Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Cận cảnh cái nghèo ở nước Mỹ phồn hoa


Là cường quốc kinh tế số 1 thế giới, nhưng nước Mỹ cũng có không ít người lâm vào cảnh vô gia cư, xin ăn và xếp hàng dài để nhận hàng cứu trợ.

Đứa trẻ 2 tuổi nằm trong phòng ngủ của căn hộ mà gia đình vừa bị đuổi ở Los Angeles ngày 11/6/2009. Mặc dù bố mẹ đứa trẻ đã trả tiền thuê, nhưng họ buộc phải ra đường vì chủ căn nhà không trả tiền thế chấp.
Bé gái xếp hàng cùng mẹ để nhận vật phẩm từ tổ chức cứu trợ Feed The Children ở New York ngày 24/4/2009.
 
Người đàn ông vô gia cư ngồi trên ghế và cầm hộp thức ăn nhận được từ một tổ chức cứu trợ ở Washington ngày 9/12/2008.
 
Nhờ hỗ trợ của quỹ cứu trợ, gia đình cô Katie Busker (30 tuổi) mới có thức ăn để dùng bữa tối trong dịp Quốc khánh Mỹ năm ngoái.
 
Bé gái nhảy dây cạnh đống đồ đạc của gia đình, sau khi ngôi nhà bị tịch thu để thế nợ ở Waco, Texas ngày 31/12/2008.
 
Người dân Mỹ xếp hàng để nhận bữa ăn miễn phí trong dịp lễ Tạ ơn tại Los Angeles tháng 10/2010.
 
Rob Bennett (trái) và Kami Ballard (giữa) cùng James Meece tại một khu lều trại dành cho người vô gia cư ở Sacramento, California tháng 3/2009.
 
Bà Aida Lemus (70 tuổi) khóc lóc khi bị đuổi ra khỏi nhà ở Anaheim, California ngày 23/6, vì căn hộ bị tịch thu để thế nợ.
 
Người đàn ông vô gia cư phải ra đường ăn xin ở trung tâm Los Angeles ngày 22/8/2011.
 
Người dân xếp hàng để nhận đồ chơi cho trẻ em, quần áo ấm và bữa ăn tối trong dịp Giáng sinh tại Los Angeles tháng 12/2009.
 
Người đàn ông vô gia cư khó nhọc kéo lê đống tài sản ít ỏi của mình trên đường phố ở San Francisco ngày 22/8 năm ngoái.
BÌNH AN
Theo Infonet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét