Đối với người dân Rome, đồi Aventino là một địa danh quan trọng, gắn liền với nhiều truyền thuyết.
Người ta thường gọi thành Rome bằng rất nhiều cái tên: "Thành phố vĩnh cửu", "thành phố của sói", và một trong những cái tên thường hay gặp nhất trong những văn tự cổ là "Thành phố trên bảy ngọn đồi".
Sở dĩ Rome có biệt danh như vậy là vì thành phố thời cổ đại được người dân xây dựng trên địa thế đồi núi, với bảy ngọn đồi nối nhau. Trong số đó, nổi tiếng nhất là đồi Aventino, nằm gần bờ sông Tiber.
Người ta thường gọi thành Rome bằng rất nhiều cái tên: "Thành phố vĩnh cửu", "thành phố của sói", và một trong những cái tên thường hay gặp nhất trong những văn tự cổ là "Thành phố trên bảy ngọn đồi".
Sở dĩ Rome có biệt danh như vậy là vì thành phố thời cổ đại được người dân xây dựng trên địa thế đồi núi, với bảy ngọn đồi nối nhau. Trong số đó, nổi tiếng nhất là đồi Aventino, nằm gần bờ sông Tiber.
Hầu hết các văn tự cổ của thành Rome đều
cho rằng cái tên của ngọn đồi được đặt theo truyền thuyết về vị vua
Aventinus. Lần tìm về lịch sử lâu dài của thành phố, người ta tìm thấy
hai vị vua có cùng cái tên như vậy. Một là người La Mã cổ và người kia
là người Albany. Không chỉ trùng tên, họ còn cùng được chôn dưới chân
ngọn đồi. Đồi Aventino là một trong những danh thắng nổi tiếng trong
thần thoại Hy Lạp. Tương truyền, trong một hang đá trên sườn đồi
Aventino, có chôn thi hài của con quỷ phun ra lửa Cacus, bị người anh
hùng cổ đại Hercules tiêu diệt.
Cũng trong truyền thuyết về sự ra đời của thành Rome, đồi Aventino
chính là nơi Remus, một trong hai người anh em song sinh sáng lập ra
thành Rome từng dựng ngôi lều đầu tiên. Ngày nay, đồi Aventino với con
đường dốc giữa hai hàng cây và những nhà thờ cổ kính là một điểm lui tới
quen thuộc không chỉ của người dân Roma mà của cả du khách quốc tế. Mỗi
độ thu về, hàng cây ấy lá đổ sắc vàng tuyệt đẹp, và khắp nơi màu trắng
của hoa cưới phủ đầy.
Nhà thờ Santa Sabina được xây từ thế kỷ
13 trên đồi Aventino là một trong những địa điểm tổ chức đám cưới yêu
thích của những cặp uyên ương Italy. Trên khu đồi này, còn có những cây
cam trĩu quả, tương truyền do thánh Domenico trồng lên. Đây là một trong
những điểm lãng mạn nhất của thành phố. Người ta lên đây để hôn nhau,
chụp ảnh cưới, trao lời thề nguyền và cả...chia tay nhau. Chẳng biết
Aventino đã chứng kiến bao nhiêu cuộc tình bắt đầu và tan vỡ, chỉ biết
nơi đây vẫn đẹp nao lòng mỗi buổi bình minh hay hoàng hôn khi mặt trời
khuất bóng.
Cách nhà thờ Santa Sabina một quãng là lỗ khóa trên cánh cửa, dẫn vào khu vườn của dòng tu Malta. Nếu từng xem bộ phim cổ điển Kỳ nghỉ hè ở Roma, chắc chắn bạn không thể quên cảnh anh chàng phóng viên dẫn công chúa Anne tới đây, nhìn qua lỗ khóa này.
Sau lỗ khóa ấy, người ta nhìn thấy hình
ảnh mái vòm của nhà thờ Saint Peter, thuộc tòa thánh Vatican xa xa, hệt
như ngắm một bức tranh hay nhìn qua ống kính viễn vọng. Thế mới biết
những kiến trúc sư Italy tinh tế, sáng tạo biết nhường nào. Có lẽ chỉ có
họ mới biết một chiếc ổ khóa thông thường thành một trong những nơi
được yêu thích nhất đất nước Địa Trung Hải như vậy.
Xzone
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét