Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Aogashima, ngôi làng của sự sống

Aogashima là một hòn đảo núi lửa của Nhật Bản, nằm ở vùng biển Philippines cách thủ đô Tokyo khoảng 358 km. Hòn đảo này nằm ở cực Nam và là nơi hẻo lánh nhất của quần đảo Izu.
Đảo Aogashima còn có tên gọi khác là “đảo màu xanh”. Điểm thu hút lớn nhất trên đảo là ngọn núi lửa đôi Aogashima. Bản thân hòn đảo là một miệng núi lửa khổng lồ và trong đó lại có một ngọn núi lửa nhỏ hơn. Aogashima có chiều dài 3,5 km, nơi rộng nhất là 2,5 km và bao quanh bởi các vách đá dốc và các lớp trầm tích núi lửa. Bờ biển phía nam nổi lên một ngọn núi dốc đứng có tên gọi Ikenosawa. Điểm cao nhất trên đảo là đỉnh Otonbu cao 423m. Đảo Aogashima có dân số ít nhất trên thế giới, tính đến nay trên đảo có một ngôi làng với khoảng 200 người sinh sống được quản lý bởi chính quyền Tokyo. Hòn đảo này chỉ có một bưu điện và một trường học.
Aogashima là một địa điểm du lịch thú vị và có hai cách vào và ra khỏi đảo là bằng trực thăng hoặc bằng thuyền. Do thiếu hải cảng lớn và dòng chảy mạnh, Aogashima luôn gặp khó khăn khi cập cảng bởi các tàu bè, nhất là du thuyền lớn. Tại đây chỉ có một  cầu cảng duy nhất đó là Sanbo,  cầu cảnh này chỉ có thể xử lý các tàu nhỏ lên đến 500 tấn và không thể sử dụng được khi sóng to gió lớn hoặc thời tiết khắc nghiệt vì lý do này nên Sanbo có rất ít tàu thuyền neo đậu. Đảo Aogashima nằm rất xa thành phố và gần như bị cô lập, đôi khi rất khó khăn để tìm được một chiếc thuyền để ra khỏi đảo. Vào những ngày sương mù dày đặc, những chuyến trực thăng sẽ buộc phải hủy bỏ. Việc di chuyển bằng trực thăng ra thăm quan đảo cũng phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết nơi đây. Chính vì thế mà Aogashima là hòn đảo hiếm khi có khách du lịch đến thăm quan.
Theo lịch sử Nhật Bản thì con người đến hòn đảo này để sinh sống vào thời kỳ Edo, cách đây hàng trăm năm. Vào thế kỷ 18, ngôi làng bị thiêu rụi và có hơn 100 người thiệt mạng khi núi lửa phun trào bất ngờ, hòn đảo bị nhấn chìm trong tro bụi và mãi 50 năm sau, người dân mới quay lại nơi đây sinh sống và tạo nên một ngôi làng biệt lập nhất Nhật Bản. Ngày nay, dân số ở ngôi làng Aogashima tăng lên nên diện tích của hòn đảo này nở phình ra cả bên ngoài miệng núi lửa. Otonbu, là đỉnh cao của ngọn núi lửa với độ cao 432 mét so với mực nước biển, là vị trí cao nhất trên đảo, khi đặt chân lên đây du khách  sẽ có cái nhìn toàn cảnh về hòn đảo này cũng như đại dương bao la.
Nghề đánh bắt cá và trồng trọt là trụ cột của người dân làng  Aogashima, ngoài ra với số lượng nhỏ khách du lịch theo mùa góp phần cho cuộc sống nơi đây thêm ổn định. Là một thiên đường ở Nhật với khí hậu ôn hòa, ẩm ướt và ảnh hưởng của dòng hải lưu biển vì thế đây cũng là nhà của nhiều loài chim hoang dã khác nhau trên đường đi trú đông.
Nếu nhìn từ xa, du khách sẽ tưởng rằng Aogashima chỉ là một hoang đảo. Nhưng thực chất nơi đây lại có một ngôi làng tràn trề sức sống. Ở đảo Aogashima không có quá nhiều điểm để cho du khách tham quan, ngoại trừ việc đến đây bạn sẽ cảm nhận được sự thanh bình của một thiên đường xứ nhiệt đới. Tại khu vực trung tâm của hòn đảo cũng có một nhà tắm hơi phục vụ cư dân và du khách.  Sống ở Aogashima thật đúng nghĩa của cuộc sống trong lành, sạch sẽ và tốt cho sức khỏe. Ăn hải sản, thưởng thức gió biển, không khí trong lành chả trách dù khắc nghiệt nhưng con người vẫn không từ bỏ.
.Chi Na (TTVN)

Lạ lùng ngôi làng sinh sống bên trong... miệng núi lửa

(Dân trí) - Hòn đảo Aogashima chỉ với khoảng 200 cư dân dũng cảm sinh sống bên trong một ngọn núi lửa phun trào 50 năm trước đây. Phương tiện duy nhất gắn kết người dân trên đảo với đất liền là máy bay trực thăng.

Lạ lùng ngôi làng sinh sống bên trong... miệng núi lửa
Vụ phun trào trên hòn đảo Aogashima vào năm 1781 đã khiến 170 cư dân đảo trên tổng số 327 người thiệt mạng. Nhưng chỉ 50 năm sau những người dân đã quay trở lại hòn đảo này để tái định cư, hiện nay có khoảng 205 người đang sinh sống trên hòn đảo núi lửa này. Họ cùng nhau xây dựng một thị trấn nhỏ bên trong những vách đá dựng đứng của miệng núi lửa với khá đầy đủ mọi tiện nghi sinh hoạt. Hơi nước được tạo bởi núi lửa cung cấp cho người dân nơi đây một hệ thống sưởi miễn phí, nước nóng và nhiệt lượng để nấu ăn cho tất cả cư dân trên đảo.
Lạ lùng ngôi làng sinh sống bên trong... miệng núi lửa
Hòn đảo này chính là một miệng núi lửa khổng lồ, được bao quanh bởi những bức vành cao 650 -1300 mét, và bên trong miệng núi lửa lớn lại có một núi lửa nhỏ hơn.
Hòn đảo chỉ rộng 2,5 km, dài 3.4 km với điểm cao nhất cách mặt nước biển 423 mét
Hòn đảo chỉ rộng 2,5 km, dài 3.4 km với điểm cao nhất cách mặt nước biển 423 mét
 Toàn cảnh hòn đảo nhìn từ trên cao xuống
 Toàn cảnh hòn đảo nhìn từ trên cao xuống
 Toàn cảnh hòn đảo nhìn từ trên cao xuống
Nằm trong vùng biển Philippines, hòn đảo núi lửa chỉ cách phía nam Tokyo khoảng 200 dặmNhững người dân trên đảo tự sản xuất nông nghiệp, đánh bắt cá và mở một số dịch vụ để phục vụ khách du lịch, mọi hoạt động sống trên hòn đảo đều rất bình dị và dân dã.
Theo các nhà địa chất, hòn đảo này được hình thành từ phần còn lại của bốn ngọn núi lửa dưới nước
 Theo các nhà địa chất, hòn đảo này được hình thành từ phần còn lại của bốn ngọn núi lửa dưới nước
Mọi hoạt động thường ngày của người dân trên đảo vẫn được diễn ra bình thườngMọi hoạt động thường ngày của người dân trên đảo vẫn được diễn ra bình thường
Mọi hoạt động thường ngày của người dân trên đảo vẫn được diễn ra bình thườngĐến với hòn đảo, du khách có thể đến thăm phòng tắm hơi tự nhiên ở trung tâm hòn đảo. Nước nóng ở đây hoàn toàn được chạt bằng khí địa nhiệt từ núi lửa.
Mọi hoạt động thường ngày của người dân trên đảo vẫn được diễn ra bình thường
Khoai tây hấp và trứng là một trong những đặc sản của hòn đảo này, khi chúng được nấu chín hoàn toàn bằng hơi nước nóng tự nhiên.
Mọi hoạt động thường ngày của người dân trên đảo vẫn được diễn ra bình thường
Hòn đảo này hầu như không thể tiếp cận bằng thuyền vì nó không có cảng neo đậu tàu thuyền do địa hình với những vách đá gồ ghề và dốc đứng xung quang đảo. Du khách chỉ có thể sử dụng máy bay trực thăng để lên đảo. Giá của một chuyến viếng thăm hòn đảo núi lửa Aogashima khá là đắt, khoảng 5 triệu đồng.
Lê Nhàn
Theo DM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét