Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Chuyện đau lòng và man rợ ở Tháp Sọ Người

Những chiếc hộp sọ của kẻ thù được sử dụng cùng cát sỏi vôi vữa để xây thành tòa tháp lớp, như là một lời cảnh báo man rợ nhất.
Giữa trung tâm xứ Nis của Serbia tồn tại một trong những tòa tháp rùng rợn nhất trên thế giới có tên gọi Cele Kula, có nghĩa là Tháp Sọ Người.
Đúng như tên gọi đáng sợ của mình, Tháp Sọ Người được xây nên từ chính những chiếc đầu lâu của một đội quân chiến bại thời Trung cổ. Đó là đội quân của một nhà lãnh đạo địa phương dám đứng lên chống lại ách đô hộ của người Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ) ngay trong gia đoạn cường thịnh nhất của đế chế này.
Năm 1809 đánh dấu cột mốc đầu tiên trong quá trình người dân Serbia đứng lên chiến đấu chống lại Đế chế Ottoman hùng mạnh. Những người nông dân xứ Nis dưới sự lãnh đạo của người đàn ông có tên là Stevan Sindelic đã dám thách thức quyền lực của một trong những đế chế hùng mạnh nhất đương thời.
Chuyện đau lòng và man rợ ở Tháp Sọ Người
Cận cảnh những chiếc sọ người được dùng để xây tháp 
Chuyện đau lòng và man rợ ở Tháp Sọ Người
Nhiều hộp sọ đã được thân nhân lấy mang đi chôn cất 
Tuy nhiên, họ nhanh chóng phải đối mặt với những quân đoàn đông và thiện chiến hơn gấp bội. 36.000 binh sỹ hoàng gia Ottoman đã vây ráp quân nổi dậy tại ngọn đồi Cegar xứ Nis và liên tục tổ chức những cuộc tấn công mãnh liệt. Sự tan vỡ của quân nổi dậy chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thế nhưng thay vì đầu hàng hay chạy trốn, Stevan Sindelic và những người lính chân đất của ông đã quyết tử chiến với kẻ thù.
Trong nỗ lực kháng cự cuối cùng khi quân Ottoman đã tràn ngập các chiến hào phòng thủ, Sindelic đã ra lệnh cho nổ kho thuốc súng dự trữ của mình. Vụ nổ khủng khiếp gần như đã xóa sổ cả chiến trường, bao gồm cả quân nổi dậy và những kẻ đang săn đuổi họ.
Chuyện đau lòng và man rợ ở Tháp Sọ Người
Tuy nhiên vẫn còn 58 hộp sọ gắn trên tường ngọn tháp 
Chuyện đau lòng và man rợ ở Tháp Sọ Người
Quân Ottoman xây tháp nhằm cảnh báo cư dân địa phương dám chống lại họ 
Hurshid Pasha, viên tướng chỉ huy quân Thổ Nhĩ Kỳ đã vô cùng tức giận trước những tổn thất mà đội quân của Stevan Sindelic đã gây ra. Ông ta quyết định trả thù một cách tàn khốc nhất, dù cho Stevan Sindelic và quân nổi dậy đều đã chết.
Pasha cho chặt đầu kẻ thù, lột da và nhồi rơm vào đó để gửi về cho tòa án Hoàng gia ở Istanbul như là bằng chứng của chiến thắng vinh quang. Tàn nhẫn hơn, ông ta còn ra lệnh sử dụng những chiếc hộp sọ thu được để xây thành một tòa tháp ở ngay con đường chính dẫn vào thành phố.
Đó là lời cảnh báo man rợ nhất dành cho người dân địa phương về hậu quả khủng khiếp của bất kỳ cuộc “nổi loạn” nào.
Tổng cộng có tới 952 chiếc sọ người đã được dùng để xây tháp, cùng với gạch đá vôi vữa. Ban đầu, tòa tháp rùng rợn này có chiều cao 15 feet (khoảng 4,57 mét) và rộng 13 feet (gần 4 mét).
Chuyện đau lòng và man rợ ở Tháp Sọ Người
Tuy nhiên người Serbia vẫn tiếp tục chiến đấu và đã giành được độc lập vào năm 1830 
Những chiếc sọ người được sắp xếp thành 56 vòng bao quanh ngọn tháp, mỗi vòng chứa 17 hộp sọ mỗi bên. Hộp sọ của của Stevan Sindelic, lãnh đạo quân nổi dậy, được gắn ở hàng đầu tiên, ngay phía trước của tòa tháp.
Trong suốt hàng trăm năm sau đó, Tháp Sọ Người như là một vết sẹo khủng khiếp trong lịch sử của dân tộc Serbia. Tuy nhiên, những kẻ nhẫn tâm xây nên tòa tháp đã không đạt được mục đích của mình. Nó chỉ càng làm cho người dân địa phương thêm căm giận.
Nhân dân Serbia vẫn tiếp tục chiến đấu kiên gan để chống lại những kẻ xâm lược man rợ. Một cuộc khởi nghĩa lớn diễn ra vào năm 1815 đã thành công, đánh tan quân Ottoman và giành độc lập cho đất nước Serbia vào năm 1830.
Chuyện đau lòng và man rợ ở Tháp Sọ Người
Nhà nguyện được xây để người dân cầu kinh cho những oan hồn trong tòa tháp
Chuyện đau lòng và man rợ ở Tháp Sọ Người
Chân dung và hộp sọ của Stevan Sindelic, lãnh đạo đội quân nổi dậy bị tàn sát 
Sau khi chiến thắng kẻ thù, thân nhân của những người bị gắn hộp sọ vào tòa tháp đã tiến hành đục lấy di thể của họ để mang về an táng. Tuy nhiên cho đến ngày nay vẫn còn 58 chiếc đầu lâu chưa được gỡ ra, trở thành nỗi ám ảnh cho bất kỳ ai từng đến thăm ngọn tháp.
Các nhà chức trách Serbia sau đó cũng đã tiến hành xây dựng một nhà nguyện vào năm 1892 để người dân đến cầu kinh cho những linh hồn oan khuất. Hộp sọ của Stevan Sindelic hiện vẫn được trưng bày trang trọng tại đây.
Khuôn viên của nhà nguyện sau đó đã bao bọc lấy toàn bộ ngọn tháp, để bảo tồn di tích này như là một biểu tượng của lòng dũng cảm và tinh thần dân tộc. Thế nhưng vô hình chung nó cũng trở thành biểu tượng cho sự tàn khốc, man rợ của những cuộc chiến tranh.

Tòa tháp sọ người ở Serbia

Tòa tháp sọ người tưởng chỉ có trong phim kinh dị trên thực tế lại là một địa danh lịch sử của Serbia và trở thành điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất.
Giữa lòng thành phố Nis sôi động của Serbia tồn tại một kiến trúc đáng sợ mang tên "Tòa tháp sọ người". Tòa tháp với cái tên gợi nên những câu chuyện hay bộ phim kinh dị, trên thực tế từng được xây dựng và vẫn còn tồn tại tới ngày nay.
skull-tower-001-5611-1383011894.jpg
Một bức tường của tòa tháp Sọ người. Ảnh: nonk.
Những chiếc sọ này không phải được nung đúc bằng đất đá mà là những sọ người thật từ xa xưa. Đến đây, người ta không những cảm nhận được vẻ lạnh lẽo kinh dị từ những chiếc xương sọ thật mà còn thấy rợn người vì câu chuyện lịch sử man rợ phía sau nó.
Câu chuyện bắt đầu từ đầu những năm 1800, khi thành phố Nis của Serbia nằm trong tay Đế chế Ottoman của người Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1809 đánh dấu cuộc nổi dậy của người dân Serbia dưới sự lãnh đạo của Stevan Sindelic. Do yếu về lực lượng, đội quân này bị thua trận, nhưng thay vì đầu hàng, người lãnh đạo Stevan đã cho nổ kho thuốc súng dự trữ. Vụ nổ khiến cả chiến trường chao đảo, bản thân ông và toàn bộ đội quân nổi dậy đều thiệt mạng, một phần rất lớn quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng tan xác theo.
image-5087-1383014556.jpg
Những chiếc sọ xếp san sát nhau thay gạch, xây nên tòa tháp này. Ảnh: atlasobscura
Để trả thù, viên tướng chỉ huy Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh chặt đầu, nhồi rơm vào xác những người lính đã chết này rồi gửi về cho Vua Mahmud II tại Constantinople để làm bằng chứng cho chiến thắng vinh quang. Tàn nhẫn hơn, ông ta còn ra lệnh sử dụng những chiếc hộp sọ thu được để xây thành một tòa tháp ở ngay con đường chính dẫn vào thành phố như một lời cảnh báo cho bất cứ sự nổi dậy nào sau này. Sau khi hoàn thành, tòa tháp này cao tới gần 4,5 m với khoảng 952 chiếc đầu lâu.
Tuy nhiên, khi người dân Serbia giành được độc lập, chính quyền đã cho xây một nhà nguyện nhỏ bao quanh tòa tháp man rợ này vào năm 1878. Người thân của những người lính quả cảm năm xưa cũng tiến hành đục lấy di thể của họ để mang về an táng.
image3-8779-1383014556.jpg
Hai cột lớn bên ngoài nhà nguyện này cũng được đặt 2 chiếc xương sọ. Ảnh: atlasobscura.
Cho đến nay, tại đây vẫn còn 58 chiếc xương sọ nằm rải rác khắp 4 bức tường, vừa là một minh chứng cho vết sẹo lịch sử khủng khiếp, vừa thể hiện lòng quả cảm của người Serbia xưa. Chiếc xương sọ được cho là của nhà lãnh đạo Stevan Sindelic vẫn được trưng bày trang trọng tại nhà nguyện này. Đánh dấu thời kỳ lịch sử đau buồn của Serbia, tòa tháp này đón tới trên 50.000 du khách tới tham quan mỗi năm.
Diệp Thảo (Tổng hợp)
VTC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét