Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Ghé thăm cung điện Liz Hurley tổ chức tiệc cưới

Năm 2007, tình cũ của nam tài tử Hugh Grant trở thành bà Arun Nayar sau bữa tiệc xa hoa tổ chức tại cung điện Umaid Bhawan ở thành phố Jodhpur.
Bữa tiệc cuối cùng mừng hôn lễ của Liz Hurley và nhà tỷ phú Arun Nayar được tổ chức tại cung điện nằm giữa thành phố được mệnh danh là Mặt trời của Ấn Độ bởi luôn đầy ắp ánh nắng và hoa cỏ xanh tươi. Dù ở thời điểm này Liz và Arun đã đường ai nấy đi nhưng cung điện Umaid Bhawan vẫn trường tồn cùng thời gian. Và không thể phủ nhận một việc: nhờ có hôn lễ của ngôi sao điện ảnh lừng danh Anh quốc mà cung điện cuối cùng trong các cung điện lớn của Ấn Độ trở thành điểm dừng chân yêu thích của du khách quốc tế. Đặc biệt, các nhà tỷ phú cũng như các thương hiệu lớn trên thế giới thường xuyên chọn Umaid Bhawan là nơi tổ chức tiệc tùng và nghỉ dưỡng.
Công trình này tọa lạc phía trên cao của sa mạc trung tâm Jodhpur và được bao bọc trong một khu vườn rộng 10.5 hecta quanh năm xanh tươi. Cung điện Umaid Bhawan được đặt tên theo hoàng thân Umaid Singh, ông nội đương kim hoàng tử của Jodpur. Khu dinh thự bằng đá sa thạch màu vàng ánh kim này được xây dựng từ năm 1928 và hoàn thiện vào năm 1943, dựa trên chuẩn mực kỳ công nhất của nghệ thuật trang trí đương thời.
Cung điện nằm trong hành trình Hennessy Appreciation Journey 2011 được thiết kế bởi nhà thiết kế lừng danh thời vua Edward VII, Henry Lanchester. Vừa bước chân vào dinh thự rộng lớn này, du khách dễ dàng cảm nhận được sự hòa trộn của cả phong cách kiến trúc Đông - Tây. Nếu các mái vòm xa hoa của cung điện mang đậm phong cách kiến trúc thời kỳ phục hưng thì các tòa tháp lại được lấy cảm hứng từ văn hóa Rajput tryền thống. Nội thất cung điện được trang trí với các vật dụng mạ vàng và các tác phẩm nghệ thuật vô cùng tao nhã mang phong cách trang trí đương thời. Các bức bích họa được danh họa người Ba Lan, Stefan Norblin càng góp phần tô điểm thêm cho vẻ tráng lệ của cung điện.

Ghé thăm cung điện Liz Hurley tổ chức tiệc cưới
Ban ngày, Umaid Bhawan rất nguy nga, hoành tráng và nổi bật bởi vườn hoa rộng mênh mông với vô vàn loài hoa khác nhau. Mỗi mùa người ta lại trồng một loại hoa mới, khiến khu vườn càng lộng lẫy, kiêu sa hơn.
Ghé thăm cung điện Liz Hurley tổ chức tiệc cưới
Ghé thăm cung điện Liz Hurley tổ chức tiệc cưới
Ghé thăm cung điện Liz Hurley tổ chức tiệc cưới
Tuy nhiên, dường như ban đêm mới thực sự là thời khắc Umaid Bhawan sống dậy. Đèn đuốc được thắp sáng trưng và những hàng dài nhân viên phục vụ cầm đuốc khiến lâu đài càng rực rỡ, lộng lẫy hơn.
Ghé thăm cung điện Liz Hurley tổ chức tiệc cưới
Ghé thăm cung điện Liz Hurley tổ chức tiệc cưới
Những ngọn đèn và nến được thắp ở khắp nơi khiến nhiều du khách phải thốt lên rằng cung điện này chẳng khác gì lâu đài ánh sáng.
Ghé thăm cung điện Liz Hurley tổ chức tiệc cưới
Ngay cả bể bơi cũng được thắp đèn đuốc sáng choang.
Ghé thăm cung điện Liz Hurley tổ chức tiệc cưới
Ghé thăm cung điện Liz Hurley tổ chức tiệc cưới
Có một điều đặc biệt là ly đĩa, dao dĩa... và cả lọ hoa ở cung điện đều được đúc bằng bạc nguyên chất.
Ghé thăm cung điện Liz Hurley tổ chức tiệc cưới
Ghé thăm cung điện Liz Hurley tổ chức tiệc cưới
Ghé thăm cung điện Liz Hurley tổ chức tiệc cưới
Cung điện là sự hòa hợp tinh tế giữa phong cách kiến trúc Đông – Tây , được lấy cảm hứng từ văn hóa Rajput truyền thống, bao gồm 347 gian phòng, nội thất được trang trí đa dạng bằng các vật dụng mạ vàng và những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng.

Gia An
Theo Infonet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét