Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Rực rỡ lễ hội tháng 5 Calendimaggio


Lễ hội Calendimaggio được tổ chức vào 3 ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 5, thu hút rất nhiều khách du lịch Ý và quốc tế.
Mặc dù được tổ chức vào tháng 5 nhưng lễ hội Calendimaggio tôn vinh mùa xuân bởi vì chỉ đến đầu tháng 5, ở các nước Châu Âu, cái lạnh mới thực sự tan đi và hoa nở tưng bừng khắp nơi. 


Người dân ở Assisi chuẩn bị cho Calendimaggio rất kỹ lưỡng. Với chủ đề là thời Trung Cổ, tất cả người dân ở thành phố nhỏ, nam thanh nữ tú và cả những người già trong làng đều phục trang như các tầng lớp trong xã hội Ý thời Trung Cổ: vua chúa, quý tộc, quan lại, tăng lữ, kị sĩ...




Hoa được trang trí ở khắp mọi nơi, trong những căn nhà, những ban công và trên đường phố. Lễ hội bao gồm màn diễu hành với hoa. Từng cô gái, chàng trai, đại diện cho những cô nàng quý tộc, những người bình dân, các chàng kị sĩ mà bạn chỉ tưởng tượng trong truyện cổ tích …diễu hành qua khoảng sân rộng ở quảng trường thành phố, tay cầm những giỏ, lẵng hoa lớn ngào ngạt hương thơm dễ chịu trong lành, màu sắc rực rỡ hài hòa.



Lễ hội bao gồm cả những cuộc thi hát tình ca, nhảy múa, trò chơi và nhiều sự kiện khác, trong đó đặc biệt là cuộc đua giữa hai làng. 


Lễ diễu hành

Cuộc đua giữa thanh niên trong làng

Các trò chơi dân gian độc đáo


Cuộc thi tuyển chọn “Madonna Primavera” – người phụ nữ đẹp nhất mùa xuân cũng được rất nhiều người quan tâm khi các cô gái đẹp nhất làng được lựa chọn. Cuối lễ hội là đêm vinh danh người con gái đại diện của mùa xuân. 

"Madonna Primavera" xinh đẹp


Các "tiên nữ" đồng nội nắm tay nhau nhảy múa







Nguyễn Hiền Trang (Theo vnn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét