Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

Đến Delhi xem vệ sĩ cưỡi lạc đà, cắp súng bảo vệ đại sứ quán


Ngồi trên lạc đà cầm súng bảo vệ đại sứ quán, những vệ sĩ bảo vệ tổng thống tập trung  ở sân Rashtrapati Bhavan - cung điện của tổng thống, người đàn ông bình thản cắt tóc trên vỉa hè đó là những hình ảnh bình yên ở đất nước này. Hãy khám phá cuộc sống thường nhật ở Delhi sôi động và cổ kính qua một số góc nhìn


Cũng giống như Việt Nam ở trên vỉa hè Ấn Độ cũng có nhiều người cắt tóc dạo



Trong mùa cưới bận rộn, các thành viên ban nhạc ngồi chờ xe bên ngoài Red Fort, được xây dựng bởi Hoàng Đế Shah Jahan vào năm 1639.

Trang phục truyền thống Rajasthani cùng chiếc xe hơi tại Sân vận động quốc gia.

Nhà thờ Redemption phía sau, những vệ sĩ bảo vệ tổng thống tập trung  ở sân Rashtrapati Bhavan - cung điện của tổng thống.

Bharati Shivaji và màn biểu diễn mohini attam, một điệu khiêu vũ cổ điển ở Purana Qila, một trong bảy thành phố cổ kính ở Delhi.


Nhà Quốc hội và điệu múa dân gian ca ngợi Nước Cộng hoà Ấn Độ.


Lực lượng bảo vệ tham gia vào công tác trật tự trong lễ kỉ niệm ở đường Shanti, nơi mà hầu hết các đại sứ quán nước ngoài đang ở.

Thành viên của một ban nhạc đang chờ xe buýt ở Karol Bagh, một trung tâm thương mại trong khu dân cư ở phía Tây-trung tâm Delhi.

Cửa hàng  ở Chawri Bazaar nhộn nhịp tại Delhi, một trung tâm thương mại chuyên bán các sản phẩm bằng đồng và bằng giấy.
Thủy Trúc (lenduong)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét