Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Ấn tượng những ngôi nhà bậc thang


Những ngôi nhà nằm gối đầu lên nhau là nét đặc trưng của làng Palangan gần biên giới Iran và Iraq.
Palangan (có nghĩa là những con báo ở Ba Tư) là một ngôi làng hẻo lánh, nằm cách thủ phủ Kamyaran của tỉnh Kurdestan, Iran 47 km về phía tây bắc. Ngôi làng gần như nằm tách biệt trong một thung lũng. Palangan là một trong những ngôi làng đẹp nhất không chỉ bởi kiến trúc đặc biệt mà còn bởi khung cảnh thiên nhiên nên thơ.
Tất cả các ngôi nhà ở đây đều được làm bằng đá và xây dựng theo kiểu bậc thang, trong đó nóc của ngôi nhà dưới lại thành sân của
ngôi nhà ở phía trên.
Một bé gái người dân tộc Kurd đang đứng trên mái nhà ở Palangan
Làng Palangan lúc chạng vạng.
Một người đàn ông đứng trước cửa nhà mình.
Hai cậu bé đứng bên đống lửa khi màn đêm buông xuống ở làng Palangan.
Đàn cừu được lùa lên núi vào mỗi buổi sáng và trở về làng vào lúc đêm muộn.
Con đường từ trạm xe buýt về làng
Khung cảnh thơ mộng của Palangan vào một buổi trưa đầy nắng.
Theo Sầm Hoa
Vietnamnet/Guardian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét