Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Cảnh Hoành Thôn đẹp như vẽ

Hoành Thôn là ngôi làng cổ có tuổi đời hơn 800 tuổi, nằm dưới chân núi Hoàng Sơn, thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Những ngôi nhà trong làng đều in đậm dấu ấn thời gian với mái ngói rêu phong, tường gạch cũ kỹ. Ảnh trên China.org.cn.

Hiện nay, Hoành Thôn còn khoảng hơn 100 ngôi nhà cổ được bảo tồn nguyên vẹn từ thời nhà Minh, Thanh. Mỗi ngôi nhà đều có nét khác biệt riêng.
Hiện nay, Hoành Thôn còn khoảng hơn 100 ngôi nhà cổ được bảo tồn nguyên vẹn từ thời nhà Minh, Thanh. Mỗi ngôi nhà đều có nét khác biệt riêng.
Bóng du khách tới thăm làng cổ soi bóng xuống hồ nước trong xanh.
Bóng du khách tới thăm làng cổ soi bóng xuống hồ nước trong xanh.
Những con người ở Hoành Thôn cũng trầm lặng như không khí nơi đây.
Những con người ở Hoành Thôn cũng trầm lặng như không khí nơi đây.
Cánh cổng kêu phong.
Cánh cổng rêu phong.
Những ngôi nhà soi bóng xuống hồ trông đẹp như một bức tranh thủy mặc.
Những ngôi nhà soi bóng xuống hồ trông đẹp như một bức tranh thủy mặc.
Bà cụ đi kiếm củi, hái rau trở về nhà.
Bà cụ đi kiếm củi, hái rau trở về nhà.
Hoành Thôn là cảm hứng sáng tác của nhiều họa sĩ. Ngôi làng cổ cũng được góp mặt trong bộ phim nổi tiếng Ngọa hổ, tàng long.
Hoành Thôn là cảm hứng sáng tác của nhiều họa sĩ. Ngôi làng cổ cũng được góp mặt trong bộ phim nổi tiếng Ngọa hổ, tàng long.
Bức tranh vẽ lại ngôi làng soi bóng dưới nước.
Bức tranh vẽ lại ngôi làng soi bóng dưới nước.
Trời nước ở đây như hòa lẫn trong màu xanh thẳm.
Trời nước ở đây như hòa lẫn trong màu xanh thẳm.
Toàn cảnh ngôi làng cổ ven sông.
Toàn cảnh ngôi làng cổ ven sông.
Linh Phạm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét