Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Khám phá Paris theo cách của dân bản xứ

Nhắc đến Paris người ta thường nghĩ ngay đến tháp Eiffel, bảo tàng Louvre và danh sách đủ các địa điểm du lịch nức tiếng khác của Paris. Vậy Paris của người Paris thế nào?
Ăn sáng như người Paris 
Người Paris thường thưởng thức bữa sáng với 1 tách cà phê expresso với 1 lớp bọt hay sữa mỏng như mây, ăn với bánh croissant phết bơ và mứt hoa quả. Bánh croissant là một trong những biểu tượng của ẩm thực Pháp không phải là vô cớ, bên ngoài bánh vàng nâu ấm giòn rụm, bên trong xốp tầng tầng lớp lớp thơm thoang thoảng mùi bơ.  
Quán cà phê Les Deux Margots
Thưởng thức bữa sáng như vậy ở đâu?
Địa chỉ chờ bạn đến ghé thăm:
Café Les Deux Margots
6 Place Saint-Germain des Prés, 75006 Paris
Café de Flore
172 boulevard saint germain, 75006 Paris
Nơi lạ nhất của Paris
Một góc Marais
Marais không phải là khu phố cổ nhất của Paris nhưng chắc có thể gọi là nơi lạ nhất của Paris. Nằm ở gần tòa thị chính Paris, khu Marais giữ được nét cổ kính trong kiến trúc, nhưng những cư dân tạo nên tiếng tăm của Marais lại thổi vào khu phố này hơi thở vô cùng hiện đại. 
Marais như một khối rubik nhiều màu với cộng đồng Do Thái, LGBT... và cũng là nơi nhiều nhà thiết kế trẻ, fashionata, và những tâm hồn nghệ thuật tìm được mảnh đất phát triển. Nhà thiết kế gốc Việt Barbara Bui cũng đặt phòng thiết kế tại đây. 
Bánh Falafe
Ăn gì ở Marais?
Bánh Falafel của người Do Thái
Rue des Rosiers 75004 Paris
Chiều thong dong trên nóc Paris 
Cầu thang dẫn lên đỉnh đồi
Trong khi Notre Dame kiêu sa trong lối kiến trúc gothique cầu kỳ và những khung cửa kính đẹp đến làm cho quên cả hít thở thì nhà thờ trắng Sacré Cœur (Thánh Tâm) lại đẹp dịu dàng nhìn Paris từ trên đồi Montmatre. 

Ruộng nho trên lưng chừng đồi
Một bên đồi Montmatre chật cứng những khách du lịch, nhưng chắc chỉ người Paris mới biết tránh con đường chính, lạc vào những ngõ nhỏ lắt léo dắt lên đỉnh đồi.
Paris nhìn từ đỉnh đồi Montmatre
Monmatre vốn là nhà của nghệ sĩ, cảnh Montmatre cũng tự nhiên mà lãng mạn theo. Đi lên bằng con đường phụ ấy, cầu thang nối cầu thang, những ngôi nhà lưng chừng đồi ẩn mình trong hoa leo tim tím, những mảng trời xanh không mây, vài chú mèo đi lạc, những đôi tình nhân đắm chìm vào nhau và cả một ruộng nho giữa Paris hoa lệ.  
Tối la cà cạnh sông Seine ngắm tháp Eiffel lên đèn
Sông Seine
Tháp Eiffel sáng đèn
Là người Paris chắc vẫn không thể nào từ chối niềm vui ngồi trên tàu dọc sông Seine ngắm cảnh. Paris như một món nữ trang lấp lánh trong đêm mà viên kim cương làm say lòng người nhất là tháp Eiffel. Paris về đêm đẹp đến nao lòng làm người, ngắm một lần rồi cứ tương tư mãi. 
Ăn tối món gì ở gần sông Seine?
Trên đảo Saint Louis có rất nhiều nhà hàng Pháp ngon để lựa chọn. Đã đến Pháp nên thử ăn món ốc sên. Ốc sên được làm sạch đút lò với bơ, tỏi và lá mùi tây ăn với bánh mì baguette. Ngay cả với người lần đầu mới ăn, chỉ ngửi hương thơm thôi đã khó cưỡng lại.
Hẹn gặp lại nhé Paris! 

 Ngân Tạ/VietNamNet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét