Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

Trải nghiệm du lịch nghĩa trang lúc 0 giờ


(TNO) Dưới ánh trăng đêm, nhiều người cầm đèn dầu đi vào màn đêm giá lạnh để "thưởng thức" vẻ đẹp cùng với sự lạnh lẽo của một nghĩa trang cổ xưa nhất ở Peru.

“Thật đáng sợ. Nhưng đó là một cảm giác thật thú vị!”, AFP dẫn lời một khách du lịch đang cùng bạn trai đi vào nghĩa trang Presbitero Matias Maestro ở Peru.
Một hướng dẫn viên du lịch sẽ tháp tùng một đoàn khách dưới mười người và kể những câu chuyện rùng rợn về những người xấu số đang an nghỉ tại nghĩa trang này trong một chuyến du lịch giữa khuya (0 giờ).
Presbitero Matias Maestro
Hai du khách đang viếng thăng nghĩa trang Presbitero Matias Maestro - Ảnh: AFP
Nhiều khách du lịch nước ngoài đến nghĩa trang Presbitero Matias Maestro để được cảm nhận cảm giác rùng rợn khi đi vào nghĩa trang lúc nửa đêm.
Presbitero Matias Maestro
Nghĩa trang Presbitero Matias Maestro - Ảnh: AFP
Theo AFP, cách đây 10 năm, tour du lịch nghĩa trang nửa đêm này chỉ thu hút vỏn vẹn 40 người/ngày, nhưng nay có đến trên 350 khách du lịch đi tour này mỗi ngày.
Presbitero Matias Maestro
Nghĩa trang Presbitero Matias Maestro - Ảnh: AFP
Một trong số những lăng mộ mà du khách thích đến tham quan đó là lăng mộ đứng của nhà thơ người Peru có tên Jose Santos Chocano.
Trước khi qua đời, nhà thơ Chocano đã để lại một bài thơ, theo đó yêu cầu được chôn ở tư thế đứng.
“Lăng mộ của nhà thơ Chocano được xây dựng theo chiều thẳng đứng và trên tấm bia còn ghi lại bài thơ nổi tiếng của ông”, AFP dẫn lời nhà sử học người Peru, ông Jose Bocanegra.
Ngoài những lăng mộ, Presbitero Matias Maestro có một chút ánh sáng từ những bóng đèn rọi vào 940 bức tượng điêu khắc đặt bên trong khuôn viên nghĩa trang.
Presbitero Matias Maestro
Nghĩa trang Presbitero Matias Maestro vào buổi sáng - Ảnh: AFP
Nghĩa trang Presbitero Matias Maestro khánh thành vào năm 1808 và được đặt theo tên của một vị mục sư quá cố, cũng được an táng tại đây.
Phúc Duy

Tour du lịch nghĩa trang ở Peru   
TTO - Nghĩa trang Presbitero Matias Maestro ở TP Lima (Peru) rộng hơn 21ha là một trong những nghĩa trang lâu đời nhất Mỹ Latin. Không chỉ... sợ hãi, tham quan một tour du lịch ban đêm ba giờ bạn còn được nghe những câu chuyện lịch sử một thời của Peru. 
Khách sử dụng đèn pin khi tham gia tour du lịch ban đêm có người hướng dẫn ở nghĩa trang Presbitero Matias Maestro - Ảnh: AP
Tour do chủ sở hữu của nghĩa trang, Beneficiencia de Lima, một tổ chức từ thiện do TP Lima quản lý, điều hành.
Yvette Sierra, giám đốc phụ trách về báo chí của nghĩa trang, cho biết hơn 10.000 người đã tham gia tour du lịch nghĩa trang này trong thập kỷ đầu tiên nó được đưa vào hoạt động. Tour chỉ được hướng dẫn bằng tiếng Tây Ban Nha.
Chỉ cách dinh tổng thống Peru 20 khối nhà, nghĩa trang Presbitero Matias Maestro được xây dựng xong năm 1807, bên ngoài những bức tường của thành Lima cổ.
Khi ngôi mộ đầu tiên được chôn cất năm 1808, những mảnh đất tốt nhất đều dành cho tầng lớp thượng lưu, trừ khi nhà quý tộc bị ô danh. Nghĩa trang có một bức tường đặc biệt với các hốc dành cho người béo phì, một bức tường khác cho những người tự tử.
''Tôi muốn trải qua cảm giác sợ hãi, lắng nghe các câu chuyện và đi bộ trong bóng tối", Julia Lopez (nhân viên bán hàng, 33 tuổi) đến đây đi bộ hằng tuần với bạn bè, cho biết.
Một nghệ sĩ biểu diễn một hoạt cảnh lịch sử - Ảnh: AP
Không khí huyền bí luôn phủ trùm trong nghĩa trang - Ảnh: AP
Một góc nhuốm màu rùng rợn về đêm - Ảnh: AP
Một cặp đôi tay trong tay đi dạo trong nghĩa trang - Ảnh: AP
Khi du khách bước vào nghĩa trang sẽ được một thần chết dữ tợn do một nữ diễn viên mặc áo choàng đen đóng, đứng nấp ở cổng, tay cầm lưỡi hái chào đón. Sau đó hướng dẫn viên kể về lịch sử của Peru qua các ngôi mộ của tổng thống, giám mục, nhà thơ, các vị vua và anh hùng thời chiến tranh.
Ngôi mộ được nhiều khách ghé thăm nhiều nhất là mộ Ricardo Espiell, một đứa trẻ đã chết lúc 6 tuổi cách đây 119 năm sau khi đã thực hiện những phép lạ. Những người hâm mộ treo cravat quanh bức tượng cậu bé bằng đá cẩm thạch trắng. Họ còn mang đến hoa, quà tặng và những bức thư ngắn.
Đã có 220.000 ngôi mộ từ thế kỷ 19. Mộ không được chôn cất thêm nữa, trừ khi một gia đình sở hữu một lăng mộ riêng.
THƯỜNG NGA (Theo Dailytelegraph)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét