Ngôi
đền Awashima được người Nhật Bản gọi là “Đền tưởng niệm búp bê” – búp
bê được đưa tới đền như một vật cúng dường vì vô số búp bê và các nhân
vật bao quanh gian thờ chính và sân. Ngôi đền nổi bật so với những ngôi
đền khác của Nhật Bản trong bầu không khí thế giới bên kia mà nó tạo
ra.
Người dân Nhật Bản cho rằng những con búp bê mang trong mình một chút
gì đó bí ẩn và đáng sợ. Thậm chí họ còn tin rằng búp bê cũng có linh
hồn và sức mạnh. Những con búp bê càng để lâu thì sức mạnh của chúng
càng lớn và linh hồn của chúng càng độc ác.
Cũng chính vì lí do trên mà người dân Nhật Bản rất sợ vứt đi những con búp bê cũ. Họ cho rằng những hành động đó sẽ khiến linh hồn của những con búp bê nổi giận, sẽ mang điều không may đến cho người nào bỏ chúng. Thậm chí họ còng lo sợ những con búp bê đó sẽ quay lại và ám ảnh như những bóng ma.
Người ta đồn rằng, trong ngôi đền Awashima có một búp bê với mái tóc…vẫn mọc. Liệu bạn có thực sự tin có ma trên thế giới, nhưng chắc chắn bạn sẽ có cảm giác …nổi da gà khi đến đây.
Ở đây trưng bày một số lượng khổng lồ những con búp bê truyền thống
Nhật Bản. Không chỉ có riêng búp bê truyền thống Nhật Bản mà còn có cả
thú nhồi bông, mặt nạ bí ẩn, tanooki, maneki neko, gấu Hakkaido, Inari
và các bức tượng nhỏ
Những con búp bê Nhật Bản ở đây có nét mặt và trang phục truyền thống rất đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Trông chúng tương đối chân thật và có thể đem lại cảm giác sợ hãi khi bạn nhìn chúng, nhất là khi trời tối.
Theo trang web chính thức của ngôi đền Awashima, những con búp bê này
nổi tiếng vì những hiện tượng kỳ lạ mà chúng gợi lên. Có nhiều người
cho biết, họ có cảm giác rất khác lạ khi đối mặt với những con búp bê và
cảm thấy xung quanh có một luồng năng lượng tâm linh rất khó lý giải.
Thậm chí, nhiều người còn cảm giác được có một cuộc sống hay một điều gì
đó tương tự trong mỗi con búp bê.
Cứ vào ngày 3/3 hàng năm, người dân Nhật thường tập trung ở ngôi đền
Awashima nơi đây chính là đền thờ những con búp bê cũ được bỏ đi. Đền
Awashima Jinja tập trung rất nhiều búp bê và bạn có thể bắt gặp đầy đủ
các loại búp bê ở Nhật tại đây. Và nơi đây cũng là nơi 'thu gom' búp bê
cũ ở mọi nơi.
Phụ nữ Nhật thường mang các con búp bê cũ của mình đến ngôi đền này
và sau đó người ta thu gom số búp bê cũ đó lại và mang ra thả ở ngoài
đại dương. Làm như thế người Nhật tin rằng những con búp bê sẽ mang theo
mọi muôn phiền, bệnh tật của họ xuống dưới lòng đại dương và không thể
quay trở về ám ảnh chủ cũ.
Cũng chính vì lí do trên mà người dân Nhật Bản rất sợ vứt đi những con búp bê cũ. Họ cho rằng những hành động đó sẽ khiến linh hồn của những con búp bê nổi giận, sẽ mang điều không may đến cho người nào bỏ chúng. Thậm chí họ còng lo sợ những con búp bê đó sẽ quay lại và ám ảnh như những bóng ma.
Người ta đồn rằng, trong ngôi đền Awashima có một búp bê với mái tóc…vẫn mọc. Liệu bạn có thực sự tin có ma trên thế giới, nhưng chắc chắn bạn sẽ có cảm giác …nổi da gà khi đến đây.
Những con búp bê Nhật Bản ở đây có nét mặt và trang phục truyền thống rất đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Trông chúng tương đối chân thật và có thể đem lại cảm giác sợ hãi khi bạn nhìn chúng, nhất là khi trời tối.
Chi Na (TTVN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét