Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Sang Thổ Nhĩ Kỳ khám phá thành Troy

(iHay) Hẳn có nhiều người mê hai kiệt tác Iliad và Odyssey của Homer. Câu chuyện bi tráng này để lại ấn tượng mạnh trong lòng nhiều thế hệ. Sau này, câu chuyện còn được biết đến qua bộ phim Cuộc chiến thành Troy, một siêu phẩm của Hollywood. Vì thế, cũng như nhiều người, tôi mơ một lần đặt chân đến thành cổ huyền thoại của Thổ Nhĩ Kỳ này.


Ngắm thành Troy 1Cổng thành Troy không bề thế như trong phim, nó chỉ là một con đường vào thành được dựng bằng vách đá
Từ Istanbul đến Canakkale (Thổ Nhĩ Kỳ), thành Troy hiện ra trước mặt, một thành Troy có thật bằng đất, bằng đá chứ không phải trong truyền thuyết. Tuy nhiên, thành Troy không hoành tráng như trong tưởng tượng của các nhà làm phim Hollywood, dựa trên dấu tích hoang phế còn lại thì nó nhỏ hơn nhiều.
Ngắm thành Troy 2
Ngắm thành Troy 3
Ngắm thành Troy 4
Ngắm thành Troy 5Dấu tích còn lại cho thấy kết cấu các công trình trong thành được xếp bằng đá mà không có chất kết dính
Ngắm thành Troy 6Có một công trình được xây bằng gạch non được cho là khu nhà bếp và chứa thức ăn

Ngắm thành Troy 7Nhà hát trong thành cũng khá nhỏ, chỉ có thể chứa được vài trăm người

Ngắm thành Troy 8Trước cổng thành, có một con ngựa do người Thổ Nhĩ Kỳ mô phỏng lại theo điển tích là con ngựa gỗ mà quân Hy Lạp đã sử dụng để chiến thắng trong cuộc chiến thành Troy
Ngắm thành Troy 9 Con ngựa gỗ trong phim Cuộc chiến thành Troy được đoàn làm phim tặng cho thành phố Canakkale. Bây giờ, nó đang được đặt tại quảng trường kề bến phà vượt eo biển nối Canakkale với Istanbul
Ngắm thành Troy 10
Từ bờ thành nhìn ra thung lũng bao quanh, xa xa là eo biển Dardanelle nối giữa biển Aegeon và biển Marmara, nơi có thể kiểm soát mọi tàu thuyền từ Địa Trung Hải vào Hắc Hải. Vì thế, đọc Iliad và Odyssey, nhiều người cho rằng nàng Helen chỉ là cái cớ để Hy Lạp đem quân tấn công thành Troy, vì eo biển Dardanelle sẽ mang lại cho vị vua Agamemnon đầy tham vọng cả quyền lực lẫn lợi ích kinh tế
Du ký của Nguyễn Thế Thịnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét