Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Mê mẩn trước vẻ đẹp khu rừng cổ tích Hallerbos

Rừng Hallerbos là một phần của khu rừng Sonian, rừng sồi lớn nhất châu Âu, trải dài trên phần phía Nam thủ đô Brussels nước Bỉ. Hallerbos được gọi là khu rừng cổ tích bởi sự phát triển dày đặc của thảm hoa chuông xanh mỗi dịp cuối xuân – đầu hè.
Hallerbos cực kỳ nổi tiếng với loài hoa chuông xanh hoang dã. Chúng mọc khắp cả khu rừng, dưới chân các cây sồi. Tạo thành một tấm thảm tự nhiên cho toàn khu rừng. Vào mỗi mùa hoa chuông xanh nở rộ, khu rừng như được thay một tấm thảm mới với những làn xương buổi sớm và ánh nắng tạo thành một khung cảnh như trong chuyện cổ tích.
Hằng năm, cứ đến mùa hoa chuông xanh nở rộ sẽ có hàng trăm ngàn lượt du khách tới Hallerbos để chiêm ngưỡng cảnh đẹp như tranh vẽ này, đồng thời cũng sẽ không quên ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời này. Chụp ảnh đẹp nhất khi có sương mù hoặc lúc hoàng hôn buông xuống – Hallerbos hiện lên có chút ma quái và huyền bí, nhuộm một sắc màu cổ tích, thần tiên.
Theo những người dân sống gần rừng, ban đầu chỉ từ một mảng hoa chuông nhỏ mọc ở bìa rừng, dần dần màu xanh dịu dàng của hoa chuông đã lan tỏa ra toàn bộ khu rừng và thậm chí các khu vực xung quanh và các thung lũng gần đó.
Ngoài loài chuông xanh, du khách có thể tìm thấy ở đây cây me chua gỗ nhỏ, có hoa hình chén, cỏ ba lá, và tỏi dại, mùi của chúng có thể ngửi thấy từ xa trước khi tới gần. Một thứ điều nữa tạo nên sức sống của khu rừng đó là các loài động vật. Vào mùa xuân ấm áp, ngập tràn khu rừng là vô vàn chim, sóc và các loài động vật khác.
Theo dantri

Rừng Hallerbos: Lạc giữa màu xanh cổ tích



Ngay tại ranh giới của vùng Flanders và Wallonia, ở thành phố Halle, khoảng 30 phút về phía nam Brussels (Bỉ), là khu rừng Hallerbos. Từ cuối tháng tư đến đầu tháng năm là khoảnh khắc tuyệt vời của Hallerbos, trải dài trên nhiều mẫu đất ở bìa rừng, Hallerbos như đang khoác một tấm áo đẹp mê hồn của lục bình chuông xanh. Vào đầu mùa xuân, tán rừng lại được bao phủ bằng lá cây, ánh sáng mặt trời xuyên qua các tán lá rậm rạp biến màu xanh nhạt của hoa thành một màu xanh tím vô cùng sinh động. Nhìn từ xa thảm chuông xanh như nhiều con rắn, lúc như đang uốn lượn quanh các cây mảnh mai, lúc như đang đồng loạt tiến vào các thung lũng, lại có lúc như đang tụ tập quanh những con lạch.
hallerbos-4
Ảnh: Jean-François Schmitz (Flickr)
Hallerbos là một phần của khu rừng Sonian, rừng sồi lớn nhất châu Âu, trải dài trên phần phía Nam thủ đô Brussels. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, khu rừng Hallerbos bị tàn phá nặng nề bởi các lực lượng chiếm đóng, chỉ còn sót lại một số ít những cây sồi già cho đến ngày nay. Khi chiến tranh kết thúc, giữa những năm 1930 và 1950, ngoài những cây sồi già và loài chuông xanh tồn tại qua nhiều thế kỷ, người dân nơi đây đã nổ lực để khôi phục lại khu rừng bằng cách trồng thêm những cây sồi bản địa. Điều tuyệt vời là họ vẫn giữ lại được vẻ hoang sợ tự nhiên vốn có của khu rừng.
Ngoài loài chuông xanh, bạn có thể tìm thấy ở đây cây me chua gỗ nhỏ, có hoa hình chén, cỏ ba lá, và tỏi dại, mùi của chúng có thể ngửi thấy từ xa trước khi tới gần. Một thứ điều nữa tạo nên sức sống của khu rừng đó là các loài động vật. Vào mùa xuân ấm áp, ngập tràn khu rừng là vô vàn chim, sóc và các loài động vật khác.
(Tham khảo Amusing Planet)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét