Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Khám phá phim trường 'Bí mật ngôi mộ cổ' ở Campuchia

(iHay) Khung cảnh hoang tàn và bí ẩn với những ngôi đền được bao phủ bởi rễ cây cổ thụ khổng lồ của Ta Prohm (Siem Riep, Campuchia) chính là nơi đoàn làm phim Hollywood chọn làm phim trường của Bí mật ngôi mộ cổ.


 
Đường vào Ta Prohm. Riêng tại đền Ta Prohm, du khách vào một cổng và ra ở cổng đối diện
Trong hành trình khám phá Campuchia, điều mà chúng tôi háo hức nhất là được tận mắt nhìn và đặt chân đến Ta Prohm, nơi mà Angelina Jolie đóng bộ phim Bí mật ngôi mộ cổ.
Con đường dẫn vào Ta Prohm như đưa du khách vào một khu rừng kỳ bí với cây cối um tùm, dài hun hút. Chiếc xe tuk tuk vừa dừng trước cổng Ta Prohm, một cơn gió to cuốn theo cát bụi làm chúng tôi thấy rờn rợn hệt như trong phim.
Không giống như các khu đền khác trong quần thể Angkor, Ta Prohm hoang tàn và đổ nát nhưng lại là nơi được du khách đến thăm nhiều nhất. Ta Prohm được vua Khmer Jayavarman xây vào cuối thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13.

Cổng Ta Prohm với kiến trúc tượng bốn mặt độc đáo 
Điều làm du khách ấn tượng nhất chính là những rễ cây khổng lồ mọc xuyên vào tường đá, rễ mọc trùm cả nóc đền như những con trăn cắm sâu vào lòng đất.
Hiện nay, đến Ta Prohm bạn sẽ thấy rất nhiều thanh sắt được dựng lên để chống đỡ các rễ cây này. Đây cũng là một trong những biện pháp để bảo vệ những phần rễ cây mọc lên mặt đất và giữ sức sống cho quần thể Ta Prohm.

Tường bao quanh đền Ta Prohm mang dấu tích cổ kính

Vào trong cổng, du khách phải giữ nguyên vé để lực lượng an ninh kiểm tra

Con đường dẫn vào sâu trong Ta Prohm rậm rạp đầy vẻ kỳ bí

Rễ cây khổng lồ mọc ôm chặt lấy thành đá

Hay xuyên thủng tường

Rễ cây “khủng” nuốt trọn lấy cửa thành

Khách du lịch cảm thấy thích thú với rễ cây to và cao gấp nhiều lần người

Tường thành được tạo từ những phiến đá xếp chồng lên nhau

Bạn sẽ thấy con đường nhỏ hẹp chỉ vừa sải tay và có các lỗ thủng, cảm giác đá có thể sập bất cứ lúc nào

Những phiến đá tường ở Ta Prohm đều có những họa tiết đặc trưng thể hiện văn hóa của người Khmer cổ

Con đường gỗ được gọi là “hành lang kỳ bí”, vừa đi bạn sẽ thấy tiếng vang của bước chân vọng lại từ đá rất ghê sợ

Rễ cây to hơn cả thân người như những con rắn khổng lồ

Rễ cây chen qua từng kẽ đá

Rất nhiều kiểu bộ rễ cây tùng, kơ nia khác nhau trong Ta Prohm

Khu rừng xung quanh Ta Prohm cũng còn nhiều loại cây to khác

Cổng ra Ta Prohm hoang sơ hơn. Những phiến đá xếp lên nhau mang nét văn hóa chỉ có ở Campuchia
Thu Hường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét