Lấy cảm hứng từ bức tranh “Đêm đầy sao” của danh họa Van Gogh, nghệ sĩ Daan Roosegaarde đã làm ra một con đường tự phát sáng tuyệt đẹp ở Hà Lan.
Con đường mang tên Van Gogh-Roosegaarde vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng hôm 13/11 tại thị trấn nhỏ Nuenen, cách thủ đô Amsterdam (Hà Lan) khoảng 96km về phía Nam.
“Tác phẩm” dài hơn 1km này được nghệ sĩ Daan Roosegaarde lấy cảm hứng từ bức tranh “Đêm đầy sao” của họa sĩ thiên tài Van Gogh.
Nhờ sự sáng tạo của nghệ sĩ Daan, con đường bình thường đã trở nên tỏa sáng lung linh, ảo diệu.
Điều bí mật giúp con đường tự phát sáng chính là hàng nghìn viên đá nhỏ được phủ sơn dạ quang và hàng trăm bóng đèn LED nhỏ chạy bằng năng lượng mặt trời.
Ban ngày, đây chỉ là một trong vô vàn con đường bình thường khác, nhưng khi màn đêm buông xuống, các bóng đèn LED và hàng ngàn viên đá nhỏ sẽ phát ra ánh sáng màu xanh huyền ảo như dải ngân hà.
Nói về tác phẩm của mình, nghệ sĩ Roosegaarde cho biết: “Tôi muốn tạo ra một nơi giúp mọi người có những trải nghiệm thật đặc biệt, đó là nơi kỹ thuật sẽ kết hợp với nghệ thuật”.
Con đường này chỉ dành riêng cho người đi bộ và đi xe đạp.
Nó không chỉ là con đường tuyệt đẹp tự phát sáng có 1-0-2 thế giới mà còn giúp chính những người dân nơi đây dễ dàng di chuyển hơn khi đêm xuống.
Con đường thơ mộng này chính là một phần nhỏ trong dự án xây dựng đường cao tốc thông minh quanh các thành phố ở Hà Lan.
Trong tương lai không xa, trên các con đường cao tốc ở Hà Lan, người ta sẽ bắt gặp những vạch kẻ đường thông minh tự phát sáng vào ban đêm. Đây chính là mục đích lớn mà nghệ sĩ Daan đang hướng tới.
Con đường tỏa sáng này đã và đang thu hút được rất nhiều sự chú ý, những lời khen ngợi của người dân.
Theo Nguyễn Bình ((Theo Smithsonianmag) (Khám phá))
Con đường 'đêm đầy sao' phát sáng tuyệt đẹp ở Hà Lan
Một họa sĩ người Hà Lan đã xây dựng nên con đường có thể phát sáng rực rỡ vào buổi tối để tưởng nhớ tới Vincent Van Gogh, danh họa nổi tiếng thế giới với tác phẩm "Đêm đầy sao".
Lấy cảm hứng từ tác phẩm "Đêm đầy sao" với đặc trưng là các vòng xoáy tròn của Van Gogh, họa sĩ Daan Roosegaarde kết hợp với đội xây dựng và thiết kế Heijmans đã tạo một con đường dài 1 km mang tên Van Gogh - Roosegaarde. Con đường được chính thức đi vào sử dụng ngày 13/11 vừa qua tại thành phố Eindhoven, tỉnh Noord-Brabant, Hà Lan.
|
Ban đêm con đường phát sáng lấp lánh trông đẹp đến kỳ ảo.
|
Van Gogh - Roosegaarde, đường dành cho người đi xe đạp, có thể phát sáng được nhờ hàng nghìn hòn đá nhỏ lấp lánh chính là các bóng đèn LED (sử dụng năng lượng mặt trời). Ngoài ra toàn bộ con đường còn được quét một lớp sơn phản quang lên các bóng đèn LED. Ban ngày khi ánh sáng mặt trời sạc đầy cho lớp sơn phủ và các tấm pin đặt gần đó. Về đêm, đèn LED sáng và làm phát quang lớp sơn tạo nên một con đường vô cùng lung linh huyền ảo.
Roosegaarde chia sẻ: "Tôi muốn tạo nên một nơi mà con người được trải nghiệm bằng cách hoàn toàn mới, nơi đó có sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và mỹ thuật. Đối với tôi đó chính là chất thơ của công nghệ".
Đây không phải là lần đầu tiên Roosegaarde làm việc cùng với đội xây dựng và thiết kế Heijmans. Các bên đều đang cộng tác chung trong một chuỗi dự án có tên là Smart Highways. Đó là các thiết kế sáng tạo kết hợp ánh sáng, năng lượng, các biển báo trên các đường quốc lộ của Hà Lan.
Con đường đạp xe Van Gogh-Roosegaarde là sự kiện đầu tiên mở màn choVan Gogh 2015. Đây là tên năm của các sự kiện văn hóa được tổ chức tại Hà Lan, Bỉ và Pháp để kỷ niệm 125 năm ngày mất danh họa đại tài Vincent Van Gogh.
Hương Chi
(theo CNN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét