Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Chuyện tình Hứa Tiên - Bạch Xà nổi tiếng Hàng Châu

Tây Hồ tại Hàng Châu không chỉ là điểm đến thu hút với cảnh đẹp thơ mộng mà còn là nơi ẩn chứa nhiều truyền thuyết kỳ bí, trong đó có câu chuyện nổi tiếng Thanh Xà Bạch Xà.

Theo Lonely Planet, hiện nay tại Trung Quốc có 800 địa điểm mang tên Tây Hồ. Trong đó, Tây Hồ ở Hàng Châu được du khách biết đến nhiều nhất. Không chỉ mang vẻ đẹp yên bình, thơ mộng, nơi đây còn thu hút du khách bởi những truyền thuyết kỳ bí, trong đó nổi tiếng nhất là chuyện tình giữa chàng Hứa Tiên và nàng Bạch Xà.
west-lake-4846-1439189259.jpg
Tây Hồ, Hàng Châu ẩn chứa nhiều truyền thuyết kỳ bí. Ảnh: famouswonders.
Chuyện xưa kể rằng, Bạch Xà là một con rắn trắng nằm dưới Tây Hồ, may mắn nuốt được viên thuốc tiên, tăng 500 năm công lực nên nhanh chóng có nhiều pháp thuật, tu luyện thành tinh. Trong một lần dạo chơi giữa nhân gian, Bạch Xà đã cứu Thanh Xà - một con rắn xanh thoát khỏi kẻ bán mật rắn. Từ đấy, Thanh Xà nguyện đi theo Bạch Xà và gọi nàng làm chị. 
Mười tám năm sau, Bạch Xà hóa phàm thành Bạch Nương Tử, cùng Thanh Xà, nay đã hóa thành Tiểu Thanh, xuống dạo chơi nhân tiết Thanh Minh. Trong lúc đi chơi, gặp trời mưa, hai nàng đến trú dưới một tán cây bên cầu Đoạn Kiều. Chính tại đây, Bạch Nương Tử được Hứa Tiên – một chàng thư sinh đẹp trai, nho nhã cho mượn ô che mưa. Nhờ Tiểu Thanh tác thành, từ đấy Hứa Tiên và Bạch Nương Tử gặp gỡ và nên duyên vợ chồng. 
West-Lake4-2866-1439189259.jpg
Cầu Đoạn Kiều - nơi gặp gỡ của Hứa Tiên và Bạch Nương Tử, phía xa là tháp Lôi Phong. 
Ảnh: unsignedworks.
Sau khi thành thân, họ cùng mở một cửa hiệu thuốc gần Tây Hồ. Những tưởng có cuộc sống viên mãn, Bạch Xà không biết rằng từ lâu nàng trở thành kẻ thù của Pháp Hải hòa thượng - một con rùa đen tu luyện thành tinh, đã cùng tu luyện với nàng dưới đáy Tây Hồ nhưng không có được viên thuốc tiên nên Pháp Hải ghen tức quyết gặp nàng báo thù. 
Biết Hứa Tiên và Bạch Xà đã thành hôn, Pháp Hải đến gặp Hứa Tiên, dụ dỗ chàng tin rằng Bạch Nương Tử là yêu quái. Nghe lời hòa thượng Pháp Hải, Hứa Tiên chuốc rượu Hùng Hoàng cho Bạch Nương Tử khiến nàng hiện nguyên hình rắn. Nhận ra sự thật, Hứa Tiên kinh hãi mà chết.
Vì cứu chồng, Bạch Nương Tử mạo hiểm lên núi Côn Luân lấy cỏ tiên. Khi Hứa Tiên sống lại, mặc dù biết rõ danh tính của vợ mình, chàng vẫn hết mực thương yêu Bạch Nương Tử. Thấy vậy, Pháp Hải bắt Hứa Tiên rồi nhốt vào chùa Kim Sơn.
Bạch Xà và Thanh Xà cùng đấu pháp với Pháp Hải, dẫn nước ngập chùa Kim Sơn nhằm cứu Hứa Tiên ra ngoài. Mang bào thai trong bụng, Bạch Xà không thể cứu được chồng mình, nhưng Hứa Tiên đã tìm được cách trốn được ra ngoài. Nhưng chẳng lâu sau đó thì Bạch Xà sinh con, Pháp Hải bắt nàng rồi nhốt vào đáy tháp Lôi Phong, chia cách đôi vợ chồng một lần nữa.
westlake13-6358-1439189260.jpg
Cảnh đoàn tụ của Bạch Xà, Hứa Tiên và con trai được tái hiện qua một tác phẩm nghệ thuật.
Ảnh: eastwestlovestory.
Thanh Xà may mắn trốn thoát, tu luyện pháp thuật. Hai mươi năm sau, Thanh Xà quay lại phá vỡ tháp Lôi Phong, giúp Bạch Xà thoát nạn. Lúc đấy, nước Tây Hồ cạn, Pháp Hải hòa thượng không có chỗ trốn đành chui vào bụng cua. Tương truyền, chính vì vậy, bụng cua luôn mang màu vàng của áo cà sa hòa thượng. Truyện có nhiều dị bản nhưng tất cả đều xoay quanh tình yêu giữa Hứa Tiên và Bạch Xà.
Ngày nay, đến với Tây Hồ, ngoài ngắm nhìn khung cảnh trên mặt nước hồ trong vắt, du khách còn có thể dễ dàng nhận ra tháp Lôi Phong - nơi hòa thượng Pháp Hải nhốt Bạch Nương Tử suốt 20 năm. Tòa tháp nằm ở phía nam Tây Hồ, có 5 tầng hình bát giác, được xây dựng lại năm 2002 và trở thành một trong những điểm du lịch hút khách của Hàng Châu.

Vân Giang (theo China Odyssey Tours)

Bóng xưa Tây Hồ

(iHay) Tây Hồ, một hồ nước tự nhiên gắn liền với truyền thuyết Thanh Xà Bạch Xà, nằm ở trung tâm thành phố Hàng Châu – thủ phủ tỉnh Chiết Giang, từ lâu là điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài Trung Quốc. Nhưng chưa đi chưa biết Tây Hồ, đi rồi mới thấy nơi được mệnh danh là thiên đường hạ giới... chỉ còn là bóng xưa.



Bóng xưa Tây Hồ - ảnh 1
Nếu đã đi thuyền trên hồ núi lửa Ashi, Nhật Bản, bạn sẽ thấy thật lãng phí thời gian khi du ngoạn Tây Hồ, Trung Quốc. Còn nếu bạn đã tới Hà Nội và ngồi nhâm nhi cà phê ven những bờ hồ nổi tiếng, thì cũng chẳng cần thiết để đến Tây Hồ, cho dù Tây Hồ được người Trung Quốc ví như thiên đường hạ giới.
Nhưng nếu chưa coi chương trình biểu diễn nghệ thuật Impression West Lake (Ấn tượng Tây Hồ) do Trương Nghệ Mưu làm tổng đạo diễn, âm nhạc của nhà soạn nhạc lừng lẫy người Nhật Kitaro và bài hát cùng tên do ca sĩ gốc Hoa Jane Zhang thể hiện, thì bạn nhất thiết phải đến đây để xem một lần.
Hàng Châu hiện là một trong những thành phố phát triển bậc nhất Trung Quốc, nơi có nhiều tỉ phú sinh sống, trong đó có ông trùm thương mại điện tử Jack Ma của Alibaba. Thành phố châu thổ sông Trường Giang gần 10 triệu dân này chia thành hai khu vực, gồm khu mới với nhiều tòa nhà cao tầng và khu cũ ven Tây Hồ có kiến trúc không quá 4 tầng lầu. Tây Hồ được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Hàng Châu từng là cố đô của Trung Quốc, được dân gian ví von rằng “trên trời có thiên đường, dưới đất có Tô, Hàng” (Tô Châu, Hàng Châu).
Thực ra, điểm nhấn của Hàng Châu chính là Tây Hồ. Nhưng quá trình đô thị hóa nhanh chóng và làn sóng du lịch mạnh mẽ của Trung Quốc khiến Tây Hồ chỉ còn là cái bóng của quá khứ, khi hồ nước rộng 6,3 km2 này hoàn toàn mất đi vẻ đẹp tự nhiên vì tất cả đều bê tông hóa. Có người nhìn nhận, chính những kiến trúc nhà mát xây lấn rất nhiều ra mặt nước mang lại cho Tây Hồ thêm vẻ đẹp, nhưng không ít người cho rằng đó là cách tàn phá nhanh nhất vẻ đẹp tự nhiên.
Bóng xưa Tây Hồ - ảnh 2
Ở Tây Hồ, đâu đâu cũng bắt gặp những chiếc cầu nối bờ ra ngoài mặt nước chừng vài chục mét và tại đây xây lên một ngôi nhà mát kiểu truyền thống của Trung Quốc để du khách ngắm cảnh. Vào những ngày cuối tuần, dòng người ken đặc bên bờ hồ khiến hồ nước trở nên chật chội dù bờ được quy hoạch rất rộng. Ven hồ, thi thoảng du khách thấy những xác cá chết lềnh bềnh và mùi hôi xộc lên. Mua một vé tàu du ngoạn Tây Hồ, khách sẽ dễ dàng thất vọng. Tàu chạy ra giữa hồ và dừng lại ở một vài điểm tham quan để khách dạo chơi.
Nhưng các điểm tham quan này đều được thiết kế theo kiểu nhà vườn truyền thống Trung Quốc với hồ cá, cây cảnh, cầu vòm… rất nhàm chán. Thực ra, Tây Hồ chỉ đẹp về đêm, khi bờ hồ lung linh dưới hàng triệu ánh đèn chiếu sáng và những ngôi nhà xung quanh bờ cũng được lắp đặt đèn màu. Với tôi, Tây Hồ hoàn toàn không như những gì mình tưởng tượng khi thấy qua tranh ảnh, nhất là những bức tranh thủy mặc.
Bóng xưa Tây Hồ - ảnh 3
Ai đã từng lên thuyền tham quan hồ núi lửa Ashi ở thị trấn Hakone (Nhật Bản) sẽ thấy rằng, đó mới là thiên đường hạ giới. Nhất là vào mùa thu, bờ hồ Ashi rực một màu vàng hoặc vào mùa lạnh, hồ bảng lảng mù sương. Nước hồ trong xanh như mặt biển khơi giữa xung quanh núi non trùng điệp. Từ bờ hồ, vào lúc trời quang đãng có thể chiêm ngưỡng được ngọn núi Phú Sĩ - biểu tượng của đất nước mặt trời mọc từ xa xa. Dĩ nhiên, Tây Hồ do nằm trong lòng đô thị nên khó giữ được vẻ tự nhiên, nhưng dưới sự can thiệp quá đáng của con người, hồ nước không khác gì một hồ nhân tạo. Dù có phủ lên lớp sơn son tráng lệ của ánh đèn ban đêm, hồ nước cũng khó thuyết phục du khách nước ngoài muốn một lần quay lại.
Có lẽ, chính quyền thành phố Hàng Châu biết được điều đó, nên đã tìm cách khỏa lấp sự thất vọng của những người từng nghe danh tiếng Tây Hồ bằng cách mời ê kíp nghệ sĩ đẳng cấp thế giới thiết kế một chương trình nghệ thuật cho du khách. Trong đó có hai cái tên lừng lẫy là đạo diễn Trương Nghệ Mưu và nhà soạn nhạc Kitaro. Lướt qua các trang tư vấn để chắc rằng mình quan tâm show diễn không phải vì hai tên tuổi nói trên hoặc những bài quảng cáo, tôi thấy du khách hầu hết đều khen nên nhanh chóng đặt mua một vé có giá 280 nhân dân tệ (gần 1 triệu đồng) cho loại ghế ngồi ở hàng giữa, so với giá vé ở hàng đầu lên tới 100 USD. Một khán giả tóm gọn trên một trang du lịch trực tuyến: “Ấn tượng Tây Hồ là chương trình mà bạn sẽ nhớ mãi trong chuyến đi đến Hàng Châu. Hết sức hoành tráng, đầy màu sắc với một câu chuyện tình đẫm lệ. Bạn sẽ ngạc nhiên vì sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, cảnh sắc và kỹ thuật dàn dựng độc đáo.Tôi khuyên mọi người hãy xem chương trình”.
Tây Hồ có một số khu vực ngăn cách ra thành hồ nhỏ. Người ta đã chọn một hồ nước bao quanh bằng hàng cây để làm sân khấu chính cho chương trình. Đúng 7 giờ 45 tối, buổi diễn bắt đầu. Ánh đèn quét về giữa hồ nước, nơi có chàng trai đang đi như lướt trên mặt nước, rồi ánh sáng màu hắt lên hàng cây ven hồ tạo thành một cảnh đẹp rực rỡ.
Sân khấu được làm âm dưới nước, khiến cho diễn viên di chuyển chẳng khác nào đang đi trên mặt nước. Nội dung câu chuyện truyền thuyết kể về tình yêu bị chia cắt giữa Hứa Tiên và Bạch Xà, dưới hình thức thể hiện của nhiều loại hình nghệ thuật như múa, hát, kinh kịch, hoạt cảnh… Sân khấu dưới nước vẫn chừa chỗ cho thuyền chèo qua lại hoặc một ngôi nhà lớn như nhà thật có thể di chuyển được trên mặt nước.
Bóng xưa Tây Hồ - ảnh 4
Bóng xưa Tây Hồ - ảnh 5
Bóng xưa Tây Hồ - ảnh 6
Sẽ chẳng là gì nếu chương trình không có âm nhạc của Kitaro và kỹ thuật sân khấu tới mức tuyệt đỉnh, bởi chuyện tình Hứa Tiên – Bạch Xà quá phổ biến. Đoạn cao trào khi hai người gặp nhau sau quãng thời gian xa cách, khung sắt âm dưới lòng hồ được nâng lên cao tạo thành một bầu trời với cầu vồng và mưa.
Ánh sáng dìu dặt và bài hát chính của chương trình do Jane Zhang cất lên với giai điệu thiết tha khiến người xem vỡ ra nhiều cung bậc cảm xúc. Bài hát này cũng chính thức đưa tên tuổi của Jane Zhang nổi tiếng khắp thế giới và cô cũng xuất hiện trong rất nhiều chương trình hòa nhạc của Kitaro. Năm 2009, album cùng tên của Kitaro phát hành và được đề cử giải thưởng Album New Age xuất sắc nhất tại Grammy lần thứ 52 vào 2010 tại Mỹ.
N.Trần Tâm

1 nhận xét: