Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Độc đáo lễ hội đua cừu Scotland

Những chú cừu mang các hình nộm trên lưng đã tham gia một cuộc đua quyết liệt tại thành phố Moffat, Scotland. Cuối cùng, chú cừu Ewe Sain Bolt đã chiến thắng, giành được danh hiệu 'Cừu nhanh nhất Moffat năm 2013'.

Đây là lễ hội độc đáo diễn ra hàng năm tại thành phố Moffat, Scotland, nhằm tuyên dương nghề nuôi cừu truyền thống và nền sản xuất công nghiệp đồ len từ nguyên liệu lông cừu.

Trước khi bước vào cuộc đua, các chú cừu được đính những hình nộm dễ thương bằng len lông cừu. Sau hồi còi báo hiệu cuộc đua bắt đầu, những chú cừu cố gắng phóng thật lực về vạch đích, trong tiếng reo hò, tán thưởng và cổ vũ của người dân địa phương.


Trước khi tiến hành cuộc đua, ban tổ chức đeo biển số thứ tự và các hình nộm lên lưng cừu.





Lễ hội truyền thống của thành phố thu hút khá đông người dân và những chú cừu tham gia.


Sự cạnh tranh quyết liệt của những chú cừu.




Đường đua gắn sẵn những chướng ngại vật khiến các "vận động viên" cừu phải nhảy qua.


Từng tốp cừu trên chặng đua dài.


Hai chú cừu đang chuẩn bị chạm tới vạch đích.




Cừu Ewe Sain Bolt đã chiến thắng, giành được danh hiệu "Cừu nhanh nhất Moffat năm 2013".


Những chú cừu chiến thắng được vinh danh.




Lễ hội đua cừu diễn ra hàng năm ở thành phố Moffat, tôn vinh nghề truyền thống của địa phương.
An Hảo (Xzone/ Tri thức thời đại)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét