Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

6 điểm không thể bỏ qua khi đến Trung Quốc xuân này


Đầu xuân, Trung Quốc nhộn nhịp người trẩy hội xem đào nở ở Hàng Châu và ngắm hoa cải dầu ở La Bình.

Trương Gia Giới - 'Avatar Hallelujah'
Trương Gia Giới nằm về phía Tây Bắc tỉnh Hồ Nam, giữa khu vực nhô lên của vùng cao nguyên tỉnh Vân Nam và Quý Châu với vùng trũng xuống của hồ Động Đình. Nơi đây là kỳ quan thiên nhiên chỗ cao chỗ thấp, các ngọn núi kỳ lạ mọc lên san sát, khe núi và thung lũng chằng chịt.
Thành phố Trương Gia Giới nổi tiếng bởi có tài nguyên du lịch độc đáo - có công viên rừng Quốc gia Trương Gia Giới, có thung lũng Sách Khê, khu bảo tồn thiên nhiên Thiên Tử Sơn, khu phong cảnh Vũ Lăng Nguyên… Trương Gia Giới còn có tên gọi là Thanh Nham Sơn, là Công viên rừng cấp Quốc gia đầu tiên của Trung Quốc vào năm 1982. Nơi đây cũng là bối cảnh cho phim 3D Avatar của đạo diễn James Cameroon.
Mùa xuân, những đám mây chờn vờn khiến khung cảnh thêm huyền ảo.
Mùa xuân, những đám mây chờn vờn khiến khung cảnh thêm huyền ảo.

'Núi bay Avatar Hallelujah' tại Trương Gia Giới

Chỉ cần đến Trương Gia Giới ở Hồ Nam, Trung Quốc, bạn đã có thể nhìn ngắm những ngọn núi bay huyền ảo trong bộ phim 3D "Avatar".
Trương Gia Giới nằm về phía Tây Bắc tỉnh Hồ Nam, nằm giữa khu vực nhô lên của vùng cao nguyên hai tỉnh Vân Nam, Quý Châu và vùng trũng xuống của hồ Động Đình. Chính điều này đã tạo nên kỳ quan thiên nhiên chỗ cao chỗ thấp, các ngọn núi kỳ lạ mọc lên san sát, khe núi và thung lũng chằng chịt.
200951319225933028-3442-1378782569.jpg
Khung cảnh tuyệt đẹp của công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới.
 
Thành phố Trương Gia Giới nổi tiếng thế giới bởi có tài nguyên du lịch độc đáo. Nơi đây có Công viên rừng Quốc gia Trương Gia Giới, thung lũng Sách Khê, khu bảo tồn thiên nhiên Thiên Tử Sơn, khu Vũ Lăng Nguyên... Trương Gia Giới còn có tên gọi Thanh Nham Sơn, là Công viên rừng cấp Quốc gia đầu tiên của Trung Quốc vào năm 1982.
 
Ghé thăm Trương Gia Giới, bạn có cảm giác bước vào một thế giới thần tiên với những ngọn núi vươn lên từ thung lũng mây không lồ. Cảnh sắc mờ mờ, ảo ảo với những hình khối màu sắc kỳ lạ.
 
Để đi hết Trương Gia Giới, phải mất 2 ngày một đêm. Trong khu vực, có tuyến xe buýt thuận tiện cho bạn di chuyển từ địa điểm du lịch này sang địa điểm du lịch khác. Các chuyến xe khởi hành lúc 7h sáng và kết thúc lúc 19h, sau khi đã đưa hết khách về các bản làng trong khu vực nghỉ đêm. Bạn hãy lấy cho mình một tấm bản đồ ngay bên ngoài cổng soát vé, để không bị đi lạc trong mê cung của núi và mây này.
 
Zhangjiajie0-9042-1378782569.jpg
Những ngọn núi trong sương mờ tựa một bức tranh thủy mặc khổng lồ.
 
Vé vào cửa tại Trương Gia Giới gần 300 NDT (khoảng 1 triệu đồng), chưa tính tiền nghỉ trọ trong khu du lịch. Hàng ngày từ thành phố Trương Gia Giới cách đó 20 phút đi xe đều có tuyến chạy đến tận cổng khu du lịch nổi tiếng này.
 
Đầu năm 2010, một ngọn núi mang tên "Cột trụ trời Nam" tại Trương Gia Giới được đổi tên thành "Avatar Hallelujah", dựa theo bộ phim "Avatar" lúc đó đang làm mưa làm gió trên màn ảnh thế giới. Cột trụ cao 1.080 m và 3.000 cột đá tương tự ở Công viên Rừng quốc gia Trương Gia Giới và đã truyền cảm hứng cho những đỉnh núi treo thần kỳ trong bộ phim của đạo diễn James Cameron, sau khi một thợ ảnh Hollywood bỏ thời gian săn lùng ở đây năm 2008.
 
avatar-hallelujah-mountain-8767-13787825
"Avatar Hallelujah" của Trương Gia Giới.
Yutaka
Vũ Hán rực rỡ trong mùa hoa anh đào
Mùa xuân đang bắt đầu ở thành phố Vũ Hán, khi những cây hoa anh đào đầu tiên bung cánh trong trường đại học Vũ Hán, gần làng hoa Đông Hồ.
Năm nào cũng vậy, vào thời điểm cuối tháng 2 đầu tháng 3 là lúc những cây hoa anh đào được chăm bón suốt năm qua của thành phố bắt đầu nở hoa. Với 6.000 gốc hoa trong toàn thành phố và hơn 300 chủng loại hoa khác nhau cùng nở rộ hoa đón xuân sang là lúc thành phố công nghiệp nhộn nhịp này đón nhiều khách du lịch đến thăm nhất. Những thân cây nở trắng những cánh hoa đào, người đi ngắm hoa đông như trẩy hội. Cả thành phố tràn ngập sắc hoa anh đào.
Người dân Vũ Hán thường cùng nhau đi ngắm đào.
Người dân Vũ Hán thường cùng nhau đi ngắm đào.
Cảnh sắc Hàng Châu
Mảnh đất nổi tiếng trong những câu chuyện lịch sử Trung Quốc càng thêm thắm sắc với cánh hoa đào nở muộn. Người Trung Hoa thường nói: “Thượng hữu thiên đàng, hạ hữu Tô Hàng” có nghĩa là “Trên trời có thiên đàng, dưới đất có Tô Châu và Hàng Châu”. Cuối xuân, những cây đào trước Tây Hồ lộng gió nở những đợt hoa cuối cùng, tô điểm cho thành phố xinh đẹp này một vẻ đẹp hữu tình hiếm có.
Những cây hoa đào bên Tây Hồ nở đợt hoa cuối cùng.
Những cây hoa đào bên Tây Hồ nở đợt hoa.
Mê hoặc Điểu Trấn - Tây Đường
Vẻ đẹp của thị trấn Gia Nghĩa giống với một người đẹp. Non xanh cẩm tú. Nhiều người thường nhắc nhở nhau, đi qua đây, cẩn thận không bị mê hoặc vì người đẹp. Điểu Trấn vẫn còn giữ được nhiều nét đẹp cổ kính. Những kến trúc nhà từ thời nhà Minh, nhà Thanh vẫn còn nét duyên dáng. Bạn có thể bắt gặp những ngôi nhà đã trở thành nguồn cảm hứng trong các bộ phim cổ trang.
Điểu Trấn về đêm.
Điểu Trấn về đêm.
Côn Minh - thành phố mùa xuân
Không thể không nhắc đến thành phố hoa nổi tiếng của mảnh đất Trung Quốc. Vào những ngày đầu năm mới, Côn Minh khoác trên mình những màu sắc sặc sỡ nhất. Lễ hội hoa được tổ chức hàng năm cũng là dịp thu hút đông đảo khách du lịch ghé thăm thành phố. Từ những hàng cây anh đào nở rộ hoa đến những đàn chim hải âu bay lượn khắp Thúy hồ tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp cho thành phố này.
Thành phố hoa Côn Minh rạng rỡ trong mùa xuân.
Thành phố hoa Côn Minh rạng rỡ trong mùa xuân.
La Bình mùa hoa cải dầu
Tháng ba hàng năm, người dân khắp Trung Quốc lại nô nức đến với huyện La Bình, tỉnh Vân Nam để thưởng ngoạn cảnh sắc hiếm có khi xuân về. La Bình cách thành phố hoa Côn Minh 4 tiếng đồng hồ đi xe. Từ thành phố này có rất nhiều phương tiện đi lại cho du khách lựa chọn như xe buýt hay tàu hỏa. Mùa xuân năm 2011, những cánh đồng hoa cải dầu đã nở rực rỡ trên khắp những con đường của huyện...
Cây cải dầu được trồng nhiều nhất tại La Bình.
Cây cải dầu được trồng nhiều nhất tại La Bình.
Bài: Lam LinhẢnh: Xinhua

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét