Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Ngỡ ngàng trước thác băng hùng vĩ

ảnh minh họa
Những cột băng nhọt hoắt, trắng tinh khôi, thác đổ bọt tung trắng xóa, cầu vồng bảy sắc ẩn hiển cùng với núi non trùng điệp, tất cả tạo thành vẻ đẹp thiên nhiên thật lộng lẫy. Chúng ta rất ít khi được chiêm ngưỡng cảnh tượng này, vì chỉ khi một phần thác nước Hukou trên sông Hoàng Hà, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đóng băng mà thôi.
Năm nay, mùa đông kéo dài hơn thường lệ, thời tiết hiếm khi tăng lên trên 0 độ C, điều kiện này đã khiến cho thác nước lớn nhất Trung Quốc đóng băng đông cứng lại.

Thời tiết trong tuần này ở tỉnh Thiểm Tây vẫn lạnh tê tái, nhiệt độ chỉ vào khoảng -10 độ C, tạo điều kiện xuất hiện những cột băng sừng sững, chĩa mũi nhọn xuống mặt sông.
Tuy nhiên, sức mạnh của tự nhiên chưa thể “quật ngã” thác nước hùng vĩ này.


Thác Hukou vẫn miệt mài đổ lượng nước lớn xuống sông Hoàng Hà, tạo bọt nước bắn tung tóe, và đây là điều kiện lý tưởng để hình thành cầu vồng khi trời hửng lên.


Sự bề thế của thác nước Hukou thay đổi từng mùa, tùy thuộc vào nhiệt độ và lượng nước mưa.


{-IONE-}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét