Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Lý giải dinh thự “ma” xuất hiện giữa hoang đảo lạnh giá

(Kiến Thức) - Vị thế đặc biệt khiến dinh thự trên đảo Ellidaey được nhiều người gọi là "ngôi nhà cô đơn nhất thế giới".


Ellidaey là tên một đảo đá nhỏ thuộc quần đảo Vestmannaeyjar của đảo quốc băng giá Iceland. Sự hiện diện của một dinh thự trên hòn đảo không còn người sinh sống này từ lâu nay là một ẩn số khiến nhiều người tò mò.


Về mặt lịch sử, đảo Ellidaey từng là nơi cư trú của 5 gia đình sống bằng nghề chăn nuôi và đánh cá từ 300 năm trước. Tuy nhiên, các cư dân cuối cùng đã rời khỏi đây từ năm 1930.


Hòn đảo này đã rơi vào quên lãng, cho đến khi tòa dinh thự trên đảo được những người đi du lịch bằng máy bay phát hiện, chụp ảnh và tung lên mạng khiến nhiều người chú ý.


Có nhiều đồn đoán về tung tích của dinh thự bí ẩn này. Có người cho rằng nó là công trình còn sót lại của những cư dân cuối cùng trên đảo, trong khi cũng có phỏng đoán công trình này do một tỷ phú lập dị mới xây dựng. Xuất hiện cả tin đồn đây là một tòa nhà bị ma ám.


Sau những xôn xao trong dư luận, chính quyền địa phương đưa ra lời giải thích chính thức rằng tòa nhà này chỉ là một trạm nghỉ của hiệp hội săn bắn địa phương.



Do bị bao quanh bởi những vách đá dựng đứng, việc tiếp cận ngôi nhà bằng thuyền là điều rất khó khăn.


 Vị thế đặc biệt khiến dinh thự trên đảo Ellidaey được nhiều người gọi là "ngôi nhà cô đơn nhất thế giới".
T.B (tổng hợp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét