Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Khám phá thư viện lớn thứ 3 thế giới cổ đại

(Kienthuc.net.vn) - Thư viện của Celsus ở Ephesus, Aegean, Thổ Nhĩ Kỳ là thư viện lớn thứ 3 thế giới cổ đại, lưu giữ 12.000 - 15.000 cuốn sách quý hiếm.Thư viện của Celsus là tòa nhà La Mã cổ đại nằm ở Ephesus, Aegean, Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Nơi đây lưu giữ 12.000 - 15.000 cuốn sách quý giá. Kiến trúc sư La Mã Vitruoya đã thiết kế công trình này theo lệnh của Gaius Iulius Aquila. Ông cho người xây dựng công trình này vào năm 110 và hoàn thành vào năm 135. Aquila xây thư viện này để dành tặng cho cha mình là tổng trưởng Tiberius Iulius Celsus Polemaeanus.Thư viện của Celsus là thư viện lớn thứ 3 thế giới cổ đại (sau thư viện Alexandria và Pergamum). Lối vào thư viện là khu vực sân rộng 21m, được lát đá cẩm thạch. Người ta còn xây 9 bậc đá cẩm thạch làm nối lên thư viện hai tầng tráng lệ này.Tại mỗi bên lối vào thư viện của Ephesus, những chữ viết Hy Lạp và Latinh mô tả cuộc sống của Celsus. Phía trước tòa nhà thư viện 2 tầng có 4 bức tượng mang tên: Sophia – tượng trưng cho sự thông thái, Arete – tượng trưng cho đức hạnh, Ennoia – tượng trưng cho sự tư duy và Episteme – tượng trưng cho tri thức.Thư viện của Celsus ở Ephesus không những được thiết kế đẹp mắt mà còn vô cùng đặc biệt để bảo quản những cuốn sách cổ tốt nhất. Phòng chính của thư viện chính có bức tường đôi cách nhau bởi một hành lang. Những cuốn sách được bảo quản ở khoang giữa các bức tường bên trong và bên ngoài. Điều đó khiến những cuốn sách viết trên da và giấy cói không bị nấm mốc và sâu bọ tấn công.Mái vòm thư viện của Celsus 2 tầng ở Ephesus được trang trí lộng lẫy với nhiều họa tiết trang trí ở cửa và được chạm khắc họa tiết vô cùng tinh xảo. Sàn nhà và các bức tường đã được lát đá cẩm thạch. Tuy nhiên, vào năm 262, toàn bộ nội thất bên trong thư viện của Celsus bị thiêu rụi trong một cuộc xâm lược của người Goth. Tiếp đó, đến thế kỷ X, nơi đây lại hứng chịu một trận động đất làm ảnh hưởng lớn đến cấu trúc của thư viện.Nhà chứa ở Ephesus, Thổ Nhĩ Kỳ. Những dấu bàn chân từ sân đến thư viện của Celsus trên con đường đá cẩm thạch dùng để chỉ dẫn đường đi cho mọi người. Theo đó, những bàn chân trái như trong ảnh cho thấy nhà chứa nằm ở phía bên trái đường.Tâm Anh (theo Architecture)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét