Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Ghé ngang tiểu bang Oklahoma

Thomas Trương/Viễn Đông


Tháp nước hình ống khói có chữ Oklahoma - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông

Vừa qua khỏi ranh giới của tiểu bang Arkansas theo xa lộ I-40, một tấm bảng lớn để chữ Oklahoma chào đón, cách đó không xa là một khu đậu xe có sân rộng lớn và một khu công viên rất đẹp được thiết kế theo kiểu các ngôi nhà hình tròn có chóp nhọn của người thổ dân ngày xưa. Một bia đá in những dòng chữ sơ lược tóm tắt về nguồn gốc của tiểu bang này. 


Bia đá - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông

Oklahoma nằm giữa Texas, Arkansas, Kansas và một ít giáp với Missouri, New Mexico. Với thủ phủ là Oklahoma City, vùng đất này nổi tiếng với những cánh đồng trồng bông vải, trồng lúa mì, trồng hoa màu và những đàn bò tót ăn cỏ trên các thảo nguyên bao la. Có nhiều thác nước đẹp như ở lâm viên tiểu bang Natural Falls State Park, Turner Falls, hồ lớn như hồ trong lâm viên Great Salt Plains State Park, Grand Lake, Foss Lake rộng gần cả chục ngàn mẫu Tây là nơi sinh sống của nhiều loài chim lên đến hàng triệu con. 


Đèn chùm được làm từ những gạc nai - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông

Oklahoma còn nổi tiếng với những trang trại nuôi ngựa và những câu lạc bộ đua ngựa, cỡi ngựa, săn bắn cũng được hình thành. Dọc theo xa lộ I-40 có rất nhiều bảng quảng cáo những thao trường dạy bắn súng.


Đèn chùm kiểu người thổ dân xưa - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Bức tranh thêu từ năm 1942 cho thấy cảnh sinh hoạt của người thổ dân tại 
địa phương - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Tượng bằng đá - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Mẫu nhà cổ của người thổ dân thu nhỏ - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Một nhân viên đang sắp xếp những tập sách giới thiệu du lịch 
ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Áo của người xưa - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Những khu nhà cho du khách, tài xế nghỉ ngơi 
ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Nhà giới thiệu lịch sử Oklahoma - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Cung nỏ của thổ dân xưa - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét