Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Đi du lịch trên “cung đường chết chóc”

Chiếc xe ủi đất của phe nổi dậy Hổ Tamil nằm ven đường Elephantpass trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách.
Con đường nối liền bán đảo Jaffna và Sri Lanka, nơi diễn ra những cuộc nội chiến đẫm máu giữa quân đội Sri Lanka và lực lượng Hổ Tamil hơn 20 năm qua.
 
Cha con người Sri Lanka ngắm nhìn chiếc xe ủi của Hổ Tamil.
 
Tháng 7/1991, lực lượng Hổ Tamil đã dùng chiếc xe ủi đất này để tấn công một đơn vị quân đội Sri Lanka đóng ở Elephantpass. Gamini Kularatne - một người lính Sri Lanka - đã hi sinh sau khi ném lựu đạn vào lòng chiếc xe ủi để ngăn chặn cuộc tấn công. Sau cái chết của anh, quân đội Chính phủ Sri Lanka cuối cùng cũng tiêu diệt hoàn toàn quân đội Hổ Tamil vào tháng 5/2009.
Chiếc xe ủi bọc thép cũ kỹ của quân đội Hổ Tamil nay trở thành một vật chứng lịch sử kết thúc những năm tháng chiến tranh xung đột cướp đi gần 80.000 sinh mạng ở Sri Lanka.
Rani Mangalam - một du khách quay lại Elephantpass sau 38 năm - cho biết: “Tôi không tài nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Tim tôi thật nặng trĩu”.
Trong các dịp nghỉ lễ, hàng ngàn du khách, trẻ em và gia đình Sri Lanka kéo đến Elephantpass để xem chiếc xe ủi đất của quân đội Hổ Tamil.
 
Theo Tuổi trẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét