Tiếp tục cuộc hành trình khám phá những địa điểm nổi tiếng đã từng xuất hiện và làm nên thành công của bộ phim Phẩm chất quý ông (A gentleman's dignity), sau con phố flashmob Jukjeon, lần này điểm dừng chân thứ 2 là một địa chỉ cũng quen thuộc và nổi tiếng không kém, viện kiến trúc Hwadam.
 Kỳ 2: Viện kiến trúc Hwadam
Trong phim, Hwadam là công ty thiết kế kiến trúc được đồng sáng lập bởi 2 quý ông Kim Do Jin và Im Tae San. Bối cảnh thực của viện Hwadam là tòa kiến trúc Không gian (Space Building), tọa lạc tại một trong những khu vực trung tâm thủ đô Seoul.
Từ ga tàu điện ngầm Anguk thuộc tuyến sub-way số 3 của Seoul, chỉ cần đi bộ vài bước chân là đã có thể đến được đây.
Ra khỏi cửa số 3 ga Anguk, từ phía xa bạn có thể thấy tòa nhà Không Gian (Space)
Vì được chọn là không gian làm việc của Do Jin và Tea San các khu vực của viện có tần suất xuất hiện trong phim khá nhiều và rất dễ dàng nhận ra.
Tòa nhà xuất hiện từ những cảnh đầu tiên của bộ phim
Khuôn viên nhìn từ cổng vào của viện
Cổng chính vào văn phòng
Khuôn viên tổng thể của tòa nhà có diện tích không quá rộng, gồm khu vực văn phòng làm việc và không gian chức năng. Nhìn từ bên ngoài, phong cách kiến trúc của viện tạo ấn tượng đầu tiên cho người xem với vẻ đẹp khá độc đáo khi 2 tòa nhà chính là một sự tương phản thú vị.
Tòa nhà có từ khá lâu, với bề ngoài mang vẻ đẹp truyền thống và gần gũi thiên nhiên
Tòa nhà bên trái vốn được xây dựng trước từ rất lâu bằng kết cấu gạch đá với phần lớn  bề mặt được bao bọc bởi một mảng các dây leo xanh mát. Trong khi đó, tòa nhà kính phía bên phải, được xây mới gần đây và có phong cách thiết kế hiện đại, đối lập hoàn toàn  với kiến trúc rất mộc mạc có phần xưa cũ của nửa kia.
Tòa nhà bên trái có kiến trúc khá cũ trong khi phía bên phải là phần mở rộng với thiết kế hiện đại
Các phòng làm việc đều có cửa kính lớn nhìn ra ngoài
Một góc rất lãng mạn và độc đáo
Chiếc cổng cũ của viện mang đậm màu sắc kiến trúc truyền thống Hàn Quốc
Với kết cấu chủ yếu là khung thép và kính, tòa nhà mới được xây dựng nối liền với phần còn lại bởi một hành lang kính trong suốt rất đẹp.
Bạn cũng có thể thấy hành lang này trong những cảnh phim
Đi vào bên trong, không gian của tòa nhà khá hẹp nhưng mang đậm màu sắc kiến trúc truyền thống của Hàn Quốc.
Lối vào văn phòng với phía bên trên là không gian tiếp tân
Khu vực tiếp tân nhìn từ bên trong với cách bài trí và chi tiết mang màu sắc truyền thống Hàn Quốc
Dọc hành lang và cầu thang với những lớp kính trong suốt, dẫn đến khu phòng họp và thiết kế nhóm của viện.
Không gian làm việc là 1 phòng họp nằm ở tầng 3 tòa nhà kính (cảnh trong phim)
Nhìn từ bên ngoài
Một góc ở phía đối diện
Ngoài bối cảnh chính là nơi làm việc, nơi đây cũng là nơi chứng kiến những thăng trầm trong chuyện tình lãng mạn và vui nhộn giữa cặp đôi Do Jin và Yi Soo.
Nơi Do Jin nhận ra tình yêu đơn phương của Yi Soo dành cho Tae San… (cảnh phim)
…là chiếc cầu thang rất đẹp, cao và rộng ngay bên cạnh viện
Sân sau của viện là nơi Yi Soo vẫn thường đứng chờ Do Jin
Cảnh phim
Một điều thú vị về khác về vị trí của viện kiến trúc Không gian đó là nó nằm cạnh một trong những địa điểm du lịch rất nổi tiếng của Seoul được UNESCO công nhận : Di sản văn hóa thế giới Changdeokgung, một trong đại ngũ cung của vương triều Joseon.
Vài bước chân qua một con đường nhỏ là bạn sẽ đến được cung Changdeokgung
Cổng chính Changdeokgung
Đến với Seoul, bạn không thể không viếng thăm các cung điện vô cùng nổi tiếng này. Và nếu có dịp đến đây, đừng quên ghé qua viện thiết kế Không gian để có dịp nhìn ngắm và ghi lại những hình ảnh kỉ niệm đáng nhớ với địa điểm xinh đẹp này.
Bài & Ảnh: Đại Nam