Đây là những địa danh mà hễ nhắc đến “Thần điêu đại hiệp” bạn sẽ lập tức nghĩ ngay đến chúng!
1. Đảo Đào Hoa
Có thể nói, Đảo Đào Hoa là địa danh vô cùng quen thuộc với độc giả của Kim Dung. Đây là một địa danh trong bộ ba tiểu thuyết “Xạ Điêu Tam Bộ Khúc” của ông. Trong Thần điêu đại hiệp, Đảo Đào Hoa là nơi ẩn cư của Đông Tà Hoàng Dược Sư – một trong Thiên hạ ngũ nguyệt. Ngoài cảnh sắc xinh đẹp, nơi đây còn là một "Bát trận đồ" được bố trí tinh vi, khiến người lạc bước khó lòng bước ra.

Dòng chữ "Đào Hoa Đảo" do chính tay Kim Dung chấp bút
Đảo Đào Hoa là một nơi hoàn toàn có thật. Hòn đảo này nằm ở Chu San, Chiết Giang, Trung Quốc. Đây là nơi có cảnh quan vô cùng phong phú, có núi, có rừng, có sông, có suối. Đặc biệt là vào mùa xuân, khi hoa đào khắp đảo nở rộ, nơi đây không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh khiến bao người đắm say

Cảnh hoa đào tuyệt sắc ở nơi đây rất được yêu thích
Tháng 4 năm 1994, khi nhà văn Kim Dung cùng gia đình ghé thăm Phổ Đà, Chu Sơn, ông đã từng trả lời phỏng vấn như sau: “Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi đây. Tôi viết bộ “Anh hùng xạ điêu” là từ năm 1957 đến 1959. Lúc đó tôi chưa hề đến Đảo Đào Hoa bao giờ. Tôi chỉ là trông thấy nó trên một cuốn sách địa lý. Vốn là người Chiết Giang, khi viết truyện đến đoạn ấy tôi muốn tìm một hòn đảo nằm ở trên biển, không được cách quá xa đất liền mà lại phải pha thêm một chút sắc thái lãng mạn. Đảo Đào Hoa chính là có vị trí vô cùng thích hợp, diện tích đảo cũng khá lớn, là địa điểm lý tưởng cho Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung, Châu Bá Thông “tung hoành”. Nếu như các bạn muốn chứng thực rằng hòn đảo được đề cập trong truyện có phải chính là nguyên bản của Đảo Đào Hoa ở Chu Sơn không, thì câu trả lời của tôi chính là nó đấy!”
Những thắng cảnh nổi tiếng trên đảo là núi Đàn Chỉ, Bạch Tước tự, động Thanh Âm, rừng Lục Trúc, đình Thí Kiếm.
2. Núi Nga Mi
Trong "Thần điêu đại hiệp", núi Nga Mi chính là nơi ẩn cư sau này của Quách Tương - con gái của Hoàng Dung. Bà cũng chính là người đã sáng lập nên pháiNga Mi lừng danh. Cùng với Thiếu Lâm và Võ Đang, Nga Mi trở thành 1 trong 3 đại tông phái của Trung Hoa. Còn dưới ngòi bút của Kim Dung và trí tưởng tượng của các độc giả, đây là nơi cư ngụ của các nữ nhân, nữ hiệp hay ni cô.

Ngọn núi nổi tiếng này tọa lạc ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đỉnh cao nhất của Nga Mi là Vạn Phật, nằm trên ngọn núi chính Kim Đỉnh với độ cao 3.099 m. Với vẻ đẹp như chốn thần tiên, Nga Mi được mệnh danh là "Nga Mi thiên hạ tú”, tức Nga Mi đẹp thiên hạ.
 

Một góc của Nga Mi nhìn từ xa
 

Một Nga Mi trong tuyết trắng
Đây cũng là một trong 4 thánh địa Phật giáo nổi tiếng của Trung Quốc (ba nơi còn lại là Ngũ Đài Sơn, Phổ Đà Sơn, Cửu Hoa Sơn). Qua hơn 2000 năm lịch sử phát triển, nơi đây đã lưu giữ lại được nhiều di sản, di tích về Phật giáo rất phong phú. Khắp ngọn núi có gần 300 tăng ni, và hơn 30 đình chùa.

Bức tượng Phổ Hiền Bồ Tát cao 7,35 m, nặng 62 tấn, được xem là bức tượng Phật cao nhất thế giới. Tượng được đúc bằng đồng mạ và được mạ ngoài với 20 kg vàng.

Trong đó có các ngôi chùa nổi tiếng như Thần thuỷ các, điện Nghìn Phật, chùa Báo Quốc, chùa Phục Hổ, chùa Vạn Niên, chùa Tiên Phong, chùa Bạch Long.
 

Nga Mi trong buổi sương sớm
Với vẻ đẹp tuyệt diệu của mình, Nga Mi là một trong những "thánh địa" của các fans Kim Dung và là địa điểm ghé thăm lý tưởng của du khách

3. Hoa Sơn
Khi nhắc đến Hoa Sơn, nhiều người liền liên tưởng ngay đến cụm từ “Hoa Sơn luận kiếm”. Trong tiểu thuyết “Thần điêu đại hiệp”, đây là nơi Dương Quá học được món võ Đả cẩu bổng pháp từ Hồng Thất Công.
Núi Hoa Sơn còn gọi là Tây Nhạc, là một trong 5 ngọn núi nổi tiếng của Trung Hoa, tọa lạc ở ngoại ô thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Nhìn từ xa, ngọn núi cao chót vót này trông như một đóa sen bừng nở, nên có tên gọi là“Hoa Sơn”.

Hoa Sơn nằm với năm đỉnh núi chính, trong đó đỉnh cao nhất (2.154,9 m) là ngọn Nam Phong (ở phía Nam) hay còn được gọi là Lạc Nhạn.

Năm 1990, Hoa Sơn được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.
 

Cáp treo chỉ đưa du khách đến phân nửa Hoa Sơn. Muốn chinh phục được ngọn núi này, du khách buộc phải đi bộ
Chính địa hình hiểm trở, thẳng đứng này mà Hoa Sơn nổi tiếng là nơi hiểm nguy, thử thách tài nghệ của những dũng sĩ leo núi. Trong tiểu thuyết Kim Dung, đây cũng từng là nơi tranh tài của các cao thủ võ lâm.

Khi đến được nơi đây, các cặp tình nhân còn có thể khóa tên mình với móc khóa tình yêu đỏ rực
 
Cảnh núi mây mê hồn ở nơi đây đã khiến bao người say đắm, cảm tưởng như những cảnh tranh tài võ hiệp nổi tiếng như hiện lên trước mắt. Nơi đây cũng là địa điểm du lịch yêu thích của du khách gần xa.