Điểm
đặc biệt của những ngôi nhà này là hoàn toàn tách biệt thế giới xung
quanh. Và bạn sẽ không bị quấy rầy bởi những người hàng xóm khó chịu.
Ngôi nhà này tọa lạc trên độ cao 4,003m, ở
mép của dãy núi Matterhorn (Thụy Sỹ). Nó thuộc quyền sở hữu của Swiss
Alpine Club. Căn nhà chỉ có một phòng có sức chứa dành cho 10 người.
Căn nhà là chỗ nghỉ chân cho những người ưa mạo hiểm. Để tới được căn nhà này, họ phải vượt qua những điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, đi qua những lối mòn thẳng đừng, đầy băng tuyết.
Căn nhà là chỗ nghỉ chân cho những người ưa mạo hiểm. Để tới được căn nhà này, họ phải vượt qua những điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, đi qua những lối mòn thẳng đừng, đầy băng tuyết.
Bạn quá mệt mỏi với những người hàng xóm
lắm chuyện? Vậy thì ngôi nhà này sẽ là giải pháp cho bạn. Ngôi nhà này
có tên Just Room Enough Island. Nó được xây dựng trên dòng sông Saint
Lawrence ở Canada.
Ngôi nhà này bị bao phủ bốn bề là nước. Tuy nhiên, khi mức nước dưới sông giảm xuống, vẫn có một khoảng đất nhỏ để chủ nhà có thể mang ghế ra và ngồi tận hưởng ánh nắng mặt trời
Ngôi nhà này bị bao phủ bốn bề là nước. Tuy nhiên, khi mức nước dưới sông giảm xuống, vẫn có một khoảng đất nhỏ để chủ nhà có thể mang ghế ra và ngồi tận hưởng ánh nắng mặt trời
Ngôi nhà nhỏ bé này ở Canada
Muốn tới thăm tu viện này, các du khách phải leo qua hẻm núi Leno và sau đó leo lên 102 bậc thang bấp bênh vô. Bên trong tu viện, các bức tường đều được trang trí bởi nhiều bức tranh vẽ về cuộc chiến giữa Colombano và rồng, chẳng khác gì tựa trên thiên đường.
Trước đây, cách duy nhất để vào được tu viện này là qua một mạng lưới và thang dây. Ngày nay, người ta đã làm một đường mòn với 140 bậc đá. Tu viện này được trang trí rất nghệ thuật và chứa nhiều bản thảo quý. Tuy nhiên, nó đã bị cướp phá trong chiến tranh thế giới lần thứ 2.
An -Theo oddee
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét