Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Bảo tàng chuyên sưu tập những thứ đáng sợ, khác thường

Bảo tàng có tên The Viktor Wynd Museum of Curiosities, Fine Art & Natural History ở Hackney, phía bắc London đã khiến nhiều người sợ hãi khi thấy những bộ sự tập tại đây.
Các món đồ trong bảo tàng thuộc về nghệ sĩ Viktor Wynd.
Các món đồ trong bảo tàng thuộc về nghệ sĩ Viktor Wynd.
Bảo tàng này bắt đầu mở cửa từ giữa tháng 11 và đến nay nó vẫn thu hút rất nhiều du khách.
Bảo tàng này bắt đầu mở cửa từ giữa tháng 11 và đến nay nó vẫn thu hút rất nhiều du khách.
Bảo tàng còn giới thiệu những món đồ có phần quái dị như đồ chơi tình dục thời cổ đại, trẻ sơ sinh thế kỷ 19.
Bảo tàng còn giới thiệu những món đồ có phần quái dị như đồ chơi tình dục thời cổ đại, trẻ sơ sinh thế kỷ 19.
Bảo tàng còn trưng bày xác khô của một số loài động vật hoang dã hay động vật nhồi bông.
Bảo tàng trưng bày xác khô của một số loài động vật hoang dã hay động vật nhồi bông.
Du khách rất tò mò khi thấy những món đồ kỳ lạ.
Du khách rất tò mò khi thấy những món đồ kỳ lạ.
Những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng như tranh của danh họa Picasso hay xương thú, xương người cũng có mặt trong bảo tàng.
Những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng như tranh của danh họa Picasso hay xương thú, xương người cũng có mặt trong bảo tàng.
Những cánh bướm khô.
Những cánh bướm khô.
Xác của một con chuột.
Xác của một con chuột.
Bảo tàng còn có bộ sưu tập chất thải của một số ngôi sao như nam diễn viên Russell Crowe, ngôi sao nhạc pop Kylie Minogue và ca sĩ đã qua đời Amy Winehouse.
Bảo tàng còn có bộ sưu tập chất thải của một số ngôi sao như nam diễn viên Russell Crowe, ngôi sao nhạc pop Kylie Minogue và ca sĩ đã qua đời Amy Winehouse.
.
Bộ xương của một chú chim.
Bộ xương của một chú chim.
Một mớ lông được cho là của Russell Brand.
Một mớ lông được cho là của Russell Brand.
Các món đồ trong bảo tàng được bố trí lẫn lộn.
Các món đồ trong bảo tàng được bố trí lẫn lộn.
Xương của một con mèo hai đầu.
Xương của một con mèo hai đầu.
Nhiều du khách cảm thấy sợ hãi khi tới đây. Phóng to
Nhiều du khách cảm thấy sợ hãi khi tới đây.
Theo Hà Đức / Lao Động

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét