Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Lễ dùng roi quất phun máu để cầu mưa ở Indonesia


Mỗi khi hạn hán, người dân ở nhiều vùng tại Indonesia lại tổ chức một nghi lễ kỳ lạ. Hai người đàn ông mang roi lên khán đài, quất nhau 5 lần đến ứa máu trong vòng 30 giây để cầu mưa.
Tục lệ này có tên là Ujungan và được áp dụng ở nhiều vùng tại Indonesia. Những hình ảnh ghi lại dưới đây là tại thành phố Kediri.
Hai đối thủ đang vụt cho thật mạnh sao cho máu túa ra
Sau khi vụt nhau túa máu trong vòng 30 giây, các “võ sĩ vụt” trên khán đài dường như không bận tâm lắm về việc máu đang rỉ ra. Họ cười nói và thậm chí còn nhảy múa.
Roi làm bằng gân lá cọ, chúng được bện vào thành chiếc roi lớn. Với sự cổ vũ nhiệt tình của đám đông, kèn, trống và sự giám sát của trọng tài, 2 người đàn ông trên khán đài vụt nhau 5 cái trong vòng 30 giây. Tuy nhiên, họ không được phép tấn công đối phương ở vùng dưới dạ dày và vùng cổ. Máu phun ra có nghĩa là việc cầu mưa đã thành công.
Mỗi võ sĩ được phép đánh đối phương 5 roi trong vòng 30 giây nhưng phải tránh phần dưới dạ dày và vùng cổ
Tục lệ này được áp dụng ở nhiều nơi tại Indonesia, với mục đích là để cầu mưa
Một vết đánh trên lưng
Các đối thủ cười nói trên khán đài
Đỗ Quyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét