Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

48 giờ ở Chiang Mai

TTO - Thái Lan thường được giới du lịch biết đến vì vẻ đẹp của các bãi biển, hòn đảo cũng như sự sôi động ở các thành phố. Nhưng sự quyến rũ của Thái Lan còn ở nét thanh thoát của các đền đài và thiên nhiên hoang dã.
Để thoát sự cuồng nhiệt của Bangkok, không gì tốt hơn là hướng lên phía bắc, trực chỉ Chiang Mai.
Chùa Phrathat Doi Suthep - Ảnh: tripline.net
Nằm sâu trong các dãy núi phía bắc Thái Lan, Chiang Mai đối nghịch với những hòn đảo ở phía nam nước này. Chiang Mai, thành phố lớn thứ hai có tầm quan trọng sau Bangkok, là một đô thị văn hóa được mệnh danh là "viên ngọc phương bắc".  
Với hai ngày ở Chiang Mai, thời gian đủ để du khách luôn thấy nhớ những món ăn đa dạng, món xúp truyền thống cùng món bánh chuối đặc sản địa phương lẫn cung cách phục vụ nhanh chóng, thân thiện của người bán hàng... Chiang Mai còn khiến du khách luôn muốn trở lại nhiều lần nữa.  
* Ngày thứ nhất: Lang thang thưởng thức những món ăn đường phố trên đường Ratchadamnoen sẽ mang lại nhiều cảm giác thú vị cho du khách phương xa hơn là ăn sáng trong nhà hàng khách sạn. Sau đó, dạo quanh các điểm tham quan khác nhau ở Chiang Mai, thủ đô của vương quốc cổ xưa Lama bằng xe tuk-tuk, hay thả bộ dọc theo các trục lộ đông đảo đủ loại phương tiện cũng là một cách hòa nhịp vào cuộc sống của dân địa phương.
Những ngôi chùa và đền thờ sẽ là những điểm dừng chân sau khi ăn sáng. Khu phố cổ ở Chiang Mai tập trung gần 300 cơ sở tôn giáo, từ những ngôi chùa có cấu trúc đơn giản đến cực kỳ hoành tráng. Và trong số này có Wat Phan Tao, một ngôi chùa trong khu phố cổ có một phòng cầu nguyện được xây dựng bằng gỗ tếch rất đẹp.
Cách chùa không xa là Wat Chedi Luang, ngôi chùa có dáng vẻ uy nghi được xây dựng từ năm 1441, xung quanh một bảo tháp có kiến trúc theo cấu trúc Phật giáo. Nếu bạn thật lòng quan tâm đến Phật giáo thì đây là nơi bạn nên dừng chân để chuyện trò với một tu sĩ Phật giáo ở chùa.
Nhưng chùa Phra Sing mới là ngôi chùa chính ở Chiang Mai. Đây là ngôi chùa cổ nhất, nổi tiếng nhất và được du khách tìm đến nhiều nhất. Chùa được xây dựng năm 1345, mang đậm dấu ấn kiến trúc của vương quốc Lanna xưa, nơi thờ phượng tượng Phật Phra Sing rất được dân địa phương tôn kính.
Chùa Phra Singh - Ảnh: thailandblog.nl
Các bậc thang dẫn lên Chùa Phrathat Doi Suthep - Ảnh: hawkebackpacking
Phrathat Doi Suthep, một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất ở khu vực phía bắc Thái Lan, cũng là một nơi tham quan không uổng phí. Nếu cảm thấy chóng mặt khi phải leo đến 306 bậc thang để đến được chùa, bạn có thể đi cáp treo. Từ sân thượng rộng của chùa, du khách dễ dàng thưởng thức vẻ đẹp của thành phố bên dưới.
Ngôi làng Karen, nơi sinh sống của những người phụ nữ cổ dài luôn là chặng dừng không thể bỏ qua trong chuyến tham quan buổi chiều. Bước qua khỏi cổng chào, du khách dễ có cảm giác đang tham quan một công viên chủ đề khi xung quanh là những phụ nữ xinh đẹp trong trang phục truyền thống nhiều màu sắc. Điểm nhấn của họ là những vòng vàng to đeo trên cổ khiến chiếc cổ của họ vươn cao hơn bình thường. Nhiều phụ nữ còn mang vô số chiếc vòng ở khuỷu tay và đầu gối. Họ thường đứng trong những ngôi nhà gỗ ở hai bên đường và chào bán trái cây, vật dụng tự tạo cho du khách.
Sau một ngày tham quan, dịch vụ massage của người Thái vốn phát triển rất mạnh ở Chiang Mai sẽ mang lại cảm giác thư thái cho du khách. Giá cả dịch vụ tại đây rất phải chăng, trung bình 250 baht/giờ. Sau đó, bạn có thể lang thang khám phá ẩm thực đêm trên đường Moon Muang trước khi chuẩn bị hành trình khám phá kế tiếp.
* Ngày thứ hai: Nhiều du khách cho biết một trong những điều thú vị ở Chiang Mai là được lang thang trong khu rừng nhiệt đới ở ngoại vi thành phố để khám phá cuộc sống của rừng xanh. Các công ty du lịch địa phương cho biết họ luôn tất bật với những chương trình tham quan rừng dành cho du khách phương xa.  
Du khách chơi với hổ tại Tiger Kingdom - Ảnh: veoelmundo.com
Sau khi từ giã rừng xanh, Tiger Kingdom, nơi hổ là vua, sẽ là địa chỉ kế tiếp. Tại vương quốc của hổ này, bạn tha hồ chiêm ngưỡng hổ, đặc biệt có thể mặt đối mặt với chúa tể sơn lâm. Theo đó, du khách sẽ chọn "đối tượng" hổ, từ con bé nhất đến con trưởng thành. Trong khi chờ đến lượt, cảm giác của bạn sẽ tăng dần khi nhìn cảnh tượng những du khách khác diện kiến hổ trong chuồng.
Lúc người hướng dẫn kêu to con số đến lượt, du khách được đưa đến lồng nhốt hổ con, được chỉ dẫn những dấu hiệu cần thiết và phải rửa tay trước khi bước vào chuồng hổ. Ở đó, bạn được chơi đùa, vuốt ve, đuổi bắt hổ quanh chuồng và bế hổ cho bú sữa! 
Qua đến lồng hổ trưởng thành, du khách được dặn dò kỹ lưỡng như đi thật chậm và giữ một khoảng cách hợp lý với người bạn hổ. Sau đó, khi người hướng dẫn ra hiệu, bạn sẽ tiếp cận vuốt ve hổ rồi từ từ lui bước. Tất cả diễn ra khoảng 10 phút. Cái giá cho một lần đối mặt với hổ là 1.050 baht không rẻ, nhưng vẫn có nhiều du khách muốn trải nghiệm cảm giác mạnh này! 
Chợ đêm ở Chiang Mai - Ảnh: photobucket.com
Một góc chợ đêm chủ nhật - Ảnh: asiaplacestosee.com
Chợ đêm khá phổ biến ở các nước Đông Nam Á, nhưng ở Chiang Mai loại hình này đã đạt đến một đỉnh cao. Mỗi tối, chợ đêm Chiang Mai là nơi hội tụ của thương nhân kinh doanh đủ loại hàng hóa. Theo nhận xét của nhiều du khách, dạo chợ đêm Chiang Mai vào chủ nhật hằng tuần (còn gọi là Sunday Walking Street) là lý tưởng nhất, khi khu vực trung tâm phố cổ trở thành phố đi bộ.
Từ 19g đến tận nửa đêm, các gian hàng được dựng trên một quảng trường ở trung tâm và trên các vỉa hè phụ cận. Tại đây, du khách dễ dàng tìm thấy mọi thứ, từ trang phục sản xuất thủ công đến các cuộc thi sắc đẹp dành cho chó! Và hầu như bất kỳ du khách nào lạc bước đến chợ đêm đều ra về với ít nhất vài ký vật phẩm trên tay... 
ĐAN THY (Theo La Presse)

Khám phá Chiang Mai

Đến Thái Lan, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội thăm thành phố Chiang Mai, nằm ở phía Bắc của đất nước chùa tháp, giáp với Myanmar.

Vừa đặt chân xuống khách sạn, bạn sẽ được giới thiệu rất nhiều địa điểm tham quan tại đây. Có một nơi chắc chắn sẽ khiến bạn tò mò. Đó chính là khu vực sinh sống của bộ tộc Kayan cổ dài. Ra khỏi trung tâm Chiang Mai chừng 45 phút về phía Bắc là bạn đã đến nơi. Đi bộ sâu vào bên trong ngôi làng là những ngôi nhà sàn giống hệt ở miền Bắc Việt Nam, phía trước cửa nhà là các cô gái đang ngồi dệt vải với chiếc cổ cao kỳ dị. Các cô luôn mở miệng cười tươi đón chào du khách.
Theo quan niệm từ xa xưa, người Kayan tin rằng người phụ nữ sở hữu chiếc cổ càng dài thì càng đẹp và càng danh giá. Các bé gái bắt đầu đeo những chiếc vòng từ khi lên 5 tuổi cho đến khi kết thúc cuộc đời. Số lượng vòng sẽ tăng dần theo năm và chiếc cổ vì vậy cũng dài ra theo thời gian.
Đi thêm 30km ra ngoài thành phố, bạn sẽ đến trại voi Maesa. Đến đây, bạn không thể bỏ lỡ màn trình diễn đầy ấn tượng và đặc sắc của các chú voi. Mở màn sẽ là một khúc “nhạc dạo” được phát ra từ tiếng kêu của các chú voi. Các chú sẽ quỳ xuống và hất vòi lên để chào khán giả. Tiết mục voi đá bóng không kém phần hấp dẫn khi một “cầu thủ” đá quả bóng vào lưới, còn “thủ môn” đứng ngay trước khung thành sẽ dùng vòi và đầu để cố gắng hất quả bóng ra…
Nhưng phải đến tiết mục voi dùng vòi để vẽ những bức tranh thì bạn mới thực sự khâm phục tài năng của những “họa sĩ” bốn chân. Phải đến gần, tận mắt nhìn những tác phẩm về hoa, cỏ, biển, cây cối thì mới thấy được hết công phu của nghề quản tượng. Đừng quên mua một bức tranh của “họa sĩ voi” để làm kỷ niệm cho chuyến đi này, bạn nhé!
Chiang Mai còn có khu chợ đêm Night Bazaar luôn tấp nập khách du lịch. Chợ đêm bày bán đủ mọi mặt hàng thủ công mỹ nghệ của người Thái, giá cả lại phải chăng và đặc biệt là lúc nào nụ cười cũng nở trên môi kẻ mua người bán.
Một điều đáng chú ý ở Chiang Mai là những công trình cổ có ảnh hưởng từ Myamar, rõ nét nhất là kiến trúc chùa. Chùa Phra That Lampang Luang là một ví dụ. Đây là một trong những ngôi chùa thiêng liêng và nổi tiếng nhất tại Chiang Mai. Chùa nằm trên cao với cảnh quan xung quanh là đồi núi thanh bình. Điểm nhấn của chùa Pratartlampangluanglà tháp lớn được bọc vàng nằm trong khu trung tâm. Xung quanh tháp lớn có nhiều tượng Phật nhỏ được bố trí bốn phía và dưới những mái ngói cong vút là dãy chuông bằng đồng, thi thoảng vang tiếng ngân mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Đến chùa vào buổi chiều, khi trời gần tắt nắng là thời điểm đẹp nhất để ngắm hoàng hôn ở Chiang Mai.
 
 
Theo TGVH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét