Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Những điều thú vị tại phố Ả Rập


Ở Singapore có một khu phố nhỏ nhưng rất nổi tiếng đó là khu phố Ả Rập (Arab Street). Khi xưa con phố này từng là nơi dừng chân của thương nhân Trung Đông đến Singapore.

Một góc của phố Ả rập ở Singapore.
Bé gái theo mẹ đi mua sắm.
Ở phố Ả Rập có bày bán rất nhiều vải vóc, phụ kiện, nữ trang dành cho phụ nữ Hồi giáo và cả phụ nữ thông thường
Các món đồ lưu niệm ở đây đều được làm thủ công.
Có rất nhiều tranh ảnh được vẽ hoặc treo lên tường của các con đường.
Không chỉ khách du lịch mà người dân Singapore cũng thích ngồi ăn uống ở khu phố được trang hoàng theo phong cách Trung Đông và truyền thống Hồi giáo này.
Thảm là một mặt hàng nổi bật và được ưa chuộng ở đây.
Ở phố này đã xuất hiện nhiều xe hơi đắt tiền, xe máy phân khối lớn.
Bà chủ cửa hàng vải trên phố.
Nhà thờ Hồi giáo.
 
Nhiều món đồ lưu niệm trang trí tinh xảo được bán ở đây với mức giá khá dễ chịu.
Đồ phụ liệu dùng trong may mặc và khăn quàng nhiều màu sắc nhập từ Mông Cổ cũng được du khách quan tâm.
Các du khách say sưa chọn mua mua đồ trong những cửa hàng trên phố. Điều thú vị là các cửa hàng ở đây không phải chỉ nằm ở mặt đường mà có thể nằm trong ngõ hoặc trên tầng 2 của các ngôi nhà. Các sản phẩm bán ở đó có giá rẻ hơn một chút so với các cửa hiệu bán đồ ngay mặt đường.
 
Đường Ả Rập không chỉ bán các món đồ truyền thống mà cũng bày bán nhiều giày dép, quần áo, túi xách, nữ trang đúng mốt.... Một người dân ở phố này nói thì: "Khu phố này giờ dành cho tất cả mọi người."
Theo Dân Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét