trong cuộc sống, xem những thứ hiện đại nhất trên thế giới đã có tại đất nước mặt trời mọc mà còn học được những tinh hoa muôn đời của người dân nơi đây. 
du lich nhat ban den fukuoka
Một quầy sách tại thành phố Fukuoka
du lich nhat ban fukuoka
Kệ sách với hàng trăm đầu sách
Bài và ảnh: Đoàn Mạnh (nguồn elle.vn)

Fukuoka – Thành phố hiện đại với vẻ đẹp tự nhiên

Fukuoka là thành phố lớn nhất ở Kyushu và lớn thứ sáu của Nhật Bản. Do vị trí địa lý gần với đại lục châu Á, Fukuoka từ lâu đã là thành phố cảng quan trọng và ngày nay vẫn là trung tâm thương mại nhộn nhịp với các điểm tham quan hấp dẫn dành cho du khách như Bảo tàng quốc gia Kyushu, Đền thờ Munakata, Công viên Uminonakamichi.
Du khách thường đến đây để mua sắm, giải trí hoặc thưởng thức các món ăn tại những quầy hàng ngay bên bờ biển. Đây cũng là điểm xuất phát thuận tiện nhất để đến Kyushu và Honshu ở phía nam nhờ các tuyến đường sắt, đường bộ và phà.
Bảo tàng quốc gia Kitakyushu
Đây là một trong những bảo tàng lịch sử tự nhiên lớn nhất ở phía tây Nhật Bản được sát nhập từ 3 viện bảo tàng (viện bảo tàng lịch sử thành phố Kitakyushu, viện bảo tàng khảo cổ thành phố, viện bảo tàng tự nhiên thành phố).
Bảo tàng mở cửa vào năm 2002, cao 3 tầng với 2 tầng đầu tiên là khu bảo tồn thiên nhiên và tầng 3 là khu lịch sử. Bước vào cửa, du khách sẽ được chào đón bởi những tái cấu trúc xương của các loài khủng long khác nhau, đặc biệt là loài T-Rex (khủng long bạo chúa) hùng mạnh và khủng long cổ dài gần gấp bốn lần kích thước của T-Rex. Có những cấu trúc xương khác được sắp xếp theo thứ tự thời gian của sự tồn tại.
Những vị trí gần lối vào nhất là động vật có vú, chẳng hạn như bộ voi ma mút. Một trong những điểm tham quan nổi bật của bảo tàng là phòng thời gian du lịch, đi qua một đường hầm tối tăm đến một căn phòng lớn chứa các mô hình 3D mô phỏng lại lại thế giới và môi trường của thời đại khủng long – nơi khủng long robot và động vật thực sự di chuyển.
bao-tang
Phương tiện di chuyển:
Có thể đi đến Bảo tàng quốc gia Kyushu bằng xe điện, xe bus hoặc ô tô riêng.
Phí tham quan: 430 Yên, nghỉ hàng tuần vào thứ 2
Đền Munutaka
Munakata là một thành phố ở Fukuoka Prefecture, là quê hương của tam vị nữ thần Munakata, theo tín ngưỡng của đạo Shinto. Trên khắp nước Nhật có 7000 đền lớn nhỏ thờ tam vị này. Họ là những vị thần phù trợ thuận buồm xuôi gió, nhất là với những chuyến đi bằng đường biển, kể từ thế kỷ thứ tư. Tháng 7 năm 2017 khu đền và hòn đảo Okinoshima chính thức được Unessco công nhận là di sản của thế giới do giữ được những nét hoang sơ, tự nhiên cũng như phong tục văn hóa đặc biệt, 3 ngôi đền mang tên: Hentsunomiya, Nakatsunomiya và Okitsu.
Đền chính nằm trên hòn đảo Okinoshima hẻo lánh xa xôi, xa hoa dành cho công chúng, là nơi thờ cúng ban đầu và đáng chú ý nhất. Hòn đảo thiêng liêng này nằm ở biển Nhật Bản, cách bờ biển Kyushu khoảng 60km hoặc khoảng một phần ba trong hành trình đến Busan trên bán đảo Triều Tiên. Các đền thờ được thiết lập đứng trên đại lục Kyushu và trên một hòn đảo gần bờ biển. Theo quy định, những khách viếng thăm hòn đảo chỉ có thể là nam giới và họ cũng phải tuân thủ luật lệ riêng như cởi bỏ quần áo để thực hiện lễ tẩy rửa trước khi lên đảo. Ngoài ra, họ cũng không được phép mang bất cứ thứ gì về nhà từ hòn đảo này và cũng không được nói về chuyến đi của mình cho người khác nghe.
Với phong tục rất đặc biệt, nên hàng năm lượng khách du lịch đến đây khá đông, nhưng để lên được hòn đảo thì không phải ai cũng có thể đến, do quy định bảo vệ hòn đảo khỏi sự xâm lấn của bàn tay con người nên hàng năm chỉ giới hạn 200 khách là nam giới được lên đảo.
den-munutaka
Uminonakamichi Seaside Park
Dường như cái đẹp thiên nhiên ở Nhật Bản chưa bao giờ có giới hạn. Từ những ngọn núi lộng lẫy, khu rừng cổ xưa, cùng cả những cồn cát, tất cả đều có sức hấp dẫn không thể chối từ, Uminonakamichi là công viên tọa lạc trên một bán đảo hẹp nằm ở khu trung tâm Fukuoka rất lý tưởng, đến đây như đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên thật trong lành.
Công viên Uminonakamichi có chiều dài khoảng 4km, có thể đi bộ hay thuê xe đạp hoặc đi xe điện vòng quanh công viên. Hoa Cosmos, hoa hồng, hoa cúc, hoa cẩm tú cầu, hoa hướng dương, hoa tulip tụ hội thành một cánh đồng hoa sặc sỡ đua nhau khoe sắc hòa với màu xanh sân cỏ trải dài hai bên lối đi giữa tiết trời thu mát mẻ. Vào mùa xuân, du khách sẽ ngửi thấy mùi hương của 2000 cây hoa anh đào nở rộ trồng vây quanh bãi cỏ dọc theo con đường mòn trong công viên.
Bên trong công viên phân thành nhiều khu vực khác nhau gồm sân chơi, công viên giải trí với bánh xe đu quay hoành tráng, vườn thú và khu bảo tồn động vật với rất nhiều loài động vật hoang dã như nai, hươu, khỉ… Ấn tượng nhất là đại gia đình Hồng hạc trong lớp áo màu hồng kiều diễm, dịu dàng nghiêng nghiêng mềm mại uyển chuyển quyến rũ theo từng vũ điệu ba lê trên mặt hồ nước trong xanh như một bức tranh thơ mộng.
3
Hằng ngày công viên mở cửa 9 giờ 30 đến 17 giờ 30. Nhưng từ tháng 11 tới tháng 2, công viên chỉ mở cửa tới 17 giờ (trừ ngày nghỉ 31/12, mùng 1/1, thứ 2 và thứ 3 tuần đầu tiên của tháng 2). Thời gian lý tưởng nhất để tới đây là từ giữa tháng 11 khi màu lá Ngân hà (Bạch quả) đổi sang màu vàng đậm của sắc thu.
Thông tin tham khảo :
Sân bay: Cách trung tâm thành phố 3km. Thời gian di chuyển 20 phút. Phí taxi khoảng 1.200-2.000 Yên
Phương tiện di chuyển: Tàu điện ngầm Fukuoka City (bên trong nhà ga nội địa 2) chạy tới Tenjin hoặc Nakasu-Kawabata để kết nối với các tuyến khác. Giá vé từ 260 Yên.
Dễ dàng bắt các tuyến xe buýt đường cao tốc chạy tới Kumamoto, Yufuin, Kurokawa Onsen và nhiều điểm du lịch nhộn nhịp khác tại các điểm dừng xe buýt ở Nhà ga quốc tế. Phí taxi: Khoảng 1.200 -2.000 Yên.
Tàu điện ngầm Fukuoka City (bên trong nhà ga nội địa 2) chạy tới Tenjin hoặc Nakasu-Kawabata để kết nối với các tuyến khác. Giá vé từ 260 Yên.
Thời điểm đi

Thời tiết ở Fukuoka mùa hè nóng ẩm và mùa đông lạnh giá. Nhiệt độ mùa hè có thể vượt quá 30 độ C, còn mùa đông đôi lúc xuống dưới mức đóng băng. Từ tháng 6 đến tháng 9 có mưa nhiều, nhưng mùa thu là thời gian tuyệt vời để đi chơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét