Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Đi bụi trong thành phố sa mạc

(iHay) Cái nóng gần 40oC chiều tháng 7 ngần ngật hơi cát ở sa mạc Ả Rập vẫn không ngăn được những dấu chân khám phá. Chẳng có nơi nào đẹp hơn sa mạc dưới ánh trăng trong âm nhạc huyền hoặc cùng những điệu múa bụng quay cuồng.


Xe đưa du khách vượt sa mạc
>> Lạ lùng ốc đảo 2.000 năm giữa sa mạc
>> Sững sờ thiên đường hoa giữa lòng sa mạc
Dubai và Abu Dhabi là hai tiểu vương quốc lớn nhất trong số bảy tiểu vương quốc hình thành nên quốc gia Ả Rập Thống Nhất (UAE). Đồng thời là hai thành phố giàu có nhất, không chỉ đối với UAE mà cả vùng Trung Đông.
Những tháng mùa hè, có ngày, nhiệt độ lên tới 48oC và ban đêm, mặc dù nhiệt độ đã xuống thấp nhưng cũng phải tới 30 – 35 độ. Hướng dẫn viên luôn miệng nhắc nhở du khách nhớ đem theo dù, kem chống nắng, kính râm và đừng mang giày thấp cổ hoặc dép để tránh cát bỏng rát lọt vào chân khi vào sa mạc.
Ở Dubai và Abu Dhabi, các trạm chờ xe buýt đều trang bị máy lạnh. Các điểm tham quan luôn có những khu vực phòng máy lạnh cho du khách. Như chuyến tham quan bảo tàng Dubai được thiết kế âm dưới lòng đất, cũng trang bị máy lạnh từ cửa vào cho đến cửa ra. Còn trong chợ vàng Dubai, nơi có tới 300 tiệm vàng nằm chen chúc nhau, người ta thiết kế lối đi có mái che xuyên suốt.
Từ tháng 9 đến tháng 3 hàng năm trời không quá nóng, thậm chí ban đêm có mưa, rất phù hợp cho du khách đến từ vùng nhiệt đới. Tuy nhiên, hướng dẫn viên cam đoan với khách rằng, đã đến Dubai phải đi tháng hè mới thưởng thức được cái nóng của Trung Đông như thế nào. Đó là đặc sản.
Có thể nói, mỗi tòa nhà ở Dubai và Abu Dhabi là một kỳ quan kiến trúc đáng được ngưỡng mộ. Tới Dubai không thể không leo lên tầng thượng tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalafi, 828m với 124 tầng, để ngắm toàn thành phố. Nhưng biểu tượng chính thức của Dubai là Burj Al Arab, tòa nhà hình cánh buồm nổi tiếng ở bãi biển Jumeira cao 321m, đồng thời là khách sạn cao nhất thế giới.
Người anh em của Dubai là Abu Dhabi có thánh đường Hồi giáo lớn nhất UAE -  Sheikh Zayed Grand Mosque. Thánh đường này có thể chứa tới 40.000 người cầu nguyện cùng lúc. Tấm thảm trong phòng cầu nguyện chính được xem là tấm thảm lớn nhất thế giới, khoảng 5.627m2, nặng 35 tấn.
Có 7 cái đèn chùm cực lớn trong thánh đường, trong đó có một cái lớn vào hàng thứ 3 thế giới, dài khoảng 15m. Một nơi khác mà những du khách mê xe hơi nên đến thăm là công viên Ferrari World ở Yas Island, Abu Dhabi. Ferrari World rộng hơn 12,173 ha, bao gồm 4 công viên giải trí, 22 khách sạn, 2 công viên nước… Đây chính là công viên trong nhà lớn nhất thế giới.
Các tour du lịch đến Dubai đều có chương trình khám phá sa mạc Safari. Chuyến đi khởi hành vào khoảng 3 giờ chiều để tránh được cái nóng gay gắt của buổi trưa. Tour sa mạc di chuyển bằng xe Land Cruiser hai cầu, để đủ sức vượt qua những đồi cát trơn trượt. Tuy nhiên, du khách bị say xe, hay bệnh tim, đau đầu, chóng mặt hay sức khỏe yếu, tốt nhất nên ở khách sạn.
Khám phá sa mạc chỉ dành cho những người chịu được… nhào lộn. Quả không sai, xe vừa lách ra khỏi đường cao tốc, bắt đầu vào sa mạc, thì ngay cả những anh chàng chưa từng say rượu cũng đã cần tới… bịch nilông. Trong xe có 7 người, thì mất 4 người nôn ói. Nhưng không thể quay lại, và đoạn đường còn ở phía trước rất dài, phải mất 1 giờ đồng hồ mới đến được đường cao tốc phía bên kia sa mạc.

Màn đêm buông xuống khu dã ngoại trong sa mạc Ả Rập
  
Những đồi cát cao thấp chập chùng. Xe nhào lên cao lại ngay lập tức hụp xuống. Xe sau nối đuôi xe trước để tận dụng vết bánh xe, khỏi phải bị trượt. Chạy khoảng 30 phút, tài xế cho xe dừng lại giữa sa mạc cho du khách ngắm cảnh, chụp hình.
Thời điểm này nắng đã bớt gắt hơn và do có đủ ánh sáng, nên những ai yêu thích chụp ảnh, sẽ thả sức sáng tác. Dường như chẳng có sự sống ở nơi này. Không bụi cây, không chim muông, thú vật. Khung cảnh hoang vu đúng như tên gọi của nó – sa mạc.
Sa mạc Safari (thuộc sa mạc Ả Rập) cách trung tâm Dubai chừng 40 km, theo hướng đông nam về Vương quốc Hồi giáo Oman. Con đường 1 chiều 4 làn xe, đặt dưới sự giám sát bởi radar của cảnh sát. Nhưng không nhiều xe chạy, chủ yếu là xe Land Cruiser 2 cầu đang tiến về những bãi đáp chuẩn bị hành trình vượt sa mạc. Trước khi vào sa mạc, tất cả tài xế đều phải tấp xe vào một trạm nghỉ ven đường cho du khách nghỉ ngơi, uống nước và tài xế xả một ít hơi cho bánh xe mềm đi để xe dễ dàng chạy được trên cát.
Chúng tôi đến khu vực dã ngoại trong sa mạc đúng lúc mặt trời sắp lặn. Ở đây, người ta dựng lên những căn chòi lá cho khách nghỉ ngơi, trốn nắng nóng. Ở đây, du khách có thể chụp hình với những chàng trai Ả Rập trong bộ quần áo truyền thống đang giữ trên tay chim đại bàng – một loại vật nuôi phổ biến của người dân vùng sa mạc.
Khách được tiếp đón bằng trà Ả Rập; bữa tối thịt dê nướng, sữa lạc đà, mứt chà là, xem múa bụng. Giá cho chương trình vượt sa mạc vào khoảng 400 Dirham/người (100 USD bằng 330 Dirham, đồng tiền chung của UAE).
Dubai là trung tâm du lịch của Trung Đông. Hai quốc gia đông dân nhất thế giới là thị trường du khách chính của Dubai - Ấn Độ và Trung Quốc. Nói tới cái nhất của Dubai phải kế tới khách sạn 7 sao Atlantis nằm trên đảo The Palm (Cây cọ), một hòn đảo nhân tạo vươn mình ra vịnh Ba Tư.
Khách sạn có phòng hoàng gia rộng tới 924m2, giá lên 35.000 USD/ đêm. Đây được cho là phòng khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới. Nếu nối tổng số lượng sắt được dùng xây dựng khách sạn Atlantis thì lên tới 58.000 km, dài hơn 9 lần so với Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc
Phượt ký của Nguyễn Trần Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét