Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Ngày cuối thu ở vùng quê nước Mỹ


Maine là một tiểu bang trong vùng New England của Hoa Kỳ. Đây là tiểu bang có rất nhiều thành phố, thị trấn được đặt theo tên các thành phố lớn như Rome, Moscow, Madrid, Paris, Vienna, Stockholm.
>Đường về hun hút mùa thu California, Mỹ

Tuyết rơi ở Maine sớm hơn các vùng khác trên nước Mỹ do vậy mùa thu đến với Maine rất ngắn. Chúng tôi đến đây trong một ngày cuối tháng 10 - lúc đó đã là cuối thu tại Maine.
Phong cảnh mùa thu thật thanh bình với những ngôi nhà trong tán lá vàng cạnh bờ hồ xinh đẹp. Sau khi nghỉ ngơi chúng tôi đi leo núi (Hiking) nơi có dòng suối trong lành.
Một số hình ảnh về làng quê thanh bình tại tiểu bang Maine.
Ở giữa hồ nước là ngôi nhà trên hòn đảo thơ mộng.
Cảnh hồ nước.
Phía sau nhà là khu vườn bên bờ hồ tuyệt đẹp.
Những ngôi nhà bằng gỗ trong lá vàng cuối thu.

Lò sưởi bên trong ngôi nhà.

Xuân Sáng

Đường về hun hút mùa thu California, Mỹ

Fresno là một thành phố ở miền trung của bang California. Thành phố này khá yên tĩnh với dân số chỉ hơn năm trăm ngàn ở một diện tích đất rộng thứ năm của toàn California. Nên có những "con đường về hun hút " không thấy bóng người.

Tại đây nhiệt độ cách biệt nhiều giữa các mùa. Mùa thu không những đẹp về màu sắc của nó mà còn có thời tiết dễ chịu nhất trong năm. Không quá lạnh của cái rét mùa đông và không quá nóng của mùa hè oi ả.
Theo như lịch hàng năm, bắt đầu mùa thu vào khoảng 22/9, nhưng hiện nay đã thấy lá vàng của thu. Sắc thu tùy thuộc vào nắng, gió, vào nóng, lạnh mà thay đổi màu sắc nên có lá màu nâu.
Bức tượng đồng nổi tiếng :"The Ties That Bind" của Jane Dedecker.
Nắng chiều
Khi mà những chiếc lá cuối cùng rơi xuống, thì cây Chinese Pistachio chỉ còn lại trái đỏ như thế này.

Thu đến sớm tại miền trung California, Mỹ

Thành phố rất vắng người, thi thoảng ta sẽ thấy một vài người dắt cún cưng đi dạo.
Trước cổng của một trang trại nuôi ngựa.
Góc quán cà phê.
Thanh Lich





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét