Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Tưng bừng lễ hội ba vị vua Tây Ban Nha


Du khách tới Tây Ban Nha tháng 1 được chiêm ngưỡng thuyền hoa rực rỡ chở ‘ba vị vua’.
El Día de Los Reyes Magos hay lễ hội của ba vị vua là một trong những ngày hội lớn nhất dành cho những đứa trẻ trên “xứ sở bò tót” Tây Ban Nha. Lễ hội được tổ chức 12 ngày sau giáng sinh, để kỷ niệm ngày ba vị vua đến từ phía Đông mang vàng và quà tặng cho Chúa hài đồng. 

"Vua Balthasar" vẫy tay chào các em bé

Ba vị vua được nhắc đến trong tích truyện xưa là: Melchior, vua của sứ Ba Tư với nước da sáng và râu màu trắng, được cho là người uyên bác nhất, đại diện cho sự trưởng thành, mang theo vàng; Gaspar đến từ Ấn Độ có nước da sẫm, râu đỏ và mang theo hương và cuối cùng là Balthasar, vị vua người Ả Rập với nước da màu tối, tượng trưng cho tuổi trẻ, mang theo nhựa cây. 

"Vua Gaspar" lắng nghe trẻ em tâm sự trên đường phố

Lễ hội thường diễn ra trong hai ngày liên tiếp là ngày 5 và ngày 6 tháng 1 hàng năm. Ngày 5.1 là ngày của lễ diễu hành trên đường phố. Màn diễu hành thường bắt đầu vào lúc chiều muộn và những người dân hóa trang thành ba vị vua được chở bằng thuyền hoa trang trí rực rỡ, kéo quanh thành phố. 

Chiếc xe hoa có trang trí ngôi sao này thường đi đầu trong lễ rước

Một số đứa trẻ được chọn lên xe hoa mặc trang phục vui nhộn, ném kẹo và đồ chơi cho các bé đứng đợi ở phía dưới. Lễ hội diễn ra trên khắp cả nước, nhưng rực rỡ và tưng bừng nhất là ở Madrid, Barcelona, Valencia và Zaragoza.

Ngày 6.1 là ngày mang tính chất gia đình nhiều hơn. Các gia đình ở Tây Ban Nha tụ tập, cùng nhau ăn bữa cơm truyền thống. Ai cũng háo hức chờ ăn món tráng miệng đặc biệt cho dịp này là bánh Roscon de Reyes. Chiếc bánh có hình tròn, phủ lớp kem dày, hạt dẻ và quả anh đào. Trong chiếc bánh đó, có hai món quan trọng: một món là đồ chơi và một hạt đậu nhỏ. Đứa trẻ nhận được đồ chơi sẽ gặp may mắn, còn ai “vớ” phải hạt đậu sẽ phải trả tiền đã bỏ ra trước đó để mua bánh hoặc nguyên liệu làm bánh. 

Bánh Roscon de Reyes truyền thống

Ở đất nước Địa Trung Hải này, trẻ em thường không hay viết thư cho ông già Noel mà viết cho ba vị vua. Bọn trẻ thường đợi đến đêm 6.1 để được nhận những món quà này. 



Trẻ em hóa trang thành chú hề, ngồi trên xe hoa và ném kẹo cho các bé đợi phía dưới
Theo yume.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét