Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Bắc Triều Tiên qua những bức ảnh của du khách

Depplus.vn - Nổi tiếng là một đất nước thực hiện chính sách "bế quan tỏa cảng" không giao du nhiều với nước ngoài, vì vậy, những hình ảnh của CHDCND Triều Tiên luôn gây sự tò mò cho mọi người.

Nhắc đến Triều Tiên, có lẽ mọi người, nhất là người phương Tây, sẽ nghĩ ngay đến một đất nước xã hội chủ nghĩa bí ẩn, nơi tất cả những việc làm đều phải tuân theo kỷ cương, trật tự và rất hạn chế tiếp xúc với nước ngoài. Nhưng gần đây, bộ mặt của Triều Tiên đã dần trở nên "dễ chịu" hơn với những vị khách quốc tế khi hình ảnh của nước này được giới thiệu với bạn bè thế giới. 
 
 

Khác hẳn với những lầm tưởng về một quốc gia có trại lao động hay những con người với bộ mặt buồn thảm mà mình từng tưởng tượng, nhiếp ảnh gia kiêm du khách Aram Pan đã ngạc nhiên vì được chứng kiến tận mắt cảnh đời thường bình dị ở nơi đây: mọi người ca hát nhảy múa, trẻ em đến trường học tập, nông dân làm công việc đồng áng hay ngư dân đánh bắt cá trên sông.

Sự đối lập giữa suy nghĩ và thực tại đã khiến Pan tự hỏi cuộc sống ở đất nước bí ẩn nhất thế giới này thực sự là như thế nào: "Việc đi đến nơi này càng làm cho tôi thêm thắc mắc chứ không phải tìm được câu trả lời cho mình. Trong đầu tôi luôn luôn hiện lên câu hỏi 'Cái gì đang diễn ra vậy?". 
 
 

Thủ đô Bình Nhưỡng nhìn từ trên đỉnh tòa tháp Juche.
 
 

Một nhóm người đang tập cho màn đồng diễn của lễ hội Arirang ở quảng trường kim Il Sung.
 
 

Những người dân Triều Tiên bày tỏ lòng tôn kính của mình với hai vị lãnh tụ đã khuất tại đài tưởng niệm Mansudae.
 
 

Những bó hoa của các em học sinh đặt tại Mangyondae, nơi sinh ra nhà lãnh đạo Kim Il Sung.
 
 

Học sinh đang xếp hàng đứng đợi để được vào tham quan bia tưởng niệm.
 
 

Hàng chục học sinh vẫy tay chào khi du khách rời khỏi nơi này.
 
 

Quang cảnh buổi sáng sớm ở Bình Nhưỡng nhìn từ khách sạn Yanggakdo.
 
 

Hành lang tại khách sạn Yanggakdo, nơi này cho phép mọi người được hút thuốc.
 
 

Trẻ em chơi xích đu tại công viên giải trí núi Taesong ở Bình Nhưỡng vào ngày Quốc tế lao động.
 
 

Một số khác đang kiên nhẫn đợi đến lượt mình để được vào chơi đu quay.
 
 

Một cô gái đang bán hoa tại công viên Taesong trong ngày Quốc tế lao động.
 
 

Một người cha cõng con gái trên lưng  và tươi cười chụp ảnh khi đang xem biểu diễn tại công viên Moranbong.
 
 

Một ông bố khác lại khoe con mình trước ống kính máy ảnh.
 
 

Giống như những đường phố khác ở Bắc Triều Tiên, ngã tư này ở Kaesong rất rộng và chỉ có ít người qua lại.
 
 

Một cặp vợ chồng mới cưới đang bước lên bậc thang đến tượng đài để tưởng niệm vị lãnh tụ vĩ đại ở Kaesong.
 
 

Cảnh quan về những ngôi nhà truyền thống ở khu phố cổ tại Kaesong.
 
 

Một đàn cừu đang gặm cỏ phía sau một điểm nghỉ chân của du khách nằm giữa Kaesong và Bình Nhưỡng.
 
 

Hành lang rộng lớn của tòa nhà dành cho trẻ em ở Bình Nhưỡng.
 
 

Một người bà chụp ảnh với hai đứa cháu sinh đôi bên ngoài nhà mình ở hợp tác xã Chongsan.
 
 

Xưởng làm phim ở Bình Nhưỡng.
 
 

Quang cảnh đập nước ở biển phía tây, chiếc đập này tách sông Taedong ra khỏi vùng biển.
 
 

Trẻ em đang ngồi chơi tại nhà trẻ Kim Jong Suk.
 
 

Khi có bác sĩ đến thăm, các em đứng lên hát mừng...
 
 

... và biểu diễn cho các vị khách xem.

Ngọc Minh (Depplus.vn/ MASK)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét